Chúng ta xây dựng siêu đô thị không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp hiện đại, những cảng biển nhộn nhịp mà còn bằng ý chí sắt son bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, bằng sức mạnh của quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM tại Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Long Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Được nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm đầu tiên TP.HCM bước vào chặng đường phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất không gian phát triển của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị năng động, hiện đại, có quy mô và vị thế chiến lược hàng đầu cả nước và khu vực.
Một không gian phát triển rộng lớn hơn đồng nghĩa với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc nặng nề hơn. Một trung tâm kinh tế – tài chính, dịch vụ – công nghiệp – cảng biển càng sôi động thì yêu cầu bảo đảm quốc phòng – an ninh càng phải vững chắc. Một đô thị hội nhập sâu rộng với thế giới càng phải có nền tảng quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân kiên cố.
Theo ông Được, chúng ta xây dựng siêu đô thị không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng, những khu công nghiệp hiện đại, những cảng biển nhộn nhịp; mà còn bằng ý chí sắt son bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, bằng sức mạnh của quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Ông Được cho biết, những năm qua, TP luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao. Công tác tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ công an nhân dân. Nhiều đồng chí hoàn thành nghĩa vụ trở về tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Ông Được nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy ấy không chỉ vang vọng từ lịch sử, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam yêu nước.

Ông Được khẳng định, 2.534 thanh niên có mặt hôm nay là lớp thanh niên đầu tiên của TP sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Các cháu đại diện cho sức trẻ của một đô thị đặc biệt; đại diện cho tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của vùng đất mới hợp nhất; đại diện cho khát vọng vươn lên của TP mang tên Bác Hồ kính yêu vĩ đại.
Theo ông Được, khoác lên mình màu xanh áo lính hôm nay, các cháu mang theo niềm tin của hàng triệu người dân – từ trung tâm đô thị hiện đại đến các khu công nghiệp sôi động, từ những vùng biển giàu truyền thống cách mạng đến những đô thị công nghiệp năng động. Trên vai các cháu là niềm tự hào của gia đình. Trong tim các cháu là danh dự của tuổi trẻ TP”, ông Được nhắn gửi.
“Hãy nhớ rằng, quân ngũ là môi trường rèn luyện ý chí. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Đoàn kết là nguồn lực vô tận của người chiến sĩ”, ông Được nhắn gửi đến thanh niên lên đường nhập ngũ.
Trong thời đại khoa học – công nghệ phát triển nhanh chóng, người chiến sĩ hôm nay không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ, bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Mỗi ngày trong quân đội, công an là một ngày trưởng thành. Mỗi khó khăn vượt qua là một bước tiến lớn trong cuộc đời.
“Tôi mong các cháu luôn khắc ghi: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật công an; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy để những năm tháng quân ngũ trở thành quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ – quãng đời của trách nhiệm, của cống hiến, của danh dự và niềm tự hào”, ông Được nhắn gửi đến thanh niên nhập ngũ.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Đảng bộ và chính quyền TP nhận thức sâu sắc rằng, chăm lo hậu phương quân đội chính là củng cố tiền tuyến. TP cam kết tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo đời sống gia đình quân nhân; hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn; tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, chúng tôi trân trọng gửi gắm đến các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân: tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ trẻ của TP phát triển toàn diện, trở thành những quân nhân và chiến sĩ công an “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, ông Được nhấn mạnh.
Ông Được cũng tri ân sâu sắc đến các bậc ông bà, cha mẹ đã nuôi dưỡng, giáo dục những người con ưu tú, sẵn sàng động viên con em lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sự tin tưởng của nhân dân, chính là nền tảng vững chắc để TP hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong mọi tình huống.
Năm 2026 mở ra chặng đường mới – chặng đường xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại và nghĩa tình; tăng trưởng nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.
“Nhưng chúng ta luôn ghi nhớ một nguyên tắc bất di bất dịch là: phát triển kinh tế phải song hành với văn hóa – xã hội, phải đi đôi với củng cố quốc phòng – an ninh; hội nhập quốc tế phải gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia – dân tộc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng 2.534 thanh niên lên đường hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của TP mang tên Bác; sẽ rèn luyện, trưởng thành; sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam”, ông Được bày tỏ.
Ông Được nhắn nhủ đến thanh niên nhập ngũ: “Phía trước là doanh trại, là thao trường, là nhiệm vụ mới. Phía sau là gia đình, là quê hương, là TP dõi theo từng bước trưởng thành của các cháu. Hãy bước đi với niềm tin sắt đá. Hãy rèn luyện với ý chí kiên cường. Hãy cống hiến bằng cả trái tim của tuổi trẻ Việt Nam”.
Hồ Trinh

Bình luận (0)