Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện dài liveshow: Kỳ cuối: Những sự cố cười ra nước mắt

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà tài trợ thay đổi vào giờ chót khiến tour liveshow xuyên Việt của nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý chỉ có thể diễn ra ở ba địa điểm
Ảnh: Đ.NGHĨA

Đối với nhiều nghệ sĩ – ca sĩ, liveshow là một kỷ niệm nhớ đời, vừa ngọt vừa đắng. Ngọt vì được sự ủng hộ của khán giả. Còn đắng vì những sự cố bất ngờ không lường trước được.
Khi nhà tài trợ rút lui
Phần lớn các ca sĩ – nghệ sĩ, khi thực hiện một liveshow đều nhờ đến sự tài trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Điển hình như đằng sau liveshow “bạc tỷ” của NSƯT Kim Tử Long là một tập đoàn đầu tư và xây dựng tên tuổi. Với NS hải ngoại Mộng Tuyền, liveshow được Đài Truyền hình Cần Thơ tài trợ 100%. Còn nhà tài trợ chính của Tú Sương là hai nhà doanh nghiệp trẻ rất mê cải lương. Liveshow xuyên Việt của ca sĩ Mỹ Linh là một tập đoàn kim khí điện máy… Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp dở khóc dở cười vì nhà tài trợ. Chuẩn bị kịch bản gần cả năm và được một công ty hứa tài trợ toàn bộ nên Minh Béo hăm hở bắt tay vào làm liveshow Anh biết anh quá đẹp trai tại sân khấu 126. Khi liveshow bắt đầu được triển khai thì càng làm càng lớn. Nhẩm tính lại nắm chắc sẽ lỗ vài trăm triệu nên nhà tài trợ đột ngột rút lui. Đã trót quảng cáo rầm rộ trên các báo, nghệ sĩ tham gia cũng đã mời xong buộc lòng Minh Béo phải tiếp tục thực hiện. Và thế là để giảm bớt chi phí, Minh Béo phải đi… năn nỉ những đơn vị tham gia (nơi cho mướn màn hình Led, in vé, poster, đạo cụ, trang phục…) hỗ trợ phần nào chi phí. 2.800 vé được bán hết sạch hai ngày trước đêm công diễn liveshow, song Minh Béo cầm chắc lỗ 300 triệu đồng. Cười mà như mếu, Minh Béo nói: “Năm sau mà làm thêm cái liveshow nữa, đảm bảo… bán nhà”.
Tương tự, nhà tài trợ cho liveshow du ca xuyên Việt Vui qua sáu thành phố của nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý thay đổi vào giờ chót khiến tour này chỉ có thể diễn ra ở ba địa điểm. Trọng Lý cho biết: “Ban đầu, họ đồng ý tài trợ cho chương trình qua sáu thành phố. Sau đó, vì vài lý do khách quan, họ chỉ đồng hành cùng tôi đến chặng cuối là ở Đà Nẵng. Trước đó, tôi chọn Công ty Lê Quý Dương để thực hiện toàn bộ chương trình. Nên khi phía tài trợ có thay đổi, tôi không đủ khả năng, kinh phí trả cho công ty anh Dương. Vì thế, ba đêm diễn sau bị hoãn lại. Sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ làm tiếp cho chuyến du ca này”.
Hát trong… mưa
Việc đầu tiên mà các nghệ sĩ – ca sĩ tổ chức liveshow mong muốn nhất là đêm diễn không có mưa. Thế mà trước đây đã từng có liveshow của ca sĩ Phương Thanh phải dầm mưa liên tiếp ba kỳ, khiến Phương Thanh phải đặt tên liveshow thứ 4 là Mưa show để kỷ niệm cái… tình của khán giả đã dành cho mình. Trong ngày họp báo, Phương Thanh chia sẻ: “Lần này, tôi vẫn cầu cho có mưa, nhưng chỉ mưa sau khi khán giả đã vào đầy ắp sân Phan Đình Phùng”. Nhưng “người tính không qua trời tính”, mưa đã đến sớm hơn dự tính, dù vậy số lượng khán giả đến với Phương Thanh vẫn lấp đầy 80%. 
