Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Người dân TP.HCM nối dài những chuyến xe yêu thương hướng về miền Trung

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát đi thông báo tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, nhiều người dân ở TP.HCM và các khu vực lân cận đã tự chạy xe, gom góp hàng hóa để kịp gửi đến bà con. Từ sáng 22-11, các điểm tiếp nhận luôn có người đến trao hàng, mang theo cả sự sẻ chia và tấm lòng hướng về vùng lũ.

Chị Quyên cùng gia đình mang mì gói và quần áo trẻ em đến điểm tiếp nhận của MTTQ TP.HCM   

Trong dòng người mang hàng đến MTTQ, chị Quỳnh (xã Long Hậu, Tây Ninh) gây chú ý bởi quãng đường gần 2 giờ chạy xe máy để đưa đồ cứu trợ lên TP.HCM. Chị kể, khi nghe tin MTTQ TP.HCM tiếp nhận hàng, chị lập tức thu gom quần áo, đồ dùng và một số thực phẩm trong nhà, chuẩn bị từ tối hôm trước để sáng ra là chạy ngay. Vì thứ bảy con nhỏ không đi học, chị chở con theo phía sau. Đường xa, xe chạy liên tục, bé mệt quá ngủ gục sau lưng mẹ, còn chị thì chỉ mong đến kịp thời gian tiếp nhận hàng. “Mình giúp được gì thì giúp. Người miền Trung khổ quá, mình nhìn mà xót”, chị nói rồi lại vội vã quay về cho kịp buổi chiều.

Xe máy chở hàng cứu trợ liên tục cập bến tại trụ sở MTTQ TP.HCM trong sáng 22-11

Không chỉ những người từ xa, ngay tại TP.HCM, tinh thần chung tay cũng lan tỏa nhanh chóng. Từ sáng sớm, anh Quân (xã Hưng Long, TP.HCM) đã chạy nhiều chuyến xe máy đến điểm tiếp nhận. Anh dùng tiền cá nhân, đồng thời kêu gọi người thân và bạn bè cùng góp thêm để mua sữa, mì gói, cá hộp và chăn mền. “Tôi gom hàng từ tối hôm qua. Sáng nay ai rảnh thì ra phụ chở thêm. Cứ mỗi chuyến một ít, miễn sao gom lại được nhiều để gửi cho bà con càng sớm càng tốt”, anh chia sẻ. Theo anh, việc tự tay vận chuyển từng thùng hàng cũng là một cách gửi gắm sự động viên của người dân TP.HCM đến với miền Trung đang oằn mình trong nước lũ.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của MTTQ TP.HCM luôn có người dân đến gửi hàng trong suốt buổi sáng

Đến trưa 22-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp tục có nhiều gia đình chở hàng đến góp sức. Trong số đó, chị Quyên (sinh năm 1991, TP.HCM) cùng chồng và người thân mang theo mì gói và quần áo trẻ em được xếp gọn trong nhiều túi lớn. Chị biết thông tin qua Facebook, thấy nhiều hình ảnh nước ngập, nhà bị cuốn trôi nên quyết định thu gom toàn bộ quần áo trẻ em nhà mình còn mới, rồi mua thêm ít mì gói để gửi. “Khi xem hình bà con đứng chờ cứu trợ, mình thương lắm. Mọi thứ gom được không nhiều, nhưng hy vọng giúp được ai đó trong lúc khó khăn”, chị chia sẻ.

Các kiện hàng được chất lên xe tải để chuyển ngay trong ngày cho kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ
Điểm tiếp nhận đông đúc từ sáng đến trưa khi nhiều người liên tục mang hàng đến

Từ tối 21-11 đến trưa 22-11, tại điểm tiếp nhận của MTTQ TP.HCM, hình ảnh xe máy nối đuôi nhau, người dân tự tay bưng từng túi hàng xuống xe, rồi lại vội vã quay về, đã trở thành khung cảnh quen thuộc. Những bàn tay chìa ra đón nhận – từ cán bộ mặt trận đến lực lượng tình nguyện viên đều mang chung sự trân trọng, bởi mỗi món hàng đều là một phần tình cảm mà người dân TP gửi gắm.

Thủy Phạm

Bình luận (0)