Đến một con hẻm nhỏ trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), hỏi thăm nhà NSƯT Thanh Nguyệt – Quốc Nhĩ ai cũng biết, bởi người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một đôi vợ chồng già đèo nhau trên chiếc xe Dream cũ kỹ khiến bao người xúc động và ngưỡng mộ. Cả hai đã sống trọn một chữ tình, tình vợ chồng và tình đồng nghiệp.

1.NSƯT Thanh Nguyệt sinh năm 1947 tại tỉnh Bạc Liêu (cũ). Với hơn 50 năm gắn bó với bộ môn nghệ thuật cải lương, NSƯT Thanh Nguyệt đã tham gia hàng trăm tuồng hát, hàng nghìn suất diễn trên các sân khấu. Đặc biệt, năm 1965, nữ nghệ sĩ Thanh Nguyệt đã đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm danh giá trên Sân khấu Kim Chưởng. Tuy nhiên, vai diễn bà để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả chính là vai mẹ của Xuân Tự trong vở “Áo cưới trước cổng chùa”. Đây là vai diễn mà bà yêu thích nhất, Thanh Nguyệt khẳng định: “Tôi đã khóc từ khi đọc kịch bản. Hay từ nội dung cho tới lời thoại. Soạn giả Kiên Giang viết câu nào cũng đầy chất văn học, đọc mà thấm, mà ngọt ngào. Trong đó, vai bà mẹ mà tôi diễn dẫn dắt khán giả trải qua mọi cung bậc cảm xúc, cười đó rồi khóc đó”.
NS Quốc Nhĩ sinh năm 1947 tại tỉnh Vĩnh Long, ông nổi danh ở Đoàn Thanh Minh – Thanh Nga với vai diễn rất ấn tượng trong “Tiếng Trống Mê Linh”, đó là vai Đông Bản. Ông tâm sự: “Đoàn Thanh Minh – Thanh Nga đối với tôi là kỷ niệm lớn nhất trong đời, tôi đã nhận tình thương của gia đình, đặc biệt là chị Thanh Nga nhận tôi làm em nuôi. Ở sân khấu này, tôi có những vai diễn hay. Và cũng từ sân khấu này, mà tôi gặp được người bạn đời xinh đẹp, tài hoa NSƯT Thanh Nguyệt”.
NSƯT Thanh Nguyệt nhớ lại: “Hạnh phúc của tôi với anh Quốc Nhĩ có sự vun đắp của chị Thanh Nga. Chị đã thay tơ hồng nguyệt lão mà se kết cho chúng tôi. Lễ ra mắt chỉ có vài mâm cơm đãi các cô các chú, anh chị em trong đoàn. Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc tới giờ…”.
2.Ở tuổi xế chiều, hai vợ chồng hủ hỉ với nhau trong căn nhà nhỏ. Do NSƯT Thanh Nguyệt không biết chạy xe nên ông trở thành tài xế riêng của bà. Dù phải đưa đi, đón về thường xuyên nhưng ông không một lời than thở. Đi làm, đi bệnh viện, đi từ thiện, ông bà luôn có đôi. Lúc NSƯT Thanh Nguyệt ở nhà thì ông lo trong ngoài, để bà đỡ bận bịu, có thời gian học kịch bản. Bất chấp những thăng trầm cuộc sống, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt và Quốc Nhĩ vẫn yêu thương nhau như ngày đầu… “Hiện nay, thỉnh thoảng tôi cũng nhận lời mời tham gia đóng phim. Nhưng vì sức khỏe không cho phép lại thêm không biết đi xe máy nên những khi đi quay phim, ông nhà tôi thường phải đưa – đón, thậm chí có khi ông phải chờ đến 4-5 giờ sáng. Thấy vậy, tôi xót nên chỉ những vai diễn nào thật sự phù hợp, tôi mới nhận lời. Đúng là niềm hạnh phúc nhỏ bé của người nghệ sĩ chính là mái ấm gia đình. Tôi có một điểm tựa vững vàng đó là ông xã và cũng là người đã truyền lại cho tôi nhiều niềm đam mê để cùng ông ấy giữ sáng ngọn lửa yêu nghề. Với tôi, hạnh phúc là khi tuổi già vẫn có người bầu bạn sớm hôm, chỉ đơn giản thế thôi. Đi đâu ổng cũng chở tôi đi, từng ngóc ngách của Sài Gòn, nơi đâu cũng có nhiều kỷ niệm với chúng tôi” – NS Thanh Nguyệt cho biết!
3.Nhiều người vẫn thường nói: “Giới nghệ sĩ thay vợ đổi chồng như thay áo”, chuyện tình bền vững của ông bà suốt mấy chục năm qua đã chứng minh cho họ thấy sự sai lệch của câu nói này.
NSƯT Thanh Nguyệt nói: “Không chỉ trong giới nghệ sĩ mà những người có cuộc sống bình thường, chuyện đổ vỡ tình cảm cũng thường xuyên xảy ra. Là người của công chúng, không tránh khỏi sự dòm ngó, tò mò của khán giả về cuộc sống riêng tư. Biết vậy, nên tôi càng phải cố gắng giữ mình. Nghệ sĩ vốn rất lãng mạn, dễ rung động nhưng tánh tôi lại khác hơn một chút là không thích bay bướm, với lại tôi có một mái ấm hạnh phúc thì tội gì lại đánh mất, đi tìm ở đâu cho xa”.
Quan niệm về hạnh phúc của NS Quốc Nhĩ rất đơn giản: “Vợ chồng cần phải hiểu, tôn trọng nhau và cùng nhìn về một hướng. Chính quan niệm này đã giúp cho tình yêu của chúng tôi bền vững. Câu nói của nhiều người về giới nghệ sĩ chỉ đúng ở một bộ phận nhỏ nào đó, còn thực tế đã chứng minh, có rất nhiều đôi vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc như Cẩm Vân – Khắc Triệu, Thanh Điền – Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh – Đỗ Quyên, vợ chồng NSND Lệ Thủy… Đó cũng là những tấm gương sáng để chúng tôi noi theo…”.
Nói về mong muốn của mình, từ tâm can, NSƯT Thanh Nguyệt cho biết: “Nói chung, tôi cũng không thoát khỏi cảnh sống chật vật như anh em trong giới nghệ sĩ, nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình, thôi thì mình sống an phận đi”.
Minh Châu

Bình luận (0)