Cùng với nỗ lực tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, thời gian gần đây, nhiều trường Đại học Mỹ đã tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu văn hóa Việt Nam.
![]() |
Trường Đại học West Virginia – Nơi diễn ra chương tình giao lưu "Việt Nam xưa và nay". (Ảnh: Internet)
Một trong những chương trình như vậy với tên gọi “Việt Nam xưa và nay” vừa mới được tổ chức tại trường Đại học West Virginia đã thu hút sự tham gia của gần 200 sinh viên, giảng viên của trường và người dân Mỹ sống trong vùng.
Những tà áo dài truyền thống, những hình ảnh về cuộc sống, về đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp cùng với những bài hát về quê hương do chính các bạn sinh viên người Mỹ gốc Việt và sinh viên Việt Nam sang du học biểu diễn đã tạo nên ấn tượng cho buổi giao lưu. Cùng với cuộc trao đổi với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, những câu chuyện từ chính những giảng viên của trường Đại học West Virginia trải nghiệm tại Việt Nam đã đem lại cho những người tham dự sự hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam. Đây cũng chính là mục tiêu của chương trình này.
Theo Giáo sư khoa Xã hội học Neal A. Newfield, Đại học West Virginia, sở dĩ trường đừng ra tổ chức hoạt động này vì "muốn tạo điều kiện cho những người Mỹ ở đây biết đến Việt Nam nhiều hơn, hiểu được Việt Nam ngày nay phát triển như thế nào nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước”.
Diễn ra tại một trường Đại học nằm trên vùng núi cao cách Thủ đô Washington DC gần 400 cây số, nhưng lượng người đến tham dự đã vượt quá mong đợi của ban tổ chức. Không chỉ những người chưa bao giờ tới Việt Nam, mà cả những người đã từng đến Việt Nam nhiều lần khi tham dự chương trình này cũng rất ấn tượng và mong muốn được có dịp trở lại.
Chẳng hạn như Tiến sỹ Susan Newfield, giảng viên Đại học West Virginia. Bà cho biết, bà rất vui khi tham dự buổi giao lưu này. "Tôi hy vọng rằng những người khác tham dự hôm nay sẽ đánh giá cao Việt Nam tương tự như tôi sau nhiều lần đến Việt Nam. Với tôi, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân ở đây thật đáng khâm phục và đó là lý do vì sao tôi vẫn luôn muốn được quay trở lại”.
Mặc dù đây là chương trình giới thiệu về Việt Nam đầu tiên của Đại học West Virginia, song kết quả đã vượt trên cả dự kiến. Theo thông tin từ bà Sabrina M. Cave, trưởng ban công tác Sinh viên, Đại học West Virginia, hoạt động này đã thu hút hơn 150 người tới tham dự. Theo bà, "họ thực sự bị cuốn hút bởi nét văn hóa, quan tâm tới những thông tin do Phó Đại sứ trao đổi, hứng thú với những làn điệu dân ca và cả món ăn Việt Nam nữa. Đó là kết quả thật tuyệt vời”.
Đêm Việt Nam ở Đại học West Virginia lần này là một trong khá nhiều chương trình tương tự được tổ chức tại các trường Đại học của Mỹ thời gian gần đây. Những chương trình như thế này đang góp phần giúp người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
Theo Đức Hoàng – Lê Minh
(VTV)


Bình luận (0)