Một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã mở ra cơ hội sống cho năm bệnh nhân khác, trong đó có người được ghép tim ngay tại chính bệnh viện, đánh dấu cột mốc chuyên môn mới của đơn vị.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp y tế và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến quá trình vận chuyển, phẫu thuật, mọi khâu đều được thực hiện chính xác, khẩn trương và nhân văn. Ca hiến, ghép tạng này không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn ngày càng phát triển của ngành y mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia sự sống – giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa của nghề y hôm nay.
Tâm nguyện được tiếp nối bằng tình yêu thương
Người hiến tạng là một phụ nữ trung niên, làm việc xa nhà. Trong một lần di chuyển ban đêm để đi làm, chị gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, dập phổi do va đập vùng ngực. Dù được các bác sĩ cấp cứu hồi sinh tim phổi và khôi phục tuần hoàn, tình trạng của chị vẫn không cải thiện sau nhiều ngày điều trị tích cực.
Từ ngày 13 đến 16-10, các y bác sĩ Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức đã dốc toàn lực cứu chữa. Nhiều cuộc hội chẩn liên khoa được tổ chức, song tiên lượng phục hồi chức năng thần kinh được đánh giá rất thấp. Trong những giờ phút mong manh giữa sự sống và cái chết, câu chuyện về tình yêu thương của một người mẹ được viết tiếp theo cách không ai ngờ tới.
Khi Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của bệnh viện biết tin, điều phối viên hiến tạng đã gặp gỡ người con trai duy nhất của bệnh nhân. Anh chia sẻ rằng mẹ từng nhiều lần nói đến ước nguyện hiến xác cho y học và cứu người khi qua đời. “Nếu có thể giúp ai đó sống thêm, mẹ tôi chắc chắn sẽ đồng ý”, anh nói. Sau khi bàn bạc cùng người thân, gia đình đưa ra quyết định dũng cảm: hiến tạng của mẹ nếu được xác định chết não.
Ngay sau đó, Bệnh viện Thống Nhất thành lập Hội đồng đánh giá chết não và Hội đồng điều phối hiến – ghép mô, tạng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Dưới sự giám sát của Phòng Kỹ thuật Hình sự – Công an TP.HCM, ba lần thăm khám được tiến hành theo đúng quy định. Đến 9 giờ 30 phút sáng 17-10, Giám đốc bệnh viện chính thức công bố bệnh nhân chết não, sẵn sàng bước vào quy trình hiến tạng.
Người hiến có nhiều bệnh lý nền, vì vậy bệnh viện đã mời các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối Quốc gia cùng hội chẩn, đánh giá khả năng sử dụng tạng. Kết quả cho thấy tim, hai thận và hai giác mạc đủ điều kiện hiến tặng, trong khi gan và phổi bị tổn thương, không thể sử dụng.
Ngay trong ngày, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép tạng tiến hành phân bổ các mô, tạng đến những bệnh nhân phù hợp. Một thận và hai giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế; thận còn lại đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định; còn trái tim – món quà quý giá nhất – được ghép cho một bệnh nhân đang điều trị tại chính Bệnh viện Thống Nhất.
3 giờ 30 phút sáng 18-10, buổi lễ tri ân người hiến tạng được tổ chức trang trọng tại phòng mổ. Những y bác sĩ, nhân viên bệnh viện có mặt đều cúi đầu mặc niệm, gửi lời cảm tạ người đã chọn cách rời đi thật đẹp. Sau đó, ê-kíp phẫu thuật bắt đầu quy trình lấy và ghép tạng. Các kíp mổ đến từ Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Nhân dân Gia Định cùng phối hợp nhịp nhàng trong từng thao tác.
Trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM hỗ trợ điều phối, mở đường để đoàn xe chuyên chở tạng di chuyển nhanh nhất ra sân bay. Hãng hàng không Vietjet và an ninh sân bay cũng sắp xếp chuyến bay đặc biệt, đảm bảo thời gian tạng ngoài cơ thể được rút ngắn tối đa. Mỗi phút trôi qua đều được tính bằng sinh mạng.
Ca ghép tim đầu tiên của Bệnh viện Thống Nhất
Đúng 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày, 127 phút sau khi lấy ra khỏi cơ thể người hiến, trái tim ấy đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Đó là bệnh nhân nam 61 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, từng nhiều lần đối mặt nguy cơ tử vong. Một ngày trước đó, ông đã bị cơn rung thất đột ngột, không thể chuyển viện. Nếu không được ghép tim, ông sẽ không qua khỏi.
Với sự đồng ý của Bộ Y tế và hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép tim đầu tiên trong lịch sử Bệnh viện Thống Nhất đã được tiến hành thành công. Sau 6 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh lại, 26 giờ sau được rút ống nội khí quản. Hiện người nhận tim đã có thể vận động nhẹ và gửi lời tri ân đến người hiến cùng tập thể y bác sĩ đã cho ông một cơ hội sống lần thứ hai.
Hai thận và hai giác mạc cũng được ghép thành công cho các bệnh nhân tại Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Năm cuộc đời được hồi sinh từ một tấm lòng nhân hậu.
11 giờ 30 phút trưa 18-10, thi hài người hiến được đưa về quê theo tâm nguyện của gia đình. Trước giờ tiễn biệt, các bác sĩ lặng im đứng hai hàng tiễn chị – người đã ra đi trong thinh lặng nhưng để lại ánh sáng cho người ở lại.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Y tế, các bệnh viện, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, cùng lực lượng cảnh sát giao thông và hãng hàng không, ca hiến, ghép tạng được thực hiện trọn vẹn, cứu sống và cải thiện cuộc sống cho năm người bệnh khác.
Đây không chỉ là cột mốc y học, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia – nơi một trái tim ngừng đập để khởi đầu cho những nhịp sống mới.
Thương Nguyên

Bình luận (0)