Cuối năm, tiết trời phương Nam se lạnh như báo hiệu những ngày lập xuân đang hối hả tràn về. Đám trẻ trâu ngoài đồng bắt đầu râm ran bài vè: Ai về chợ Thủ/ Mua hủ mua de/ Mua bộ nồi chè/ Mua cối đâm tiêu/ Mua siêu nấu nước… như nhắc nhớ bậc phụ huynh về việc sắm sửa cho một mùa Tết đang cận kề.

Dù câu ca miêu tả về một thời vàng son gốm sứ định danh trên đất Thủ (nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) đã lùi xa vào quá vãng hơn 300 năm, nhưng những người thợ gốm thủ công nơi đây vẫn lặng lẽ duy trì mãi tận đến ngày nay.
Ghé thăm lò gốm thủ công đất Thủ như đưa ta quay lại hành trình tìm về những lối xưa có giá trị truyền thống lâu đời của người dân vùng Đông Nam bộ; không chỉ là nơi sản xuất gốm sứ phục vụ đời sống dân sinh hàng ngày mà còn là không gian lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc thời cha ông đi mở đất. Với màu men biến ảo, tiến bộ theo năm tháng trên nền đất sét nung đặc trưng, gốm sứ đất Thủ đã trở thành một phần ký ức chưa bao giờ phôi pha của nhiều thế hệ người dân vùng đất phương Nam mỗi khi Tết đến, xuân về…
Huỳnh Mỹ Thuận






Bình luận (0)