Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Khai hội “phiên chợ một ngày”

Tạp Chí Giáo Dục

Như đã thành lệ từ hàng trăm năm trước, đến hẹn lại lên, 1 giờ sáng mùng 3 Tết, sau phần nghi lễ trang nghiêm của 14 gia tộc trong làng tề tựu về đình để cầu mùa màng bội thu, phiên chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) lại tấp nập kẻ mua, người bán và du khách thập phương tìm về thưởng thức không khí đầm ấm, tình nghĩa của phiên chợ độc nhất vô nhị của một vùng đất – phiên chợ một ngày!

Người dự chợ đình chứng kiến giây phút rùa thần hiển linh báo hiệu năm mới mưa thuận gió hòa

Tầm 3 giờ sáng, dưới ánh đèn dầu tù mù, trong cái lạnh se sắt của làn mưa xuân lất phất, người dân Bích La bày bán những sản vật quê hương

Hình ảnh về những phiên chợ đêm bán, mua những chú gà đất là hành trang không thể thiếu trong mỗi đứa con làng Bích La khôn lớn

Mỗi năm một lần những nghệ nhân “không chuyên” làng Bích La lại trắng đêm với những hình nặn 12 con giáp từ đất lấy ở dòng sông chảy qua làng

Chợ một ngày không thể thiếu hình ảnh những đôi nam nữ đến cầu duyên

Xin chữ đầu năm – truyền thống 500 năm của một làng quê hiếu học

Người Bích La bán lộc cốt để bán may và mong cho khách mua may. Đó là lễ cầu may mà chủ ý của người Bích La là muốn giao đãi thân tình với khách, hẹn năm sau nhớ trở lại chợ đình
 
Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)