Sáng 19-5, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đã đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Tham gia đoàn dâng hoa còn có ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giữa không gian trang nghiêm, mỗi đóa hoa dâng lên mang theo tấm lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Một phút mặc niệm lắng đọng là khoảng thời gian để các đại biểu soi mình vào tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, đồng thời tưởng nhớ cuộc đời 79 mùa xuân Người đã hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần đoàn kết chiến đấu và đạo đức cách mạng trong sáng. Cả cuộc đời Bác là một bài học lớn về các đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tinh thần quốc tế vô sản cao cả.
Người không chỉ bồi đắp lòng yêu nước cho muôn triệu người dân Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập. Tầm vóc và tư tưởng của Người đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, định hướng cho mọi thắng lợi của cách mạng nước nhà.
Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển mà Người đã cống hiến để mang lại độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc. Đó còn là lời hứa, lời thề sắt son của thế hệ đi sau: quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hồ Trinh

Bình luận (0)