Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM đợt 2, giai đoạn 2021-2025 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi tác phẩm, mỗi màu sắc khác nhau, minh chứng cho tình cảm, sự tâm huyết và trách nhiệm của mỗi tác giả trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó hiệu triệu sức mạnh khối đại đoàn kết và tiếp nối hành trình cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng…

Để hiểu rõ hơn về quá trình sáng tác tác phẩm cũng như cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh của tác giả trong công việc và cuộc sống, Tạp chí Giáo dục TP.HCM đã có bài phỏng vấn tác giả Khâu Đăng Khoa – chuyên viên Bộ phận Tuyên giáo – nữ công, Liên đoàn Lao động TP.HCM và tác giả Trần Hồng Lĩnh – Chủ nhiệm CLB Thư pháp Nét xưa, TP.HCM.

Góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
+ PV: Đầu tiên xin chúc mừng tác giả Khâu Đăng Khoa có tác phẩm “Thăm trường Dục Thanh” và “Đến thăm Bác” nhận Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM đợt 2, giai đoạn 2021-2025. Hai tác phẩm này được anh sáng tác trong dịp nào? Cảm hứng nào giúp anh hoàn thành hai tác phẩm ấy?
Anh Khâu Đăng Khoa: Vâng! Đến giờ tôi vẫn còn cảm xúc phấn khởi, hạnh phúc vì vinh dự có hai tác phẩm đoạt giải. Điều này tiếp thêm sức mạnh to lớn cho tôi trong công việc lẫn cuộc sống.
Bài thơ “Đến thăm Bác” được tôi sáng tác nhân chuyến công tác tại Hà Nội và bài “Thăm trường Dục Thanh” tôi sáng tác trong chuyến về nguồn do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Mỗi tác phẩm được sáng tác với những cảm xúc khác nhau nhưng có điểm chung đó là thể hiện lòng tôn kính, tri ân của tôi đối với Bác Hồ kính yêu.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là ở bài thơ “Đến thăm Bác”. Đây là lần thứ ba tôi vinh dự được đến viếng Bác, hai lần trước tôi cũng đến thăm Bác nhưng vì “Bác còn đang bận việc nước non” nên cửa “Lăng đóng kín, Người đi vắng. Nước mắt tuôn trào tim nhói đau”. Lần thứ ba này, Bác “không đi công tác” mà đón tôi đến thăm và tôi “thấy như Bác ra đón, rất gần”, một niềm xúc động dâng trào trong lòng. Lần này tôi cũng khóc nhưng khóc trong niềm vinh dự và hạnh phúc.
+ Về tác phẩm “Thăm trường Dục Thanh”, có nhiều ngôi trường nhưng vì sao anh lại chọn trường Dục Thanh?
Khâu Đăng Khoa: Từ lúc nhỏ, chúng ta cũng đã học rất nhiều về Bác và ngôi trường Dục Thanh. Không chỉ riêng tôi mà tôi nghĩ, tất cả những sinh viên, học sinh Việt Nam khi được nghe kể về việc Bác dạy học ở đây thì chắc chắn trong trái tim của mỗi chúng ta, ai ai cũng mong ước được một lần đến thăm nơi đây. Riêng tôi, tôi đã đến đây rất nhiều lần nhưng lần nào cũng về “tay trắng” vì không thể hoàn thành tác phẩm nào về ngôi trường này. Mãi đến chuyến về nguồn do Liên đoàn Lao động tổ chức mới đây, cộng với việc khi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát động tham gia giải thưởng thì tôi mới dâng lên niềm cảm xúc đặc biệt và sáng tác thành công bài thơ “Thăm trường Dục Thanh” tổng cộng 5 khổ. Mở đầu bài thơ, tôi có nói rõ lòng mình với Bác là “Con lại đến thăm trường Dục Thanh” như muốn nói với Bác rằng “con vẫn đến và quyết tâm thực hiện được khát vọng của bản thân mình”.
+ Là cán bộ tuyên giáo, anh đã áp dụng việc học tập và làm theo lời Bác trong công việc và cuộc sống như thế nào?
Khâu Đăng Khoa: Bác đã dạy chúng ta rất nhiều về công tác tuyên truyền. Mỗi cán bộ tuyên truyền phải luôn ghi nhớ, hiểu rõ để thực hiện tuyền truyền, vận động, thuyết phục cho hiệu quả. Hiện nay, các cấp công đoàn TP đang trong quá trình chuyển mình, nhiều công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn đều mới nên việc chưa hiểu rõ, chưa nắm các hoạt động của tổ chức công đoàn là điều đương nhiên, nên anh chị em còn rất lúng túng, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, đặc biệt là công tác tuyên giáo lại là “hoạt động không tên” không phải là bề nổi, hình thức, nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chính vì vậy, là cán bộ tuyên giáo, tôi cần phải tham mưu lãnh đạo có những hướng dẫn cụ thể, thiết thực, giải thích rõ ràng, tận tình, dễ hiểu, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu mà bình dị đời thường trong cộng đồng người lao động để anh chị em cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cùng chia sẻ và hành động đúng, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn TP nói riêng và hệ thống chính trị TP nói chung ngày càng thật sự vững mạnh.
+ Qua hai tác phẩm đoạt giải của mình, anh muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ hôm nay?
Khâu Đăng Khoa: Học Bác không chỉ là cán bộ, đảng viên, đoàn viên mà cả dân tộc Việt Nam ta, kể cả nước ngoài cũng học tập ở Bác, cả thế giới đều học Bác thì không có một lý do nào mình là con cháu Lạc Hồng lại không học Bác. Sinh thời, Bác luôn dành tình thương yêu vô bờ bến cho thanh niên và nhi đồng nên trong hai bài thơ tôi đều có nói rất rõ sự dìu dắt, soi đường cho đất nước, cho “chúng con”. Tôi mong rằng, tin rằng thế hệ trẻ hôm nay, được giáo dục đàng hoàng hơn, đầy đủ hơn, phải luôn biết trân trọng, gìn giữ, ra sức học tập, lao động, dựng xây và thực hiện tốt lời dạy của Người, cho Việt Nam ta chắp cánh bay cao “tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như lòng Bác hằng mong ước.

