5 giờ 30 sáng ngày 9-2-2026, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp các sở, ngành và UBND phường Cái Răng, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL; Hiệp hội Du lịch TP.Cần Thơ, cùng một số doanh nghiệp đã đến thăm hỏi, tặng quà các tiểu thương và hộ dân sống trên chợ nổi Cái Răng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đoàn đã trao tặng 400 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (gồm các loại bánh, mứt, nước ngọt; và nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết…). Kinh phí do Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ vận động từ các doanh nghiệp (DN).

Chợ nổi Cái Răng có trên 220 tiểu thương tham gia mua bán; tạo nên không gian thương mại – thương hồ đặc trưng của người dân vùng sông nước, trở thành điểm du lịch nổi tiếng của TP.Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung. Văn hóa chợ nổi Cái Răng – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm… Những năm gần đây, trước sự phát triển của hệ thống giao thông đường bộ, số lượng ghe thuyền tham gia mua bán trên chợ nổi Cái Răng đã thuyên giảm. Tuy vậy, với việc kiên tri “bám trụ” của các thương hồ, kết hợp những nỗ lực làm mới và thực hiện đa dạng, phong phú các sản phẩm du lịch của Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ và các DN; hoạt động du lịch tại chợ nổi Cái Răng vẫn duy trì và phát huy. Theo số liệu của ngành chức năng, hơn 70% du khách trong và ngoài nước, khi đến Cần Thơ, đều ghé tham quan chợ nổi.

Trao quà cho các thương hồ, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến gia đình và chúc các tiểu thương năm mới buôn bán phát đạt, kinh tế gia đình ngày càng khởi sắc; đồng thời mong bà con tiếp tục nâng cao ý thức trong việc gìn giữ văn hóa chợ nổi Cái Răng, góp phần bảo tồn và phát triển chợ nổi, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng chống cháy nổ, tạo ấn tượng đẹp và thu hút du khách đến với Cần Thơ.
Bà con tiểu thương rất vui khi nhận quà từ các đồng chí lãnh đạo… Chú Mã Hùng, 75 tuổi, quê Cà Mau, bị liệt 2 chân do bịnh sốt bại liệt, cho biết: Gia đình chú gắn bó với chợ nổi Cái Răng hơn 35 năm. Với chiếc ghe lớn, chú đến các vườn mua trái cây và hàng nông sản, mùa nào thức nấy, mang về chợ nổi bán sỉ và lẻ: “Chợ nổi đã giúp vợ chồng tôi nuôi 5 con ăn học; đến nay mấy đứa đều có nghề nghiệp mưu sinh ổn định… Bây giờ dù chợ không sung như trước nhưng có khách du lịch, các vựa vẫn nhận hàng… buôn bán lai rai vẫn sống được. Chúng tôi xem chợ nổi như nhà, như quê hương thứ hai của mình…” – chú Mã Hùng xúc động nói.

… Tặng quà Tết cho các thương hồ là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của TP trong quá trình gìn giữ, bảo tồn chợ nổi; đồng thời phát huy truyền thống và tri ân các tiểu thương, hộ dân đang sinh sống tại đây – những người đã tạo nên thương hiệu, hình ảnh độc đáo về văn hóa chợ nổi Cái Răng, tạo sức hút thúc đẩy du lịch TP phát triển.
Đan Phượng

Bình luận (0)