Cơn mưa bất chợt ập xuống đúng ngay giờ biểu diễn, buộc liveshow Tự tình với quê hương của ca sĩ Cẩm Ly tại Cần Thơ phải dừng lại một tiếng đồng hồ. Lần lượt từng tiết mục xuất hiện, mặc cho sân khấu xẹt điện, âm thanh vỡ òa, cầu dao điện bốc cháy… khiến ở hậu trường các chuyên viên kỹ thuật gần như nín thở để lo âu, nhưng sự nỗ lực của tất cả các ê kíp, năng động, nhanh nhẹn, xử lý từng tình huống để Cẩm Ly có thể yên tâm cất cao từng tiếng hát ngọt ngào của mình, làm hả lòng khán giả miền Tây trong một đêm diễn đầy mưa gió.
Đa phần người tổ chức liveshow đều mời diễn viên tham gia trước cả tháng trời cho chắc ăn nhưng không ít trường hợp phải thay đổi diễn viên vào giờ chót do họ bận việc đột xuất như trong liveshow Hoài niệm trong tôi của Kim Tử Long hoặc trong liveshow của Nhật Cường, ca sĩ Thanh Thảo bị hoãn chuyến bay không về được phải thay thế ca sĩ Lam Trường… Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ và chịu chấp nhận tốn khoản tiền lớn để thuê mướn màn hình, âm thanh, ánh sáng hiện đại nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh nhưng Vũ Luân đã phải điêu đứng trong liveshow Tằm mãi vương tơ vì màn hình Led đột nhiên trở chứng, hư vào giờ cần biểu diễn. Bộ phận kỹ thuật phải loay hoay mãi màn hình mới hoạt động được hết phần 1 của chương trình. Sang phần 2, lại tiếp tục gặp trục trặc và đành phải tắt luôn màn hình Led. Các nghệ sĩ cải lương khi thực hiện liveshow còn có một nỗi khổ nữa, đó là xin chữ ký xác nhận đồng ý cho sử dụng trích đoạn của tác giả. Thích vở Tình sử A Nàng và cũng vì vai A Nàng là một vai lạ nên NS Thy Trang quyết định chọn để diễn trong liveshow đầu tiên Vẫn mãi trong tim. Kịch bản này của Lộng Chương và Hoàng Sa đồng sáng tác. Sau nhiều ngày truy tìm, Thy Trang chỉ biết được nhà của soạn giả Hoàng Sa, nhưng ông đã qua đời. Lặn lội xuống tận Gò Vấp ngồi cả buổi  xin chữ ký xác nhận, Thy Trang chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và những câu nói như tát nước vào mặt của vợ cố soạn giả này.
Ngay từ khi triển khai thực hiện liveshow thì hầu như ít có nghệ sĩ nào được ăn ngon ngủ yên, dù đã thuê người phụ giúp nhưng nhân vật chính vẫn không yên tâm. “Có ai đời tối diễn liveshow mà trưa hôm đó tôi còn phải lui cui đi dán số ghế. Khán phòng 126 đến 2.800 ghế tôi không phụ một tay thì đến khi nào mới xong” – Minh Béo cho biết như thế. Nổi tiếng là kỹ tính và chu đáo như Minh Béo vậy mà trong liveshow của anh vẫn xảy ra biết bao sự cố, bỏ quên cặp Samsonai có đựng bộ đầu tóc giả và đạo cụ diễn trên taxi, người phụ trách đạo cụ quên mang theo chiếc xe mô tô nhỏ… Làm xong liveshow, hầu hết các nhân vật chính đều bị bầm dập, một số còn bị xỉu trên sàn tập hoặc có bác sĩ ngồi trong hậu trường đêm diễn phòng khi nghệ sĩ đó ngất xỉu vì kiệt sức như Thy Trang, Bình Tinh, Hoài Linh…
TUYẾT CHÂU – ĐẠI NGHĨA
Sau mỗi liveshow không sự cố, không bị lỗ hoặc chỉ bị lỗ chút ít cũng đủ để các nghệ sĩ chủ nhân reo mừng hớn hở… “hú hồn”… liveshow”.
 

Bình luận (0)