Sự kiện giáo dụcTin tức

Học liên thông “chui”: Hàng trăm sinh viên chưa biết về đâu?

Tạp Chí Giáo Dục

Trường TNA – cơ sở đang tổ chức lớp học liên thông ĐH với Trường TBD

Tháng 12-2012 Bộ GD-ĐT ra thông tư 55 “quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH)”  và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7-2-2013. Quy định là vậy, nhưng có trường vẫn tổ chức liên thông “chui” để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường. Trong đó có Trường ĐH Thái Bình Dương…
Vấn đề đặt ra, với những trường chưa được phép đào tạo liên thông thì lấy đâu ra phôi bằng cấp cho sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp?
Cho nghỉ học vì “tố cáo” lớp học “chui”
Bạn Lê Anh Tài, SV đang học tại Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD) theo chương trình liên kết của trường ĐH này với Trường TC Tây Nam Á (TNA) bức xúc: “Năm 2012, tốt nghiệp Trường TNA tôi và nhiều bạn khác được tư vấn thi lên ĐH ngay tại trường, vì TNA liên kết với TBD để đào tạo liên thông. Do đó, tôi cùng các bạn khác làm hồ sơ đầu vào là ĐH chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nhưng theo thông tư 55 thì chúng tôi được biết, Trường TBD không được phép tổ chức liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường. Gửi những thắc mắc này tới Ban giám hiệu nhưng chưa được giải thích thỏa đáng, đã vậy chúng tôi còn đón nhận “quả đắng” khi nhà trường tự ý thay đổi chuyên ngành đào tạo, mà không có bất cứ văn bản nào thông báo đến SV. Chúng tôi học quản trị kinh doanh sao lại bắt học quản trị du lịch!?”.
Hai bạn Bùi Lê Hồng Hiếu và Nguyễn Hoàng Nhứt cùng học lớp quản trị kinh doanh với Tài (khóa I/2012) cũng không giấu được nỗi thất vọng: “Sau khi bắt chúng tôi học không đúng chuyên ngành và lo sợ không được cấp bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy, hai chúng tôi cùng bạn Tài đề nghị trường bồi hoàn học phí. Nhưng bất ngờ sau đó bạn Tài bị đuổi học với lý do không đóng học phí học kỳ II và ăn nói lung tung gây mất đoàn kết trong lớp”. Đem vấn đề này trao đổi với ông Nguyễn Văn Huấn (phụ trách quản lí cơ sở tại 76-78-80 Minh Phụng, Q.6 Trường TNA), ông cho biết: “Thực tế những phản ánh của các em Tài, Nhứt, Hiếu có những bất đồng quan điểm với ban cán sự lớp. Từ chuyện tiền photo tài liệu cho các bạn trong lớp đến những chuyện quan hệ khác nên các em này mới có tư tưởng không muốn cho lớp học được tồn tại. Và 3 em này vin vào lý do Trường TBD không được đào tạo ngoài nhà trường và muốn làm rõ chuyện đào tạo “chui” này để phá vỡ lớp học”. Ông Huấn cũng cho biết: “3 em này trước đây khi còn là học viên của Trường TNA rất chậm trễ trong nộp học phí, chúng tôi chỉ nhắc nhở và tạo điều kiện cho các em nộp trễ nhưng qua học TBD vẫn chứng nào tật đó, nhất là việc gây ra bất đồng nội bộ, chia bè kết phái trong lớp học”. Nhưng với SV Lê Anh Tài thì câu chuyện trên hoàn toàn ngược lại: “Ngày 6-10-2012, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển (có giá trị đến ngày 16-10-2012) kì thi tuyển sinh liên thông ĐH, CĐ do TS. Võ Văn Tuấn Dũng – Hiệu trưởng Trường TBD kí, tôi rất mừng. Sau khi phát hiện vụ liên thông “chui”, tôi thấy trách nhiệm của mình dù sao cũng là cựu học viên nên không muốn làm lớn chuyện. Ai ngờ, tôi còn bị vu cho “tội” quậy phá, gây mất đoàn kết trong lớp và… bị đuổi học”, Tài thổ lộ.
