Trong đêm 21-11, không khí tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định) vẫn sáng đèn đến tận khuya. Hàng trăm người dân, cán bộ, đoàn thể khẩn trương đóng gói, bốc xếp từng thùng nhu yếu phẩm để kịp chuyển 15 tấn hàng hóa cứu trợ, trọng tâm là nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.


Đến hơn 22 giờ cùng ngày, xe tải tăng cường từ các đơn vị phối hợp đã vào vị trí, nhận hàng hóa gồm quần áo, mì gói, thực phẩm đóng hộp, gạo, nước uống, dầu ăn, muối, đường, cùng chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc… Nhiều vật dụng thiết yếu khác như dép, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang và các loại thuốc thông thường cũng được chuẩn bị theo hướng dẫn của ngành y tế. Đặc biệt, 1.000 áo phao được tiếp nhận ngay trong đêm, ưu tiên chuyển thẳng ra vùng ngập sâu.


Giữa lúc dòng người vẫn tiếp tục đổ về trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong đêm 21-11, bạn Nguyễn Minh Trí (20 tuổi, sinh viên năm hai, TP.HCM) vừa đặt túi quần áo cũ đã giặt sạch lên bàn tiếp nhận, vừa chia sẻ: “Em chạy xe công nghệ buổi tối, thấy mọi người đăng thông tin TP.HCM tiếp nhận hàng cứu trợ nên tranh thủ ghé qua. Mấy ngày nay xem hình ảnh nhà cửa ở Khánh Hòa bị lũ cuốn, em thấy thương quá. Sinh viên như em không có nhiều, nhưng có gì góp nấy. Miền Trung lúc nào cũng kiên cường, nên em tin bà con sẽ vượt qua thôi”, Trí nói, rồi lại vội vã quay ra xe để kịp đơn hàng tiếp theo.



Bên ngoài sân trụ sở, nhiều bạn trẻ chạy xe công nghệ cũng tranh thủ ghé vào ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Dòng người mang theo các túi đồ quyên góp vẫn liên tục đổ về đến tận khuya, tạo thành một không khí sẻ chia rất quen thuộc của TP.HCM mỗi khi miền Trung gặp nạn.
Toàn bộ số hàng hóa sau khi được phân loại và đóng gói đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chuyển đi ngay trong đêm, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân Khánh Hòa ổn định sinh hoạt ban đầu, khắc phục những thiệt hại cấp bách do bão lũ gây ra.
Thủy Phạm

Bình luận (0)