Ngày 18-12, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp cùng Nhà hát Kịch TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức chương trình “Khúc hát từ những vần thơ”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Văn học nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất đồng thời giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu được chọn lọc từ ấn phẩm “Thơ phổ nhạc – 50 năm TP.HCM” do Hội Nhà văn TP.HCM biên soạn, NXB Văn học phát hành.
Chương trình với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Lam Tuyền, Đông Quân, Hà Vân, Thanh Ngọc, Chính Hưng… cùng các vũ đoàn đã tái hiện bức tranh văn học, nghệ thuật sống động trong 50 năm qua.

Những tác phẩm thơ được phổ nhạc của những nhà thơ tên tuổi đã được cất lên đầy cảm xúc như: “Mười chiếc gương soi” (thơ Bích Ngân, nhạc Trương Tuyết Mai); “Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc” (thơ Lê Tú Lệ, nhạc Phạm Hoàng Long); “Vàm cỏ đông” (thơ Hoài Vũ, nhạc Trương Quang Lục); “Lời tỏ tình trên đảo Ông Đen” (thơ Nam Thiên, nhạc Trương Quang Lục); “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” (thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn); “Con đường có lá me bay” (thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp)…

Đặc biệt, chương trình còn tái hiện những ca cảnh đầy xúc động. Điển hình như ca cảnh “Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc” với 3 cảnh: Khúc vọng từ ký ức; ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc và bản trường ca bất diệt đã tái hiện cảnh những chàng trai, cô gái chiến đấu nhưng chỉ trong một đêm 32 chiến sĩ ấy đã hy sinh khi ở tuổi đôi mươi, cánh đồng dứa nát nhàu, đầy máu đỏ.
Tại chương trình nhà thơ Hoài Vũ đã kể lại nhiều kỷ niệm trong quá trình sáng tác bài thơ “Đi trong hương tràm” sau đó được phổ nhạc và mang tên “Vàm Cỏ Đông”. Bài thơ lặng lẽ dẫn người đọc đi qua một không gian rất đỗi bình dị của miền sông nước Nam bộ, để từ đó cảm nhận được vẻ đẹp sâu lắng của tình yêu, của con người và của lý tưởng cách mạng.

Trong dòng chảy của tân nhạc Việt Nam, thơ phổ nhạc đã trở thành một mạch nguồn thẩm mỹ bền bỉ, sâu lắng và giàu rung cảm. Ở TP.HCM – trung tâm văn hóa sáng tạo của cả nước, thơ phổ nhạc không chỉ là sự kết hợp giữa hai loại hình nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu nối thi ca và âm nhạc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp tâm hồn dân tộc. Những vần thơ khi được ngân lên bằng giai điệu đã hóa thành ký ức, còn những khúc nhạc mang hồn thơ lại chạm đến trái tim bao thế hệ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – cho biết, ấn phẩm “Thơ phổ nhạc” là món quà tinh thần đúc kết từ chặng đường sáng tạo bền bỉ của các thế hệ văn nghệ sĩ TP.HCM. Bà mong rằng, công chúng – đặc biệt là giới trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn, sức sống mãnh liệt của một thành phố nghĩa tình, nơi mỗi câu hát đều mang bóng dáng của những vần thơ.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kỳ vọng rằng, không gian nghệ thuật này sẽ đánh thức trong mỗi sinh viên của trường những xúc cảm tích cực, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự tinh tế.
“Hãy để những vần thơ và nốt nhạc bồi đắp cho tâm hồn các em thêm phong phú, để mai này, khi đứng trên bục giảng, các em không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn lan tỏa được hơi ấm của nhân văn và cái đẹp đến các thế hệ học trò”, GS.TS Sơn gửi gắm đến sinh viên.
Hồ Trinh

Bình luận (0)