Thực hư chuyện liên kết đào tạo
Đặt câu hỏi: Trường TNA và TBD có được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo liên thông từ TC lên CĐ, ĐH hay không thì được ông Huấn giải thích: “Trường TNA chỉ cho TBD thuê một số phòng tại cơ sở Minh Phụng để làm phòng học. TNA giúp quản lý  SV, cơ sở vật chất, điểm danh còn về chuyên môn do TBD quản lý hết(?) Một số SV thắc mắc là do không hiểu khung chương trình của TBD về ngành quản trị kinh doanh bởi quản trị kinh doanh là chính và phụ thêm về chuyên ngành du lịch. Sau khi các em tốt nghiệp ra trường đều được cấp bằng chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh”. Nhưng ông Hoàng Quang Thanh, Phó giám đốc – Quản lý nhân sự – Trưởng ban tuyển sinh TCCN – quản lý HS – luyện thi ĐH cấp tốc, Trường TNA thì lý giải: “Đầu ra của TNA là những học viên tốt nghiệp hệ TC của trường, sau đó những em này có nhu cầu học liên thông lên ĐH, trong đó có Trường TBD mở tại TP.HCM và TNA là một trong những địa điểm TBD “thuê” cơ sở”. Tuy nhiên, sau một hồi lòng vòng ông Huấn mới thừa nhận: “TNA và TBD có liên kết với nhau, đầu ra của TNA là đầu vào của TBD”! Ông Huấn cũng giãi bày thêm: “Đầu ra cho SV luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm, do đó khóa đầu tiên với 100 SV, chúng tôi hết sức coi trọng. Vì đây là khóa đàn anh mà “suôn sẻ” thì những khóa tiếp theo mới thuận lợi. Do đó, với việc của mình làm, dù gặp “trục trặc” khách quan không học được hệ chính quy thì các em sẽ học hệ vừa học vừa làm. Trong quá trình đào tạo, thầy cô sẽ có trách nhiệm sinh hoạt với các em để thực hiện đúng thông tư 55 của Bộ GD-ĐT. Tôi nghĩ các em sẽ “thông cảm” với nhà trường vì bản thân các em đều là cựu học viên hệ TCCN của trường, đa số các em sau khi tốt nghiệp TCCN đã có việc làm. Học liên thông lên ĐH để nâng cao trình độ thì các em thấy việc cấp bằng ĐH hệ vừa học vừa làm cũng phù hợp”.
Khi đặt vấn đề về quy trình liên kết và hợp đồng của TNA với TBD thì được ông Huấn cho biết: “Việc đó là của cơ sở chính ở đường Lê Trọng Tấn, còn cơ sở ở đường Minh Phụng chỉ làm công tác quản lý. Được biết khóa đầu tiên (2012) mà hai bên liên kết với nhau tuyển được 100 SV/ 500 học viên tốt nghiệp hệ TC của TNA”.
Liên hệ với PGS.TS Bùi Ngọc Oánh – Hiệu trưởng Trường TNA, được ông Oánh cho biết đang công tác tại Hà Nội, đã chỉ đạo cho cô Hoa (Ban giám hiệu tiếp phóng viên), khi chúng tôi liên hệ với cô Hoa thì được cô khẳng định chắc nịch: “Trường TNA không liên kết đào tạo liên thông với Trường TBD”!? Sau đó, cô Hoa đề nghị cho chúng tôi số điện thoại của người đại diện bên TBD để tìm hiểu sẽ rõ hơn vấn đề này.
Sau khi tìm đến hai cơ sở TBD thuê tại TP.HCM (535 Nguyễn Tri Phương; 781 E Lê Hồng Phong (nối dài), chúng tôi đều được bảo vệ và cán bộ của hai cơ sở này cho biết: TBD không còn thuê và đồng loạt trả lại mặt bằng hơn hai tháng qua. Chúng tôi cũng liên hệ được ông Nguyễn Duy Tuấn đại diện của TBD, ông Tuấn cho biết: “TBD có liên kết với TNA để đào tạo liên thông, khóa I/2012 hai bên tuyển sinh được trên 200 SV”. Chúng tôi đề nghị cho gặp để tìm hiểu thêm thì ông Tuấn cho biết đang đi công tác, sau đó ông khẳng định không còn công tác ở đó nữa.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy

Bình luận (0)