Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bí thư Đoàn dự thi để tự tin hơn

Tạp Chí Giáo Dục

Hoàng Thị Vân.

Là con út của gia đình ở Thanh Hóa, từ nhỏ Hoàng Thị Vân đã được cưng chiều, nhưng luôn ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng yêu mến.

Những ngày đầu vào học ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Vân không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí nhiều đêm khóc thầm vì nhớ nhà. Tuy nhiên, Vân nhanh chóng trưởng thành và được bầu làm Bí thư chi đoàn lớp KT52A4, khoa Kế toán.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Vân băn khoăn vì mình chưa thật tự tin khi đứng trước đám đông. Vân mong cuộc thi sẽ giúp cô tự tin và trưởng thành hơn. Vân cũng mong muốn được đến thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật để chia sẻ mất mát.

Đang theo học ngành kế toán, nhưng ước mơ từ nhỏ của Vân lại là được theo học ngành nghệ thuật. Vân luôn nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ tại trường.

Vân hy vọng trong cuộc thi Hoa hậu sắp tới sẽ được hát tặng mọi người những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Tuyết Nhung (Theo TPO)

Bình luận (0)