|
Vợ anh Sok Kha đang bán rắn tại chợ biên giới
|
Ở đường biên giới của Việt Nam và nước láng giềng Campuchia, có những khu chợ tuy nhỏ nhưng lại là một phần không thể thiếu của người dân hai nước. Ở đó, đơn giản chỉ bán các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày và cả tiếng cười ấm áp nghĩa tình của tiểu thương vùng biên.
Người Cam buôn ở chợ Việt
Tại chợ Tho Mo (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An) – một trong những ngôi chợ sát khu vực biên giới Việt – Cam, chúng tôi gặp vợ chồng anh Khuôn Kho Thơi, một người chuyên bán rau củ quả ở đây. Sinh sống ở huyện Trăn Tria, tỉnh Svây-riêng nhưng ngày nào vợ chồng anh cũng chở hàng sang chợ Tho Mo bán. Rau muống, cải, bông sen, bông súng của vợ chồng anh bán rất chạy. Anh Khuôn Kho Thơi nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt một cách sành sỏi: “Tôi sang Việt Nam buôn bán được 11 năm rồi. Lúc đầu cũng còn bỡ ngỡ vì chưa biết nhiều tiếng Việt nhưng chỉ nửa năm là nói được như thường. Các loại rau quả mà vợ chồng tôi bán bên Campuchia rất nhiều nên giá rẻ hơn”.
Hàng ngày, cứ 5 giờ sáng, hai vợ chồng anh Thơi lại chạy xe qua cửa khẩu Tho Mo để bán hàng. Chợ Tho Mo chỉ họp đến 10 giờ trưa là tan. Buổi chiều về bên Campuchia, hai vợ chồng anh lại đi gom hàng chuẩn bị cho buổi sớm mai. Cuộc sống cứ thế bình lặng đi qua.
Chị Liên quê ở Tân Hưng, Long An nhưng lại lấy chồng ở Campuchia. Cứ ba ngày một bận, chị lại chạy xe qua cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An) để sang chợ bên ngã ba Vĩnh Hưng, gần quốc lộ 62 buôn bán kiếm tiền. Tuy lấy chồng Campuchia nhưng thời gian chị Liên ở Việt Nam khá nhiều bởi theo chị thì người dân Campuchia một năm chỉ cấy một vụ lúa, các việc phụ khác cũng không nhiều. Hàng hóa vật dụng sinh hoạt thường ngày chủ yếu do trợ cấp hay nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam qua. Lo xong việc gia đình, chị lại mang các loại trái cây như sầu riêng, thốt nốt từ bên nhà chồng qua Việt Nam bán rồi mua các loại thực phẩm như đường, sữa, mì tôm… về cho gia đình. Chị Liên chia sẻ: “Bên Campuchia trái cây nhiều, tươi ngon, không xịt thuốc thực vật nên rất an toàn, giá cả lại rẻ. Chỉ chừng 2.500 riel/kg sầu riêng, 2.200 riel/kg xoài, boòng boong thì 6.000 riel/kg (mỗi riel tương đương 4 đồng tiền Việt Nam)”.
Chợ nhỏ không thiếu hàng đặc sản
Cứ tới mùa nước nổi, sáng nào anh Sok Kha cũng cùng vợ chở rùa, rắn, bọ cạp và nhện từ Campuchia sang Việt Nam bán. Nhìn những con rắn hổ mèo, rắn mòng nặng đến cả mấy kg mà vợ anh Sok Kha đang cầm trên tay, chúng tôi không khỏi rùng mình. Đây được coi là những loại hàng hóa khá quý hiếm ở Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá cả các loại mặt hàng này ở đây khá rẻ. Rắn bông súng, rắn nước khoảng 100 ngàn đồng/kg, rắn ri cá khoảng 250 ngàn đồng/kg. Ở đây, loại rắn “VIP” nhất là rắn hổ hành có giá 600 ngàn đồng/kg. Riêng rùa thì khoảng 300 ngàn đồng/kg loại con có trọng lượng từ 1,5 kg. Nhện đen thì chừng 35 ngàn đồng/cặp…
Đấy là các loại sản phẩm xuất xứ từ Campuchia mà người Việt hết sức ưa chuộng. Đáp lại, cũng có vô vàn hàng hóa của Việt Nam được người dân nước bạn hết mực yêu thích. Đó là các mặt hàng như quần áo, đồ nhựa, vật dụng bằng điện hay đồ inox… Chị Tám Huyền, một tiểu thương ở chợ vùng biên Bình Hiệp cho biết: “Người Campuchia rất thích quần áo, vải vóc và mỹ phẩm của Việt Nam vì nó rất rẻ lại đẹp và bền. Thông thường, giá bên chợ Việt Nam rẻ hơn bên đó rất nhiều vì ở nước họ ít hàng”. Trước kia chị Tám cũng thường mang hàng sang Campuchia bán nhưng giờ vấn đề đi lại giữa hai nước rất thuận tiện nên chị ở Việt Nam bán vẫn rất đông khách.
Bài, ảnh: Đoàn Đại Trí
|
Các chợ vùng biên giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia tuy khá nhỏ, thời gian buôn bán chỉ kéo dài trong buổi sáng nhưng lại mang đậm phong tục, nét đặc trưng văn hóa của hai nước.
|


Bình luận (0)