Các thầy cô giáo và nhân viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đã vô cùng xúc động, hạnh phúc khi nhận được món quà “mừng năm mới” đầy bất ngờ của học sinh nhà trường là thiệp và bánh may mắn dành tặng trong ngày cuối cùng của năm cũ.

“Hành trình gắn kết – 2025” là chủ đề tiết hoạt động trải nghiệm đầu tuần 17 của học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Là tuần học cuối cùng của năm 2025, tiết học trải nghiệm đã mang đến cho học sinh nhà trường không khí vui tươi, rạng rỡ, ấm áp và đầy cảm xúc; giáo dục các em về tình yêu thương thầy cô, gia đình, bạn bè và mái trường các em đang học tập.
Thầy trò đã cùng nhau theo dõi video recap “Hành trình gắn kết – 2025”, cùng nhìn lại một năm đầy ắp những yêu thương và kỷ niệm. Mỗi thước phim được trình chiếu rõ nét qua các hoạt động tiêu biểu của nhà trường, ghi nhận sự nỗ lực, trưởng thành và gắn bó bền chặt của thầy và trò trong suốt chặng đường đã qua. Những hình ảnh quen thuộc của giờ học trên lớp, các phong trào thi đua sôi nổi, hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, thể thao đã khơi dậy trong lòng học sinh niềm tự hào về mái trường thân yêu. Qua đó, các em thêm trân trọng giá trị tập thể, nâng cao ý thức trách nhiệm trong ngôi nhà chung Trần Hưng Đạo.

Sau khi xem video, học sinh hào hứng tham gia phần giao lưu, chia sẻ cảm nhận. Những lời nói mộc mạc, chân thành được cất lên không chỉ thể hiện sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng trình bày suy nghĩ, cảm xúc. Hoạt động giao lưu đã góp phần hình thành thái độ tích cực, tinh thần cởi mở và văn hóa chia sẻ trong sinh hoạt tập thể của học sinh toàn trường.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, hoạt động “2026 – Tiếp năng lượng, cùng vươn xa” được tổ chức như một lời mời gọi hướng về tương lai. Thông qua việc chia sẻ những mục tiêu, ước mơ và dự định trong năm mới, học sinh được định hướng nuôi dưỡng ý chí phấn đấu, tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên trong học tập cũng như rèn luyện. Mỗi mục tiêu nhỏ được nói ra chính là một hạt mầm hy vọng được gieo trồng cho hành trình phía trước.
Không khí buổi sinh hoạt càng thêm sôi nổi với tiết mục nhảy tập thể trên nền nhạc bài hát “Vỗ tay”. Những động tác đồng đều, nụ cười rạng rỡ cùng tiếng vỗ tay vang lên đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, kết nối yêu thương và tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết trong toàn trường.

Đặc biệt, khoảnh khắc trao gửi thiệp và bánh may mắn đã trở thành điểm lắng đọng đầy ý nghĩa của tiết hoạt động trải nghiệm. Những món quà nhỏ được trao đi không mang giá trị vật chất, nhưng chứa đựng sự sẻ chia, tình cảm yêu thương và lòng biết ơn của học sinh dành cho thầy cô giáo, cô chú nhân viên. 245 học sinh khối 2 nhà trường đã cùng nhau trao tặng thầy cô giáo và các cô, chú nhân viên nhà trường những chiếc bánh ngọt và tấm thiệp nhỏ với lời chúc đầu năm mới.
Thầy cô cũng gửi tặng mỗi lớp một tấm thiệp chúc mừng năm mới với lời nhắn: “Năm 2026 sắp đến rồi, thầy cô thương chúc các em luôn mạnh khỏe, vui vẻ mỗi ngày. Mong rằng từng ước mơ nhỏ của các em sẽ được nuôi dưỡng bằng sự cố gắng và niềm tin, để năm mới mang đến cho các em những thành công rực rỡ”.

Khoảnh khắc gửi trao ấy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, lan tỏa và kết nối yêu thương dưới mái trường Trần Hưng Đạo.
Theo cô Lê Thanh Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cho hay, tiết hoạt động trải nghiệm trong tuần cuối cùng của năm 2025 do các thầy cô khối 2 tổ chức. Với mong muốn nhìn lại năm cũ và nỗ lực, hy vọng cho năm mới với nhiều niềm vui và khởi đầu thật tốt đẹp, tiết hoạt động trải nghiệm “đặc biệt” đã giúp mỗi học sinh cùng nhìn lại hành trình phấn đấu học tập của bản thân trong năm 2025, cùng cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè đã luôn hỗ trợ, yêu thương và chia sẻ.
“Xúc động nhất là khi các em học sinh khối 2 gửi tặng thiệp và bánh chúc mừng năm mới đến các thầy cô giáo và cũng không quên gửi tặng các cô chú nhân viên – những người đã luôn ân cần, tận tụy mỗi ngày cho ngôi trường các em học tập. Thông qua hoạt động sẽ giáo dục các em về tình yêu thương, lòng biết ơn. Những dư âm tốt đẹp đó sẽ trở thành động lực để mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trên chặng đường học tập và rèn luyện phía trước, cùng nhau viết tiếp hành trình gắn kết và vươn xa của nhà trường” – cô Hương chia sẻ.
Yến Hoa

Bình luận (0)