Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chung kết Giọng hát vàng Asean: Hồng Ngát, Ngọc Anh đoạt Huy chương Vàng

Tạp Chí Giáo Dục

Với bài hát Hầu Xá Thượng – Mẫu cô bé Thượng Ngàn ở bảng phong cách âm nhạc dân gian, nghệ sỹ ưu tú Hồng Ngát đã đoạt Huy chương vàng một cách thuyết phục. Còn ở dòng nhạc nhẹ, ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh cũng đã giành vị trí cao nhất với ca khúc Saving all my love for you.

Từ trái sang: Nur Nadia Fadilla Abu Bakar, Hồng Ngát, Ngọc Anh, Reynaldo Raymond Pagi

Đêm chung kết và trao giải Liên hoan Giọng hát vàng Asean 2008 đã diễn ra rất trang trọng nhưng đầy tinh thần đoàn kết của các nước trong khối Asean. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV 9 và các Đài truyền hình của các nước có ca sỹ tham dự cuộc thi này.

Đã có 8 nước cử ca sỹ tham gia Liên hoan là Thái Lan, Lào, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei và Việt Nam và các khách mời đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Bunlgaria. Các thí sinh đã dự thi 2 đêm: Đêm dân gian và đêm Pop. Ở bảng dân gian, NSƯT Hồng Ngát tham dự với một bài hát mang đậm phong cách dân gian Bắc Bộ – Hầu Xá Thượng (mẫu cô bé Thượng Ngàn). Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng lại mang đến cuộc thi một ca khúc nhạc nhẹ mang âm hưởng dân gian (Đợi chờ – Thuận Yến) với phần phụ diễn của một ban nhạc dân tộc với những nhạc cụ độc đáo của Việt Nam.

Ở bảng nhạc nhẹ, ca sỹ Minh Quân đã thể hiện khá thành công bài hát I believe I can fly. Ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh (Sao Mai điểm hẹn 2006) đã trình diễn rất xuất sắc ca khúc Saving all my love for you, bằng giọng hát cao vút ngọt ngào của mình, cô đã thuyết phục được gần như tất cả các thành viên của Ban giám khảo.

Ngọc Anh trình diễn ca khúc Yêu (Nguyễn Duy Hùng) trong đêm trao giải.

Thí sinh Nur Nadia Fadilla Abu Bakar đến từ Malaysia đã làm khán giả hết sức ngạc nhiên với ca khúc I’m telling you I’m not going. Cô có giọng hát rất ấn tượng cùng kỹ thuật xử lý ca khúc và phong cách biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp. Một thí sinh khác – đồng hương của cô, anh Reynaldo Raymond Pagi đã trình bày ca khúc dân ca của Malaysia (Temasya desa gemalai) rất hồn nhiên, vui tươi và đậm đà bản sắc. Phần trình diễn của anh đã nhận được những tràng vỗ tay rất nồng nhiệt của khán giả.

Tại cuộc thi này, thí sinh đến từ Thái Lan Pimnara Varahajirakul đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả không chỉ bởi cô mới 14 tuổi, mà Pimnara Varahajirakul đã chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả bằng giọng hát khá chuyên nghiệp và phong cách biểu diễn tự tin, đáng yêu của mình.

Các thí sinh đã mang đến Liên hoan những giai điệu mang đậm màu sắc dân gian của đất nước mình bên cạnh những giọng hát nhạc nhẹ hàng đầu tạo nên sự sôi động và hấp dẫn qua các đêm thi.

Các thí sinh và khách mời cùng hát vang Bài ca Asean

Kết quả cuối cùng, hai giải vàng dòng dân gian thuộc về NSƯT Hồng Ngát (Việt Nam) và Reynaldo Raymond Pagi (Malaysia). Hai huy chương vàng dòng nhạc nhẹ thuộc về Nguyễn Ngọc Anh (Việt Nam) và Nur Nadia Fadilla Abu Bakar (Malaysia). Ca sỹ Pimnara Varahajirakul đến từ Thái Lan đoạt giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng (Việt Nam) đã đoạt cú đúp giải Bạc cả ở dòng dân gian và nhạc nhẹ. Ca sỹ Minh Quân của Việt Nam cũng xuất sắc đoạt giải Bạc trong phần dự thi của mình.
Hai Huy chương đồng dân gian thuộc về Hendra (Indonesia) và Putri Norizah (Brunei), còn Huy chương đồng dòng nhạc nhẹ đã được BTC trao cho Dio Annasia (Indonesia) và Nyko Maca (Philipines).

Đôi điều chia sẻ của ca sĩ Ngọc Anh – Huy chương vàng Giọng hát vàng ASEAN 2008, với độc giả Vnmedia ngay sau đêm trao giải.

Lúc này đây, Ngọc Anh đang ngập tràn hạnh phúc và tự hào khi đã cùng các thí sinh Việt Nam khác mang lại vẻ vang về cho Tổ quốc.

Thú thật, trong 2 đêm trình diễn vừa rồi, sức khỏe của tôi không được tốt. Song, mang trên mình trách nhiệm quốc gia, vinh dự được đại diện các ca sĩ Việt Nam tham gia Liên loan lần này và trước sự kỳ vọng của khán giả, fan hâm mộ nước nhà, tôi đã nỗ lực hết mình, trải cả lòng mình vào lời ca tiếng hát, hát bằng cả con tim và khối óc.

Việc đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan lần này của NSƯT. Hồng Ngát và tôi như khẳng định và minh chứng rằng: khả năng, bản lĩnh, phong cách của nghệ sĩ và ca sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin để sánh vai trong nền âm nhạc khu vực.

Qua Vnmedia, cho tôi được nói lời cảm ơn đến Đài Tiếng nói Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi đến với cuộc thi, cảm ơn Ban tổ chức và đặc biệt cảm ơn độc giả Vnmedia nói riêng và người hâm mộ Ngọc Anh nói chung đã cổ vũ, động viên tôi rất nhiều để tôi có được niềm vinh quang ngày hôm nay.

 

(Duy Nhân – từ TP Hồ Chí Minh)

Ngô Bá Lục – (ảnh Duy Nhân)

Theo VnMedia

Bình luận (0)