Trong thời đại mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống, có một nhà lãnh đạo, một người thầy đã cùng AI biến âm nhạc, ngôn ngữ của cảm xúc, thành “công cụ giáo dục”.
Người đó là ông Lê Long Sơn, Tổng Giám đốc ESUHAI Group, Hiệu trưởng Trung tâm Nhật ngữ Cải tiến KaizenYoshidaSchool, nhà sáng lập Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Nhật Bản – Japan Proskills Collage – JPC. Hơn 20 năm gắn bó với hành trình “trồng người”, ông Sơn nay tiếp tục mở ra hướng đi mới: giáo dục bằng âm nhạc, với sự đồng hành của trí tuệ nhân tạo AI.

Khi người thầy chọn âm nhạc để truyền tải những điều tốt đẹp
Với ông Lê Long Sơn, giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn đến từ những giai điệu có thể chạm đến trái tim con người. Và âm nhạc – với sức mạnh lan tỏa và khả năng khơi dậy cảm xúc – chính là cách để ông tiếp tục “gieo hạt” theo một cách khác biệt.
Từ tâm niệm ấy, ông đã khởi động dự án âm nhạc “Trường Đời” – album đầu tay gồm 11 ca khúc do chính ông lên ý tưởng và sáng tác, với sự đồng hành của cố vấn âm nhạc cùng công nghệ AI hỗ trợ hòa âm – phối khí.
Nổi bật trong album là ca khúc “Ơn Thầy”, lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã dìu dắt, dạy dỗ và truyền cảm hứng cho ông trong cuộc sống. Đặc biệt, MV “Ơn Thầy” được ông Lê Long Sơn sáng tác và trực tiếp chỉ đạo thực hiện, quy tụ ê-kíp sáng tạo nhiệt huyết, giọng ca nội lực của Nguyễn Duyên Quỳnh và Nam Cường, cùng 40 ca sĩ trẻ cùng hợp xướng.
Đây là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và công nghệ – khơi dậy ký ức đẹp, lòng biết ơn và tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, bởi “Bán tự vi sư – Nửa chữ cũng là Thầy” – một giá trị đáng trân quý cần được lan tỏa trong xã hội hiện đại.
“Tôi may mắn có những vị ân sư, ân nhân lớn trong cuộc đời mình. Những người đã truyền cảm hứng, hỗ trợ tôi trên hành trình 20 năm thành lập Esuhai, KaizenYoshidaSchool, và gần đây là Japan Proskills Collage. Những tình cảm đó, tôi xin gửi trọn vẹn qua những ca từ của bài hát “Ơn Thầy” – ông Lê Long Sơn chia sẻ.

Nếu giáo dục truyền thống nuôi dưỡng tri thức qua con chữ, thì âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn qua những giai điệu, giúp người trẻ định hình tư duy và cảm xúc tích cực giữa nhịp sống hiện đại.
“Âm nhạc giúp tôi nói lên những điều mà lời nói thường ngày không thể diễn tả hết. “Ơn Thầy” là lời tri ân gửi đến những người đã dạy tôi nên người và truyền cho tôi khát vọng lan tỏa giá trị tốt đẹp đến thế hệ mai sau” – ông nói thêm.
“Ơn Thầy” – khi lòng tri ân trở thành cảm hứng giáo dục
Không phô trương kỹ xảo hay sân khấu hoành tráng, MV “Ơn Thầy” chọn cách kể mộc mạc, gần gũi – ghi lại hành trình ông Sơn trở về thăm hai người thầy cũ cùng những khoảnh khắc xúc động chan chứa lòng biết ơn.
Với ca khúc này, ông mong muốn khơi dậy tinh thần “Tôn sư trọng đạo” – một giá trị văn hóa truyền thống của người Việt – để thế hệ trẻ biết trân trọng hơn những người đã dạy dỗ và đồng hành trên hành trình trưởng thành.
Sau những ngày đêm chuẩn bị tỉ mỉ, buổi họp báo ra mắt MV “Ơn Thầy” sẽ diễn ra vào 8h30 – 12h00 ngày 16–11–2025 tại Amor Resort (TP.HCM), hứa hẹn mang đến dấu ấn ý nghĩa nhân dịp 20-11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, nơi âm nhạc được dùng để tri ân, để giáo dục và truyền cảm hứng sống đẹp.

Hành trình “giáo dục bằng âm nhạc” bắt đầu
Album “Trường Đời” và MV “Ơn Thầy” không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình giáo dục bằng âm nhạc – nơi người thầy và người lãnh đạo chọn âm nhạc để lan tỏa giá trị nhân văn và thức tỉnh cảm xúc. Bởi “Âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn để giáo dục, giúp con người hiểu mình, hiểu đời và hướng tới điều thiện” – TGĐ Lê Long Sơn chia sẻ.


Bình luận (0)