Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Phim tình cảm”quanh trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Từ các phòng học của
Trường THPT Tân Phong có thể dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh thế này
 

Công viên quanh Trường THPT
Tân Phong, TP.HCM mỗi ngày có hàng trăm cặp đôi đến tự tình và vô tư “đóng phim
tình cảm”. Sau lưng trường còn có 40 nhà nghỉ, khách sạn ẩn họa nhiều mối nguy ảnh
hưởng đến hành vi, lối sống của học sinh. 
Trường THPT Tân Phong tọa lạc
tại khu dân cư ven sông Nam Sài Gòn, vùng đất được xem là có tốc độ phát triển
nhanh, là đô thị vệ tinh của TP.HCM. Thế nhưng ít ai biết rằng, nhà trường, phụ
huynh phát sốt vì lo lắng khi hình ảnh không đẹp đẽ quanh trường tồn tại nhiều
năm nay.
Đầy rẫy hình ảnh xấu
Trường THPT Tân Phong nằm lọt
thỏm trong một góc của khu dân cư, trong đó hai phía Nam và Tây được bao bọc bởi
công viên với nhiều cây xanh. Từ vách tường của trường ra đến bờ sông cách nhau
con đường nội bộ và công viên. Ngay từ sáng sớm, công viên đã đón hàng chục cặp
tình nhân đến công viên hóng mát, tự tình. Giữa thanh thiên bạch nhật, các đôi
trai gái thoải mái ôm nhau, nằm, ngồi trong những tư thế chỉ có ở chốn phòng
the. Theo ghi nhận của chúng tôi vào một ngày trung tuần tháng 10, mới 9 giờ
sáng đã có hơn 30 cặp đôi đến “xí” chỗ ở công viên phía đối diện cổng chính của
trường. Nhiều cặp vô tư âu yếm thân mật sát đường nội bộ thường xuyên có người
qua lại. Mỗi lần ra chơi hoặc tan trường, hình ảnh ấy đập vào mắt học sinh mà
các em muốn tránh cũng không được. “Buổi sáng là còn đỡ, cứ khoảng 3 giờ chiều
trở đi thì khỏi phải nói, như cái chợ tình công cộng thật chướng mắt. Cảnh tượng
này diễn ra hàng ngày, bà con ở đây rất bất bình nhưng không còn cách nào khác
phải “tập làm quen” với hình ảnh xấu. Có lần người dân mạnh dạn lên tiếng,
khuyên các cặp này nên kín đáo một chút vì quanh đây có nhiều trẻ con vui chơi.
Thế mà vừa đóng cửa cổng, bước vào nhà thì một cục đá bằng nắm tay nện thẳng
vào nhà”, một người dân ngụ tại đây bức xúc.
Nguyễn Thị M., học sinh Trường
THPT Tân Phong kể, tụi em học trên lầu nên không khó để bắt gặp cảnh “vui vẻ”
quá trớn nơi công cộng. M. cũng cho biết, nhiều khi đang học, vô tình các bạn
nam ngồi gần cửa sổ phát hiện ngoài công viên có cảnh “yêu” liền khều nhau, chỉ
trỏ rồi bàn tán khiến con gái ngượng chín cả mặt. Có bạn trai nghịch nhặt đá
dăm giấu trong túi để ném xuống mỗi khi phát hiện. Chưa hết, các bạn còn trang
bị điện thoại đắt tiền để canh me quay phim, chụp ảnh cảnh nóng rồi chuyền tay
nhau xem”. Cách Trường THPT Tân Phong chừng 20 mét, về hướng Tây Bắc là “phố
tình giờ” với hơn 40 nhà nghỉ, khách sạn ngày cũng như đêm luôn nườm nượp khách.
Không có nhạc xập xình như những khu ăn chơi khác mà ngược lại “phố tình giờ” khá
yên tĩnh. Tại đây ngấm ngầm nhiều tệ nạn, phát sinh nhiều ẩn họa khó lường. Đó
cũng là lo lắng của ông Phạm Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong.
Mong xóa hình ảnh xấu
Theo bà con ngụ ở đây, tụi
“ken” (xì ke – PV) còn vào khu vực công viên gần trường học để tiêm chích, mua
bán giữa ban ngày. Ông Trần Ban, nhà ở gần trường nói: “Có hôm đi bộ thể dục
quanh vỉa hè trước trường, tôi nhặt hơn chục cây kim tiêm còn dính máu đỏ tươi.
Thấy bọn trẻ tụ tập chích rồi vứt kim bừa bãi, mình nhỏ nhẹ với tụi nó nên thu
gom chứ để con nít giẫm phải. Nghe mình nói nó dạ thưa ngon lắm nhưng mình đi rồi
thì nó lại ném thứ chết người ấy vào trong sân nhà mình”.
Khi biết môi trường quanh trường
học như thế, nhiều phụ huynh lo sợ “gần mực thì đen” nên phải cắt cử người nhà
đưa đón con em chứ không để con em tự đi như trước đây. Chị Nguyễn Thị Hạnh nhà
ở Q.8 có con học ở Trường THPT Tân Phong nói: “Năm ngoái, con gái tôi về đến
nhà mặt mày tái xanh, tưởng cháu bị bệnh nhưng không phải. Cháu nói là bị một
đám choai choai kè xe máy theo văng lời tục tĩu rồi sàm sỡ. Tìm hiểu nhiều bạn
của cháu thì mới biết đây không phải lần đầu”. Công viên khu dân cư ven sông
Nam Sài Gòn được xem là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân và là “đất
lành” để kẻ xấu tung hoành. Theo chúng tôi được biết, trước đây để vào được khu
dân cư ven sông Nam Sài Gòn chỉ có một lối đi, ở đó có chốt bảo vệ. Tuy nhiên,
chốt bảo vệ cũng chỉ để cho có, ai cũng có thể ra vào. Gần đây, phía dưới chân
cầu Ông Lớn lại mở thêm một lối đi nữa khiến tình hình an ninh đã phức tạp càng
phức tạp hơn.
Bài, ảnh:
Trần Trọng Tri
Ông Phạm Văn Tiến cho biết:
“Chúng tôi mong hình ảnh này được chấm dứt, trả lại môi trường trong sạch cần
phải có của trường học. Nhiều lần được dự họp Quận ủy mở rộng, chúng tôi đã báo
cáo tình hình này với chính quyền địa phương về tình trạng không hay tồn tại
nhiều năm quanh trường nhưng vẫn chưa có cách giải quyết”.
 
 

 

Bình luận (0)