Mới 20 tuổi, chị L.N.P vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn lao động khiến bàn tay phải bị đứt lìa. Thế nhưng, giữa biến cố, chị nói rằng mình vẫn vô cùng may mắn: “Được bảo toàn song thai và còn cơ hội giữ lại bàn tay để sau này chăm sóc các con, với tôi đó là điều hạnh phúc nhất”.

Chị P. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng cẳng tay phải dập nát, bàn tay gần như lìa khỏi cơ thể. Ê-kíp bác sĩ khi đó đứng trước một quyết định khó khăn: cứu bàn tay hay đảm bảo an toàn tuyệt đối cho song thai trong bụng mẹ?
Nếu tiến hành ghép nối ngay, thuốc gây mê và kháng sinh có thể gây rủi ro cho thai nhi. Nhưng nếu không can thiệp, bàn tay của chị chắc chắn sẽ mất đi.
Trong tâm thế của một người mẹ trẻ, chị P. chia sẻ: “Tôi hoảng loạn lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì sợ ảnh hưởng đến con. Lúc vào viện, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu phải đánh đổi bàn tay để con an toàn thì tôi chấp nhận”.

Đáp lại mong mỏi của bệnh nhân, các bác sĩ đã chọn giải pháp hiếm gặp: ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân để nuôi dưỡng mô và mạch máu. Đây được xem là “giải pháp cầu nối”, chờ đến khi thai nhi đạt trên 32 tuần và được sinh mổ an toàn, các bác sĩ mới tiến hành ca phẫu thuật trả bàn tay về đúng vị trí.
Ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ với sự tham gia của ê-kíp Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, do bác sĩ Võ Thái Trung – Phó Trưởng khoa phụ trách. Sau nỗ lực căng thẳng, bàn tay của chị P. đã được ghép tạm thành công vào chân, song thai vẫn khỏe mạnh, còn sản phụ thì ổn định sức khỏe.
“Khi tỉnh dậy, tôi thấy bàn tay nằm ở chân, rất lạ lẫm. Nhưng khi được giải thích rằng như vậy tay tôi sẽ không bị hoại tử, mà con tôi cũng an toàn, tôi mừng lắm”, chị P. kể lại trong niềm xúc động.

Đối với chị P., hạnh phúc lớn nhất không phải chỉ là giữ lại bàn tay, mà còn là giữ được hai thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng. Người mẹ trẻ khẳng định: “Một lời cảm ơn là không đủ. Nhờ các bác sĩ, tôi mới có thể hy vọng sẽ ôm con bằng đôi tay lành lặn trong tương lai”.
Hiện sức khỏe của chị và thai nhi đều ổn định. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát, đồng thời chuẩn bị cho ca phẫu thuật quan trọng trong thời gian tới, khi song thai đủ điều kiện chào đời an toàn.
Thủy Phạm

Bình luận (0)