Trước đây, các ban nhạc, nhóm ca trẻ tại TP.HCM và Hà Nội phát triển khá mạnh mẽ. Đặc biệt là các trường THPT, đại học – cao đẳng, trường nào cũng đều có ban nhạc, nhóm ca trẻ của học sinh – sinh viên; thậm chí có trường cùng lúc có nhiều ban nhạc, nhóm ca. Đa phần các bạn đều thông thạo nhạc lý, nhạy bén với thị trường âm nhạc trong và ngoài nước, phong cách diễn nhiệt tình, đầy “lửa”. Tuy nhiên hiện tại, “thời oanh liệt” ấy đã không còn, gây nhiều tiếc nuối cho người yêu âm nhạc…

Một “làn sóng” trẻ đầy nhiệt huyết
Từ những năm 2000, thị trường âm nhạc xuất hiện nhiều nhóm ca hoạt động chuyên nghiệp như: AC&M, 5 Dòng kẻ, Tam ca 3A, Nhật Nguyệt, 1088, H.A.T, MTV, Mắt Ngọc, Mây Trắng… và các ban nhạc đình đám: Bức Tường, Ba Con Mèo, Cá Hồi Hoang, Đồng Đội, Ngũ Cung… Cùng thời điểm, sân chơi “Ước mơ trong tầm tay” của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cũng góp phần cho ra đời nhiều nhóm nhạc, ban nhạc mới góp phần không nhỏ trong việc tạo nên không gian giải trí âm nhạc đặc sắc, đa dạng trong nước.
Bên cạnh đó là sự ra đời của các ban nhạc, nhóm ca học sinh – sinh viên. Có thể nói, sự ra đời này là một tín hiệu vui bởi đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn thể mỹ, góp phần đánh giá kết quả giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường. Do một sự ngẫu nhiên hoặc được sự chấp nhận của nhà trường, các bạn sinh viên có năng khiếu âm nhạc cùng nhau họp lại tập tành, phối nhạc, hòa bè, chiêu mộ các tay trống, đàn tạo nên một làn sóng hết sức sôi nổi. Bản thân của các thành viên trong ban nhạc sinh viên rất chịu khó học hỏi, mày mò để tạo cho mình một phong cách riêng. Các ban nhạc này khiến người xem phải “giật mình” vì sự chuyên nghiệp và đam mê hết mình của các bạn sinh viên đối với rock. Nếu như ở Hà Nội, “Mắt bão” gồm toàn những chàng trai trẻ chơi rock như một sự đam mê thì “Thánh giá đỏ” lại biết kết hợp sự ngẫu hứng giữa nhiều loại nhạc tạo nên sự đa dạng, phong phú. Riêng TP.HCM, trước đây qua cuộc thi Unplugged (dành cho sinh viên hát tiếng Anh) do Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM khởi xướng thì sau đó đã xuất hiện một số ban nhạc sinh viên tạo sự yêu mến của giới trẻ sinh viên như “Gạch chịu lửa” (ĐH Văn Lang), “Number two” và “Black eyes” (ĐH KHXH&NV TP.HCM), “Biển Sáng” (ĐH Kinh tế TP.HCM)… Theo thời gian, các ban nhạc này đã dần tan rã và thay thế vào đó là những ban nhạc “đàn em” cũng không kém cạnh “Kiến Xanh” (ĐH Kiến trúc); “The Faith”, “Đá Đen” (ĐH Bách khoa); “Gió Phương Nam”, “Biến Tấu” (Nhạc Viện TP.HCM), “Tiết Tấu Mới” (ĐH Kinh tế TP.HCM)… cũng đã bắt đầu định hình trong lòng các bạn sinh viên.

