Những ngày cuối năm, người dân TP.HCM không chỉ khốn khổ bởi bầu không khí ô nhiễm mà còn bị “ngộ độc” tiếng ồn. Từ tiếng ồn do người điều khiển phương tiện giao thông như xe ô tô, xe máy bấm còi, tiếng loa rao hàng của mấy người bán hàng rong đến việc người dân mở loa hết cỡ hát karaoke.

Bị tiếng ồn “bạo hành” cả ngày lẫn đêm
Chị Hàm Hương (xã Nhà Bè, TP.HCM) bức xúc: “Từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, thậm chí là 11 giờ đêm, gia đình tôi bị hàng xóm “bạo hành” bằng việc mở loa. Mới 5 giờ sáng là phòng gym gần nhà mở nhạc aerobic đinh tai nhức óc. Rất nhiều lần sang góp ý nhưng chỉ được 1-2 ngày thì đâu lại vào đấy. Nói nhiều sợ người ta gây chuyện nên cũng không dám làm lớn. Khoảng 7 giờ tiếng nhạc aerobic tắt thì cũng là lúc mấy cái loa của những người bán hàng rong đồng loạt vang lên. Nào thì “cam sành Vĩnh Long 7 ngàn 1 ký, đu đủ ruột vàng 20 ngàn 1 ký”; rồi “tôm càng sống 170 ngàn 1 ký, sò huyết to 50 ngàn 1 ký”; “đậu bắp, dưa leo, mướp hương đồng giá 10 ngàn 1 ký”; “cải thìa 10 ngàn 3 bó, chuối sứ 10 ngàn 1 nải”. Khuya khuya là tiếng rao “bánh giò, xôi khúc, bánh mì nóng”… Chưa hết đâu. Nhà tôi gần đường nên tiếng còi xe, tiếng động cơ ô tô, xe máy lúc nào cũng ồn ào. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ thì tiếng ồn còn tăng gấp nhiều lần. Ngoài tiếng rao buôn bán, kinh doanh còn có hát karaoke. Nói về lý do người ta hát karaoke thì có trăm ngàn. Nhà có đám thôi nôi, đám giỗ, đám cưới, đám ma người ta đều hát. Hát từ 10-11 giờ trưa đến 10-11 giờ khuya. Nhất là đám ma. Người ta hát bất kể giờ giấc. Hát từ ngày này sang ngày khác, hát đến lúc đưa người mất đi chôn mới ngừng. Hàng chục năm nay chúng tôi bị “bạo hành” tiếng ồn nhưng không thể làm gì. Có lần tôi nói với một chú làm trong tổ dân phố, chú ấy trả lời: Cháu lên công an xã phản ánh…”.
Luôn tự hào vì có hàng xóm văn minh, lịch sự nhưng anh Phan Dũng (phường Thảo Điền, TP.HCM) cũng không ít lần tỏ ra khó chịu. Anh chia sẻ, cứ ngày nghỉ, ngày lễ là hàng xóm lại hát karaoke.
“Hát hay thì cũng tạm chấp nhận được, đằng này hát dở kinh khủng. Ở chung cư, căn hộ này cách căn hộ kia chỉ một bức tường nên nghe rõ mồn một. Nhiều lần sang nhắc nhẹ như: “Anh/chị hát hay quá nhưng bài này hát nhỏ thì hay hơn”; “Giọng anh/chị khỏe thật đấy. Hát từ 10 giờ, thông trưa, chuẩn bị ăn cơm chiều rồi mà vẫn còn sức để hát”… Thế mà người ta cứ trơ ra, cố tình không hiểu. Hàng xóm láng giềng, ra vào đụng mặt nên không muốn làm lớn nhưng thật sự là rất khó chịu”, anh Dũng nói.
Không chỉ bị “bạo hành” tiếng ồn lúc ở nhà, mà ngay cả khi đi làm công ty nhiều người cũng phải nghe nhạc sàn một cách bất đắc dĩ.
Chị Hải Đường (nhân viên văn phòng ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết: “Hàng xóm của công ty tôi là một tổ hợp “ca múa nhạc”. Lúc thì người ta hát nhạc tiền chiến, khi thì hát nhạc trẻ, nhạc xuân… Và gần đây người ta còn mở lớp dạy aerobic. Cứ giờ nghỉ trưa là nhạc sàn đập đùng đùng. Sang nhắc thì họ nói đã dán lót cách âm, bên họ kinh doanh nên mong thông cảm…”.
Không thể trông chờ vào ý thức, cần tăng cường xử phạt
Vấn nạn “bạo hành” tiếng ồn diễn ra ở khắp mọi nơi, bất kể giờ giấc. Điều đáng nói là có không ít thủ phạm khi bị nhắc nhở lại tỏ ra ngang ngược, coi thường pháp luật.
Hồi tháng 6 vừa qua, tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ), anh Tr.V.A. (hẻm Phan Đăng Giảng) bị một người đàn ông 45 tuổi (cách nhà anh một căn nhà) đến nhà lớn tiếng chửi bới, yêu cầu ra ngoài nói chuyện. Sau đó, người này ném túi rác vào camera, giật mạnh làm gãy cửa rồi cùng một thanh niên xông vào nhà anh A. tiếp tục to tiếng.
Theo anh A. nguyên nhân là do nhà người đàn ông này bật nhạc hát karaoke từ 14 giờ đến hơn 20 giờ. Vì gia chủ mở nhạc quá lớn và trong thời gian dài nên anh A. đã gọi điện đề nghị mở nhỏ tiếng. Tuy nhiên, người đàn ông này không những không tiếp nhận góp ý của hàng xóm mà còn có thái độ ngang ngược…
Ngay sau khi sự việc được phản ánh, chính quyền địa phương đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.
Theo chị Hàm Hương, việc góp ý, nhắc nhở với những người gây tiếng ồn về cơ bản không ăn thua. Người ta cứ viện lý do mưu sinh (đối với những người kinh doanh, buôn bán); lý do nhà có việc (đám tiệc, ma chay, cưới hỏi) để “bạo hành” hàng xóm. Vậy nên việc trông chờ vào ý thức tự giác của những người này gần như bằng không. Theo đó để hạn chế vấn nạn “bạo hành” tiếng ồn rất cần các cơ quan chức năng mạnh tay xử phạt. Quy định đã có rồi, vấn đề là lực lượng chức năng phải áp dụng quy định vào thực tế…
Theo Nghị định 282/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội…, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác có thể bị phạt tiền lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt thời gian ngày hay đêm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.
Cụ thể, điều 9 của Nghị định 282 quy định về các hành vi vi phạm liên quan đến việc bảo đảm sự yên tĩnh chung. Theo đó, tại khoản 2 điều 9 quy định, hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.
Điều đáng mừng cho các nạn nhân của “bạo hành” tiếng ồn là những hành vi gây tiếng ồn trong tất cả các khung giờ đều bị phạt tiền; trong khi trước đây quy định từ sau 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
Ngoài hình thức phạt tiền và tịch thu tang vật, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung. Cụ thể, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động 3-6 tháng đối với các trường hợp vi phạm ở mức độ nhất định; trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị đình chỉ hoạt động 6-12 tháng. Người vi phạm còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như áp dụng giải pháp giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền ấn định. Đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo quy định…
Hòa Triều

Bình luận (0)