Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tấn bom ảo của Trường

Tạp Chí Giáo Dục

Ðược thai nghén từ hơn một năm trước đây và từng khai trương hụt một lần vào giữa năm 2009, triển lãm sắp đặt Bom của nghệ sĩ thị giác Phạm Văn Trường do Quỹ Trao đổi và phát triển văn hóa Việt Nam – Ðan Mạch (CDEF) tài trợ cuối cùng cũng mở cửa chào đón công chúng tại Trung tâm nghệ thuật Việt (Vietart centre) tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội vào ngày 24 kéo dài đến hết 30-3.

Chân dung nghệ sĩ Phạm Văn Trường in trên những hố “bom” ảo – Ảnh do nghệ sĩ Phạm Văn Trường cung cấp

Hơn 60m2 kính mới toanh nặng ngót nghét 1 tấn, gắn vào những tấm nhựa và đặt trên một khung sắt hình chữ U rộng 7m, cao 3m, Phạm Văn Trường rất tâm đắc với "tấn bom ảo" của mình.

Từng quả bom được anh cho "nổ" một cách công phu và làm vung vãi trên đó những vệt sơn đỏ đem đến cho người xem những hố bom đa chiều, nhiều ảo giác.

Trường kể: "Trước khi bắt tay cho bom nổ chính thức, mình cho khoảng chục "quả" (mỗi quả là gần 10m2 kính) nổ thử nghiệm. Sau đó trong quá trình làm "nổ" chính thức, mình đã tìm ra được cách tác dụng những lực lớn, nhỏ ở nhiều tư thế sẽ tạo được những hố bom khác nhau, minh họa sinh động cho cả tấn bom…

Nhưng khó nhất là lúc gom các mảnh "bom" vỡ lại để dán, ghép thành hình dạng quả bom đang nổ, đã nổ, những hố bom hoàn chỉnh mình không thể dùng găng tay hay lót bằng vải hoặc bất kỳ gì khác mà phải dùng tay trần…

Máu đã tứa ra mỗi khi nhặt, ghép. Nhưng chính điều đó lại là một cảm giác thú vị để mình khám phá, cảm nhận được phần nào nỗi đau vì… bom".

Chàng nghệ sĩ 28 tuổi này từng đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Tài năng nghệ thuật trình diễn năm 2008 do Quỹ CDEF tổ chức và từng thực hiện trình diễn cá nhân nhiều lần, trình chiếu video art, đặc biệt là video art Vệt thời gian trên cầu Long Biên…

Chau chuốt cho "tấn bom ảo" của mình, Trường tâm sự: "Tôi muốn đưa tác phẩm của mình đến với công chúng, đến nơi có những con người, quá khứ gắn liền với tiếng bom đạn, mất mát bởi bom đạn".

Nhưng Bom không chỉ là cảm xúc của quá khứ. Bom còn là câu chuyện của mỗi con người với những khả năng tiềm ẩn, những khát vọng có sức công phá…

NGUYỄN HÀ (Theo TTO)

Bình luận (0)