Đối với các bạn học sinh ở TP.HCM thì “Liên hoan Chú ve con” cũng đã cho ra đời rất nhiều nhóm ca và ban nhạc học đường được các bạn đồng trang lứa rất yêu thích. Xem những đêm diễn của các ban nhạc – nhóm ca này, ai cũng rất phấn khởi. Tất cả cùng hát, cùng hòa nhịp vỗ tay và sự đồng điệu của tuổi trẻ. Dường như họ quên hết những âu lo, mệt nhọc sau những giờ phút học tập căng thẳng. Từng lời ca, giai điệu cất lên là được ủng hộ nhiệt tình, từng tốp khán giả sinh viên say mê hát theo. Họ chơi nhạc với thái độ nghiêm túc, bởi vậy trình độ kỹ thuật và chất lượng sáng tác ngày càng được nâng cao. “Không nơi nào có thể phát triển được năng khiếu của mình hơn khi biểu diễn ở những sân chơi cho chính bọn mình” – một thành viên nhóm Gió Ngoại Ô của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết như thế!
“Đất diễn” không còn nhiều
| Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều sân chơi âm nhạc để các ban nhạc – nhóm ca trẻ phát huy hết thế mạnh của mình. Bởi khi chuyện học hành, chuyện mưu sinh có làm các bạn trẻ mệt mỏi, khi đến với sân chơi này, chắc chắn sẽ cảm thấy yêu đời và vô cùng lạc quan. |
Thế nhưng, sau một thời gian bùng nổ, phong trào ban nhạc, nhóm ca trẻ tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung rơi vào tình trạng khó khăn. Từ năm 2010, hàng loạt đội nhóm bắt đầu tan rã, đa số các thành viên tách ra theo đuổi sự nghiệp riêng, các nhóm còn tồn tại thì do thành viên thay đổi liên tục dẫn đến hoạt động thiếu ổn định, mất dần khán giả. Bên cạnh đó, các công ty giải trí cũng không còn thiết tha đầu tư mô hình nhóm nhạc chuyên nghiệp mà dồn lực đầu tư cho các cá nhân. Thị trường âm nhạc Việt Nam có một khoảng thời gian dài bỏ trống hẳn mô hình này, chỉ còn một vài đội nhóm kỳ cựu nỗ lực duy trì hoạt động nhưng cũng nhạt nhòa so với thời kỳ hoàng kim trước đó.
Trước đây, có rất nhiều sân chơi âm nhạc thu hút đông đảo giới trẻ để các ban nhạc – nhóm ca trẻ tự giới thiệu mình và giao lưu, học hỏi với các trường bạn như Đêm trẻ, CLB Bạn yêu nhạc chiều thứ năm, Ban nhạc và bạn trẻ, Liên hoan tiếng hát sinh viên, Top Hits… Còn bây giờ, sân chơi âm nhạc dành cho họ ngày càng bị thu hẹp. Những cuộc liên hoan các ban nhạc trẻ, rock sinh viên… chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các cuộc thi chuyên nghiệp như “Bài hát Việt” thỉnh thoảng mới có sự xuất hiện của một vài ban nhạc, nhóm ca trẻ. Chính vì thế, “đất diễn” của các ban nhạc – nhóm ca chủ yếu tại các trường mà mình đang học, đôi khi là các quán cà phê nhạc sống, nhưng lịch biểu diễn cũng không thường xuyên lắm. Vì ít “đất” diễn nên đa số các ban nhạc, nhóm ca đều sẵn sàng chấp nhận diễn không cần thù lao khi có lời mời. Một vài ban nhạc được hội sinh viên trường tài trợ về khoản âm thanh. Nhưng cũng có trường, các ban nhạc phải tự góp tiền thuê nhạc cụ để tập luyện và biểu diễn bởi kinh khí hỗ trợ hoạt động chỉ dừng ở mức độ nào đó mà thôi. Tuy nhiên, vì sự đam mê mà các ban nhạc – nhóm nhạc đều vượt qua tất cả. Theo nhạc sĩ Thanh Tâm – cựu thành viên của ban nhạc Tiết Tấu Mới “lẫy lừng” thì những ban nhạc sinh viên của các trường nên họp lại với nhau thành lập ra một CLB, điều này giúp các ban nhạc có điều kiện tập luyện và “đất” dụng võ sẽ nhiều hơn.
Anh Khôi

Bình luận (0)