Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Lễ tiễn đưa liệt sĩ và thông điệp tri ân dành cho thế hệ hôm nay

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 22-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lê Hữu Toàn và Nguyễn Tiến Bình đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sau gần 50 năm nằm lại chiến trường biên giới Tây Nam, hai anh được trở về an táng tại quê hương Hà Tĩnh và Thanh Hóa, theo đúng nguyện vọng của thân nhân.

Lễ cất bốc hài cốt hai liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

 

Buổi lễ do Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam phối hợp cùng Hội HTGĐLS tỉnh Tây Ninh, Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 9 và Sư đoàn 341 tại TP.HCM tổ chức, với sự tham dự của thân nhân, đồng đội, đại diện cơ quan chức năng và nhiều người dân địa phương.

Liệt sĩ Lê Hữu Toàn, quê ở Quảng Thắng, thị xã Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 7-1977, thuộc Đại đội Trinh sát 27, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, hy sinh tại xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành ngày 30-1-1978. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Bình, sinh năm 1955, chiến đấu trong Sư đoàn 341, Quân khu 4, hy sinh ngày 3-6-1978 tại quân y viện sau khi bị thương trong trận đánh ác liệt bảo vệ biên giới Tây Nam.

Lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ diễn ra trong dịp cả nước hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025)

Cả hai anh đều được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành, Tây Ninh. Nhờ sự hỗ trợ của Hội HTGĐLS Việt Nam và cơ quan chức năng, sau nhiều năm tìm kiếm, hài cốt hai anh đã được xác minh, cất bốc và đưa về quê nhà an nghỉ.

Tại buổi lễ, anh Phan Văn Cường, Phó Trưởng văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội HTGĐLS Việt Nam, nhấn mạnh: “Việc tổ chức đưa các liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là trách nhiệm với quá khứ, mà còn là một hình thức giáo dục thực tiễn đầy xúc động và sinh động cho thế hệ trẻ hôm nay. Qua những câu chuyện chân thực, thế hệ sau sẽ thấu hiểu sâu sắc rằng độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người”.

Anh Cường cho biết, mỗi buổi lễ như vậy đều là cơ hội để các thế hệ ngày nay chứng kiến tận mắt, cảm nhận bằng trái tim sự hy sinh to lớn của cha anh. “Những hành động tri ân liệt sĩ không chỉ khơi dậy lòng biết ơn mà còn nuôi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần phụng sự và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong lớp trẻ”, anh nói thêm.

Thân nhân liệt sĩ và các đơn vị phối hợp thực hiện nghi thức tiễn đưa

Đại diện gia đình liệt sĩ Lê Hữu Toàn, ông Phạm Hữu Dũng (quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Gia đình tôi mất mấy chục năm mới tìm được anh. Khi nghe tin, tôi đã hai lần vào Tây Ninh thăm mộ. Hôm nay, anh tôi được trở về với quê hương, đó là điều thiêng liêng không gì diễn tả nổi”.

Chi phí di chuyển, vận chuyển, cất bốc đều được hỗ trợ từ các mạnh thường quân và Hội HTGĐLS. Việc đồng hành chu đáo từ thủ tục đến hậu sự đã giúp những cuộc hồi hương không còn là giấc mơ dang dở.

Sự trở về của hai liệt sĩ Lê Hữu Toàn và Nguyễn Tiến Bình không chỉ là một hành trình khép lại nỗi mong chờ của gia đình sau gần nửa thế kỷ, mà còn là lời nhắc nhở âm thầm nhưng mãnh liệt về cái giá của hòa bình. Trong thời đại hôm nay, khi lớp trẻ lớn lên trong yên bình, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại – nơi tinh thần yêu nước không chỉ được kể lại bằng lời, mà được chạm tới bằng hành động.

Thủy Phạm

 

 

Bình luận (0)