Hướng giới trẻ yêu chữ Việt, văn hóa Việt
+ Vinh dự nhận giải A với tác phẩm mỹ thuật “Minh ngôn thư họa” chủ đề “Son sắt một niềm tin”, anh có cảm xúc như thế nào?
Anh Trần Hồng Lĩnh: Tôi rất xúc động khi biết tác phẩm đoạt giải cao trong Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM đợt 2, giai đoạn 2021-2025 vì tâm huyết mà mình dồn vào tác phẩm đã tạo ra được giá trị và chạm đến trái tim của nhiều người. Đối với tôi, đây không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để mình thể hiện trình cảm, sự tôn kính dành cho Bác cũng như truyền tải những thông điệp mà bản thân đến giới trẻ. Đó cũng là động lực để bản thân tiếp tục học tập và làm theo tấm gương của Bác.
+ Xin anh hãy chia sẻ về tác phẩm của mình?
Trần Hồng Lĩnh: Tác phẩm mỹ thuật “Minh ngôn thư họa” được tôi sáng tác vào dịp 30-4-2025. Minh ngôn là lời tuyên ngôn của Hồ Chủ tịch, thư là lời trích dẫn tuyên ngôn của Bác và họa là hình ảnh của Bác. Tác phẩm vẽ bằng thủy mặc, kích thức 60x80cm. Sáng tác về Bác đã trở thành chủ đề quen thuộc của giới văn nghệ sĩ. Để tạo nên tác phẩm mang dấu ấn riêng, tôi phải tìm hiểu, nghiên cứu nhiều về Bác và cuối cùng tôi quyết định cho ra đời tác phẩm Minh ngôn thư họa chủ đề “Son sắt một niềm tin”.
Tác phẩm vẽ với 4 lớp từ lớp hoa sen, chân dung Bác đến tuyên ngôn và phong nền. Qua tác phẩm tôi muốn truyền tải thông điệp đó là lời tuyên ngôn của Bác luôn soi đường dẫn lối để thế hệ trẻ sống, học tập và làm theo tấm gương của Bác.
+ Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống. Với riêng anh, anh học Bác như thế nào?
Trần Hồng Lĩnh: Đối với tôi, Bác Hồ là hình mẫu vĩ đại để tôi noi gương và học tập. Trong công việc, tôi luôn học Bác ở tinh thần tiết kiệm, giản dị. Bởi tôi tin rằng, khi con người có được tinh thần này thì mới dễ thành công và được mọi người tôn kính. Đặc biệt, với vai trò là Chủ nhiệm CLB Thư pháp Nét xưa, tôi luôn hướng các bạn trẻ tinh thần yêu chữ Việt, yêu văn hóa Việt. Qua thư pháp, tôi muốn nhắn nhủ đến giới trẻ rằng học thư pháp chữ quốc ngữ không chỉ để giữ gìn truyền thống của dân tộc mà còn là cách để rèn tâm, sửa tánh và thay đổi chính mình ngày một tốt hơn.
+ Xin cảm ơn hai tác giả!
Hồ Trinh thực hiện

Bình luận (0)