|
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các HS ở Trung tâm GDTX Gia Định vẫn luôn cố gắng thực hiện ước mơ vào đại học của mình
|
Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Gia Định TP.HCM không chỉ có học sinh (HS) rớt lớp 10 công lập vào học mà còn có nhiều người đã đi làm nhưng tối vẫn chăm chỉ đến lớp nghe thầy cô giảng bài. Họ cũng có ước mơ trở thành những cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… như bao HS khác.
Khó khăn không ngại
Đang học dở lớp 10, Mai Thị Lệ (quê Quảng Ngãi) buộc phải nghỉ học, vào Sài Gòn làm thuê làm mướn để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô làm đủ mọi nghề như công nhân may, phục vụ quán cơm, nhân viên cửa hàng photocopy… nhưng vẫn luôn ấp ủ giấc mơ quay trở lại học. Vậy là sau 5 năm làm việc vất vả (đầu năm học 2009-2010), Lệ hồi hộp cầm hồ sơ xin vào trung tâm GDTX học lớp 10. Thế là ngày đi làm ở tiệm photocopy, tối Lệ lại vội vàng đạp xe đến trung tâm để nghe giảng. Với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, cô phải chi trả mọi thứ từ tiền ăn uống, sinh hoạt, nhà trọ, học phí… Khó khăn là vậy nhưng cô vẫn chưa bao giờ có ý định nghỉ học.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Hậu Giang, bố mất sớm nên vừa tốt nghiệp THCS (2008), Huỳnh Thị Huyền Anh phải lên TP.HCM ở với gia đình người cậu để đi làm phụ giúp gia đình. Nhờ có cậu động viên, một năm sau Huyền Anh nộp hồ sơ vào học lớp 10 của trung tâm. Ở với cậu, tiền ăn uống đã ổn, nhưng những khoản khác như tiền học phí, sách vở, những khoản tiêu linh tinh cũng như để có tiền gửi về quê phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học, Huyền Anh vẫn tiếp tục làm thêm. Để có điều kiện học văn hóa và luyện thi đại học, cô đi làm theo ca, vừa phụ giúp quán cơm, vừa lau dọn nhà cửa cho chủ quán. Cô chia sẻ: “Làm việc nhiều mình cũng mệt lắm, nhưng phải cố gắng thôi. Ngày thứ tư là ngày bận rộn nhất, bởi sáng học văn hóa lớp 12, trưa từ 10 giờ đến 14 giờ 30 phục vụ quán cơm và lau dọn nhà cửa, về trường lại tiếp tục luyện thi đại học từ 15 giờ 30 đến 20 giờ 30”. Công việc tuy vất vả nhưng khuôn mặt của Huyền Anh vẫn luôn rạng rỡ, bởi với cô được đến trường là vô cùng hạnh phúc.
Chỉ sợ không học tốt
Cô Lưu Nhi Thúy Hồng, Trưởng phòng Văn hóa, Trung tâm GDTX Gia Định cho biết: “Qua một thời gian tiếp xúc, tôi thấy rằng mọi khó khăn về vật chất các em đều không ngại, luôn cố gắng vượt qua tất cả. Các em chỉ sợ không học tốt, không thi được vào đại học mà thôi”.
Những ngày đầu quay trở lại thời HS, cùng với nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền, điều làm Lệ lo lắng nhất là nghỉ học 5 năm cô có còn chút kiến thức nào để tiếp tục học hay không. Vì thế, mặc dù làm việc rất vất vả nhưng tối nào cô cũng thức tận 12 giờ đến 1 giờ đêm để học bài, đến mùa thi có hôm cô phải thức trắng đêm. Chỉ sau một học kỳ, với tinh thần cố gắng học tập không ngừng, Lệ đã lấy lại được kiến thức và bắt đầu giành những điểm số cao. Qua ba năm học tập, cô đều là HS khá giỏi của trung tâm, điểm tổng kết các môn khối A mà cô dự định thi vào đại học rất cao (học kỳ vừa rồi môn toán và hóa cô đều đạt trên 8,0). Lệ chia sẻ: “Tôi sẽ thi vào Khoa Kế toán của Trường ĐH Hàng hải TP.HCM vì các công ty luôn có nhu cầu nhân lực ở ngành này. Mặc dù là HS khá giỏi ở trung tâm nhưng tôi biết sức học của mình còn yếu hơn so với nhiều HS các trường khác, vì thế tôi chỉ chọn trường lấy điểm trung bình thôi. Mình sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ này”.
Còn Huyền Anh thì nhất quyết thực hiện được niềm đam mê của mình là trở thành bác sĩ mặc dù cô biết điểm tuyển sinh trường y năm nào cũng cao chót vót. Quê cô còn quá nghèo, mỗi lần muốn đi khám bệnh cũng lặn lội đường xá xa xôi lắm nên cô muốn làm bác sĩ để về quê chữa bệnh cho những người nghèo. Để có được “tấm vé” vào Đại học Y dược Phạm Ngọc Thạch, cô đang cố gắng học tập không ngừng, nhiều lúc cô thức thâu đêm suốt sáng để giải bằng được những bài toán khó. Và cô đã chứng minh mình có thể thực hiện được ước mơ đó qua điểm số học tập các môn khối B luôn hoàn thành xuất sắc trên 9,0.
Bài, ảnh: Hà Xuyên
| Cô Thúy Hồng cho biết: “Mỗi năm trường đều có HS nghèo thi đỗ vào đại học. Mặc dù sức học không tốt như những HS ở các trường công lập nhưng các em có lòng quyết tâm cao độ nên đã vượt qua mọi thử thách”. |


Bình luận (0)