Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chung kết toàn quốc “HotVteen 2010”: Bay cao những ước mơ…

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh Trần Thị Kim Anh (thứ hai từ phải sang) với phần thi nhảy hiện đại. Ảnh: S.M
Vòng chung kết toàn quốc “HotVteen 2010” do Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề cuối tuần VTM tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng nước ép trái cây Number One Juicie vừa diễn ra tưng bừng vào tối 14-1-2011 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM. Có thể nói, đây là sự kiện được đông đảo các bạn tuổi teen trong cả nước đặc biệt quan tâm.
10 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng với phần thi năng khiếu được chuẩn bị công phu cũng như các thông điệp tràn đầy những ước mơ cực teen nhưng thiết thực đã chinh phục được toàn bộ cổ động viên và Ban giám khảo.
Đường đua không cân sức
Đây là lời nhận xét tổng thể của nữ diễn viên Mỹ Uyên – Thành viên ban giám khảo sau vòng chung kết toàn quốc “HotVteen 2010” này. Cô học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Liên – Hà Nội Đoàn Hương Linh đã làm nóng sân khấu trong phần mở màn múa hiện đại đầy tự tin của mình. Nội dung nói về một cô bé sau khi đoạt một giải thưởng nghệ thuật đã xao nhãng việc học hành. Linh đã thoát khỏi hình ảnh nhẹ nhàng của các thí sinh Hà Nội trước đây để đưa ra một thông điệp: “Con đường thành công không có bước chân của người lười biếng”. Là thí sinh duy nhất chọn diễn kịch để thi thố nhưng Huỳnh Bảo (sinh viên Trường ĐH Ngoại Ngữ – Tin học TP.HCM) tỏ ra rất bản lĩnh. Tiểu phẩm về tình bạn do chính Bảo viết kịch bản và dàn dựng khá nhẹ nhàng, không tạo cảm giác nặng nề. Điểm mạnh nhất của Bảo là ngoại hình cực kỳ cool và tươi sáng, rất phù hợp với hình ảnh teen mà chương trình hướng tới. Cả hội trường như muốn “nổ tung” khi Lê Hoàng Giang (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tiền Giang) xuất hiện với trang phục nhà võ cùng một gương mặt khá “lạnh” để chuẩn bị cho tiết mục múa võ rất công phu. Tinh thần thượng võ là thông điệp mà Hoàng Giang gửi đến cho chương trình. Không chỉ diễn võ thuật cực hay, Giang còn làm bất ngờ cả ban giám khảo khi thể hiện một trích đoạn kịch hài theo phong cách của “phù thủy” Thành Lộc thật thú vị. Giang còn làm mọi người “choáng nhiều tập” về thành tích “khủng” của mình cả ở lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật, hoạt động xã hội. Cậu được Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang khen tặng là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện. Rất tài năng nhưng bị thiệt thòi, đó là trường hợp của bạn Hoàng Minh Tuấn (sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM). Chơi beatbox và hát điêu luyện, chuyên nghiệp nhưng lại bị bệnh tim, sức khỏe nhiều lúc làm Tuấn như gục ngã trên sân khấu. Cuối cùng, chàng sinh viên giải nhì gameshow Bệ phóng tài năng kênh VTC9 và khách mời tham gia chương trình Sức sống mới của VTV1 này cũng đã hoàn thành phần thi xuất sắc khi biết kết hợp nhạc hiphop với dân ca. Thí sinh Tạ Bích Ngọc (sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ) làm khán giả bất ngờ với phần thi hát tiếng Anh của mình. Khác với những thí sinh miền Tây trước đây, Ngọc phát âm tiếng Anh khá chuẩn và hát tiếng Anh rất tốt. Không có sự hỗ trợ nhiều từ bạn bè nhưng Ngọc đã thành công khi đã vượt qua được sự lúng túng của chính mình. “Kình ngư” Nguyễn Ngọc Quang Bảo (sinh viên Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM) vừa phá kỷ lục mới với chiếc huy chương vàng cự ly 200m bơi ngửa và huy chương đồng cự ly bơi 100m tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2010 vừa qua đã mang đến phần thi thật nhẹ nhàng qua ca khúc Và tôi cũng yêu em của nhạc sĩ Đức Huy. Theo Quang Bảo: ““Yêu em” ở đây chính là tình yêu của mình dành cho quê hương đất nước”. Với khẩu hiệu: “Hãy nỗ lực hết 100% năng lực bản thân, dù kết quả thế nào, ta vẫn thành công” của “kình ngư” này được các cổ động viên ủng hộ hết mình. Các thí sinh khác như Nguyễn Hồng Ngọc (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng) với phần thi múa; Trần Hồng Ngọc (học sinh lớp 11 Trường THPT Phú Nhuận TP.HCM) thi hoạt cảnh; Lê Phương Thảo (sinh viên Trường Saigon Tech) đàn guitar và hát; Trần Thị Kim Anh (sinh viên Trường ĐH Hùng Vương) nhảy hiện đại… được khán giả tán thưởng nồng nhiệt.
“Tất cả đều đã chiến thắng…”
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn nhận định như thế. Là Ban giám khảo nhiều năm của chương trình, anh cho biết HotVteen đã thật sự trở thành một trong những sự kiện lớn dành cho lứa tuổi mới lớn, để các bạn có thể khám phá, học hỏi và khẳng định chính mình. Cuộc thi đã không ngừng phát triển để ngày càng phù hợp hơn, hấp dẫn hơn với các bạn tuổi teen, xứng đáng với tầm vóc của việc tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh thế hệ tương lai của đất nước.
Kết quả chung cuộc của chương trình này gồm bốn HotVteen toàn quốc, một HotVteen thân thiện, một HotVteen phong cách, một HotVteen ứng xử hay nhất, một HotVteen do độc giả bình chọn… sẽ được bật mí trong “Đêm công bố và trao giải – Gala HotVteen 2010” diễn ra tại Sân khấu Lan Anh vào tối 22-1-2011. Đêm Gala còn có sự tham gia của các ca sĩ đang được yêu thích.
PHẠM HƯƠNG

Thạc sĩ Tạ Văn Doanh – Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM cho biết: “Tính giáo dục của chương trình nằm ở chỗ quan tâm đến khả năng học tập của các em, quan tâm đến một số lĩnh vực chuyên môn mà các em đang tham gia, từ đó khẳng định: Tuổi teen Việt Nam, ngoài những điều thú vị sẳn có, còn là một lứa tuổi biết suy nghĩ và quan tâm đúng mực đến tương lai của chính bản thân mình…”.

 

Bình luận (0)