Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 30-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức họp mặt tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 – 30-3-2026) và khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận hiện vật do bà Tôn Thị Bạch Tuyết – cháu của Bác Tôn trao tặng 

Đây là sự kiện ý nghĩa và đặc biệt nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thành kính tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu – Người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tham dự có ông Nguyễn Thọ Truyền – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng thân quyến của Bác Tôn và nhiều quý thầy cô giáo, sinh viên.

Trước khi bắt đầu buổi họp mặt, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dân hoa tại Đài tưởng Bác Tôn để tưởng nhớ đến vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Bắt đầu buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại cuộc đời và những cống hiến của Bác Tôn dành cho dân tộc.

Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”

Ông Phạm Thành Nam – Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng – khẳng định, nhìn lại hành trình gần 70 năm cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, chúng ta càng thêm tự hào về Bác Tôn.

Từ một người thợ trẻ tuổi mang trong mình bầu máu nóng cách mạng, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, bác đã dấn thân vào con đường đấu tranh giữa lúc các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX còn đang bế tắc.

Trải qua những năm tháng khắc nghiệt trong lao tù thực dân, ý chí của người không những không lay chuyển mà còn sắt đá hơn, trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường bất khuất và đại đoàn kết.

“Bác Tôn đã đi xa, nhưng tấm gương đạo đức giản dị và lòng tận tụy với nhân dân của người luôn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Buổi họp mặt hôm nay không chỉ để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, mà còn là dịp để mỗi người tự soi rọi lại mình, tiếp tục phấn đấu và học tập theo gương Bác Tôn”, ông Nam nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tìm hiểu hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Tại buổi họp mặt, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã phối hợp tổ chức tiếp nhận các hiện vật, tư liệu về Bác Tôn do các tổ chức, cá nhân trao tặng gồm: Bảo tàng Quân khu 7, bà Tôn Thị Bạch Tuyết – cháu của Bác Tôn và bà Trần Nam Hương – cháu ngoại ông Ung Văn Khiêm trao tặng bảo tàng.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”.

Trưng bày nhằm giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Trường Cơ khí Á Châu (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) – nơi qua nhiều giai đoạn lịch sử đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh giỏi tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng trưởng thành và đóng góp cho xã hội.

Thông qua các hiện vật, tài liệu trưng bày làm nổi bật hành trình từ người học sinh cơ khí đến người thợ máy Ba Son và từ đó trở thành nhà lãnh đạo phong trào công nhân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Tôn Đức Thắng.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã tiếp nối tinh thần ấy, không chỉ rèn luyện tay nghề mà còn nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho đất nước trong từng giai đoạn phát triển của dân tộc.

Qua đó, trưng bày góp phần khắc họa sâu sắc hình ảnh “người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng” – biểu tượng của sự gắn kết giữa lao động và lý tưởng cách mạng, giữa tay nghề và trách nhiệm công dân, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện và tiếp bước con đường mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Hồ Trinh

Bình luận (0)