Xung quanh nghi án bắt cóc cháu Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 2003, HS Trường TH Kỳ Đồng, Q.3 – Giáo dục TP.HCM số ra ngày 17-3 có bài phản ánh) vừa qua, ngày 27-3, tin từ văn phòng Công an TP.HCM cho biết, qua kết quả xác minh, điều tra và khai báo của cháu Tuấn, Công an TP khẳng định không hề có việc cháu Tuấn bị bắt cóc như trình báo ban đầu của gia đình.
Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 5-3, chị Đỗ Thị Kim Anh (mẹ cháu Tuấn) đến Công an P.9, Q.3 trình báo về việc mất tích của Tuấn khi cháu đang học tại Trường TH Kỳ Đồng. Ngay khi nhận được trình báo, cán bộ trực ban Công an P.9 đã lập hồ sơ vụ án rồi cùng gia đình chị Kim Anh và bảo vệ Trường TH Kỳ Đồng tổ chức tìm kiếm cháu Tuấn. Đồng thời, yêu cầu gia đình rà soát các mối quan hệ xem cháu Tuấn có về nhà họ hàng hay theo bạn bè đi chơi không? Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Kim Anh đến Công an P.9 thông báo là đã tìm được cháu Tuấn. Cán bộ trực ban Công an P.9 yêu cầu gia đình đưa cháu Tuấn đến Công an phường để lập hồ sơ, nhưng gia đình cho biết là cháu Tuấn mệt nên hẹn lại hôm sau sẽ lên. Khoảng 15 giờ 45 ngày 6-3, chị Kim Anh đưa cháu Tuấn đến Công an phường gặp cán bộ trực ban và kể lại vụ việc như sau: Vào khoảng 16 giờ 15 ngày 5-3, Tuấn đang học trên lớp có xin cô chủ nhiệm ra ngoài để đi vệ sinh tại lầu 3 Trường TH Kỳ Đồng. Sau khi đi vệ sinh xong, Tuấn bước ra ngoài thì gặp một người đàn ông (dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi đen, quần Jeans màu xám), người này hỏi Tuấn: “Cháu có phải là Tuấn HS lớp 5/13 không?”, Tuấn trả lời phải nên người đàn ông tiếp tục nói với Tuấn là: “Mẹ cháu đang chờ đón cháu ở dưới sân, cháu xuống sân với chú”. Sau đó Tuấn đi xuống sân với người đàn ông, khi gần đến sân thì người đàn ông đưa cho Tuấn một viên kẹo cao su, Tuấn ăn xong thì thấy nhức đầu, hoa mắt nên nói muốn vào lớp nhưng vừa nói xong thì Tuấn thấy choáng váng và không biết gì nữa. Một lúc sau Tuấn tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi sau một người đàn ông chạy xe Wave màu đỏ, Tuấn la lên: “Cứu tôi với” và nhảy xuống xe, chạy đến siêu thị Maximark trên đường 3-2 và lên lầu 3 của siêu thị nấp. Khoảng 30 phút sau, Tuấn xuống siêu thị tìm đường về nhà theo đường Cách Mạng Tháng 8 qua Sân khấu Ca nhạc 126 hướng về phía Q.1. Khi đến trước khách sạn Rạng Đông (đối diện Sân khấu Trống Đồng) thì Tuấn mệt quá nên dừng lại và nhờ một anh bảo vệ của khách sạn gọi điện thoại cho mẹ. Sau đó ba mẹ Tuấn cùng nhà trường đến đón Tuấn về.
Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP đã chỉ đạo Công an Q.3 một mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ thẩm tra, xác minh truy tìm người đàn ông như Tuấn đã khai báo, mặt khác tiếp tục kết hợp cùng gia đình giáo dục, động viên cháu Tuấn khai báo trung thực về vụ việc xảy ra. Đến ngày 20-3, cháu Tuấn thừa nhận: Qua chơi game trực tuyến trên mạng, Tuấn có quen với một bạn game tên Đức (chưa rõ lai lịch) có nickname “HANG 123” và hẹn gặp nhau trước cổng trường TH Kỳ Đồng vào lúc 16 giờ 20 ngày 5-3 để Tuấn bán cho Đức bảo vật trong trò chơi điện tử. Do có hẹn với bạn nên khoảng 16 giờ 15 ngày 5-3, Tuấn xin phép cô giáo đi vệ sinh để ra khỏi lớp gặp Đức. Khi ra cổng trường, Tuấn gặp Đức đi cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) trên một xe gắn máy. Thanh niên này chở Tuấn và Đức đến siêu thị Maximark trên đường 3-2, sau đó Tuấn và Đức lên tầng hai siêu thị để mua bán bảo vật. Sau khi bán xong, Tuấn đi bộ về nhà theo đường Cách Mạng Tháng 8, khi đến trước khách sạn Rạng Đông (Q.1) do thấy trời đã tối nên Tuấn nhờ anh tài xế taxi tên Nguyễn Văn Du (ngụ Q.11) đang dừng xe chờ khách để gọi điện thoại cho mẹ đến đón Tuấn về nhà. Trên đường về, do lo sợ ba mẹ la rầy nếu biết chuyện Tuấn trốn học đi chơi nên đã nói dối là mình bị bắt cóc.
Qua thông tin camera quan sát trước Ngân hàng Đông Á trên đường 3-2 (nằm trong khuôn viên của siêu thị Maximark) xác định: Lúc 16 giờ 20 ngày 5-3, cháu Tuấn đang đi bộ thong thả và nói chuyện với một người bạn nam trên lề đường trước cửa siêu thị Maximark, đi theo hướng ngược chiều đường 3-2. Đến lúc 18 giờ 28, cháu Tuấn cầm theo một chai sữa đang đi bộ một mình trên lề đường trước cửa siêu thị Maximark, đi về hướng đường Cách Mạng Tháng 8 đúng như khai báo của cháu Tuấn.
Từ đó khẳng định, Tuấn đã bịa chuyện bị bắt cóc.
Hòa Triều

Bình luận (0)