Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đón xuân, Huế có phòng tranh “Canh Cọp”

Tạp Chí Giáo Dục

Theo thông lệ hằng năm, cứ đúng ngày ông Táo về trời, hai mươi ba tháng chạp âm lịch, các thành viên CLB Họa sĩ trẻ Huế lại góp tranh về tại Café – Gallery Sông Như (số 14, kiệt 7 Nguyễn Công Trứ, TP Huế) để “miêu tả” về một con giáp mới. Đây là năm thứ bảy, các bạn trẻ thực hiện ý tưởng vẽ tranh “con giáp”.

Năm mới là Canh Dần nên tất nhiên phải vẽ cọp (ảnh), và vì thế phòng tranh có tên là Canh Cọp. Các bạn giải thích, “canh” ở đây nên hiểu theo nghĩa nôm na thuần Việt là canh giữ, vì cọp đang nằm trong danh sách các loài thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. 22 bức tranh cọp với nhiều phong cách thể hiện khác nhau nhưng cùng có chung một thông điệp: con vật hung dữ nhưng cũng rất quen thuộc này đang rất cần con người bảo vệ.

Tin, ảnh: Lê Công Doanh (Theo TNO)

Bình luận (0)