Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đâu chỉ có hài kịch mới ăn khách?!?

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Người điên trong ngôi nhà cổ

Đó là lời nhận xét của hầu hết khán giả khi xem vở chính kịch Người điên trong ngôi nhà cổ (tác giả kịch bản Ngọc Linh – đạo diễn Thành Hội) vừa ra mắt tại Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh. Lấy bối cảnh một vùng quê ở miền Tây sông nước vào những năm 50 với gia đình ông chủ Ninh giàu nhất vùng có cô con gái tên Hạnh tân thời, xinh đẹp, học giỏi và chồng tương lai của cô là luật sư Tùng ngay thẳng, chính trực. Những ngày Hạnh đưa Tùng về quê ra mắt gia đình cũng chính là thời điểm cô phát hiện ra một sự thật đau lòng: Cha cô vì đồng tiền đã tìm cách hãm hại ông Hà Văn Tân phải ngồi tù, khiến con gái ông là bé Uyên trở nên điên loạn. Trong khi đó, ông Bảy Dôm, người giúp việc trong gia đình cô nhiều năm chứng kiến hết mọi chuyện nhưng vì lòng trung thành với chủ mà không dám tố cáo. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đã được luật sư Tùng đưa ra ánh sáng… Không lấy tiếng cười để “câu khách”, vở chính kịch này lôi cuốn khán giả bởi kịch bản chặt chẽ, cách dàn dựng nhẹ nhàng, hợp lý, các tình tiết diễn ra đầy bất ngờ khiến cho vở diễn vừa thấm đẫm chất văn học, vừa đưa ra thông điệp giáo dục sâu sắc về “ác giả, ác báo”. Vở còn có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu, Trung Dũng, Quốc Thịnh, Thiện Hùng, Thế Sơn, Lương Duyên… Đây là lần thứ ba Sân khấu Hoàng Thái Thanh dàn dựng lại một vở kịch kinh điển theo phong cách “bình cũ rượu mới” nhưng vẫn chinh phục được khán giả.
Bài, ảnh: HIỆP THANH

Bình luận (0)