Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Học sinh lớp 12 xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô trong ngày trưởng thành

Tạp Chí Giáo Dục

Lễ tri ân và tưởng thành dành cho học sinh lớp 12 được Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm, TP.HCM tổ chức khá đặc biệt. Không những bài phát biểu dặn dò của người lớn, buổi lễ là không gian dành riêng cho học sinh chia sẻ những tâm tình, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với ba mẹ, thầy cô trong thời khắc đánh dấu tuổi 18 của các em. Những lời cảm ơn rụt rè, những cái ôm vụng về… lần đầu tiên được nhiều học sinh trao gửi đến ba mẹ, thầy cô cùng những giọt nước mắt của lòng biết ơn.

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cùng học sinh ngày ra trường

“Cảm ơn vì cha mẹ đã dành cả thanh xuân của mình để đánh đổi lấy tuổi trẻ bình yên cho chúng con”; “Ánh mắt động viên, sự tận tâm và yêu thương của thầy cô sẽ mãi là hành trang mà chúng em mang theo suốt cuộc đời”- Những lời tri ân chân thành của em Nguyễn Hoàng Kim Ngân, học sinh lớp 12A14, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM – đại diện cho 651 học sinh khối 12 của trường khiến nhiều phụ huynh, giáo viên xúc động.

Đứng trước thời khắc chia tay mái trường sau 12 năm đèn sách, Kim Ngân chia sẻ điều khiến học sinh cuối cấp xúc động không chỉ là hai tiếng “chia tay”, mà còn bởi các em hiểu rằng từ sau ngày hôm nay sẽ không còn được sống trọn vẹn trong những năm tháng tuổi học trò.

“Mười hai năm đèn sách tưởng như rất dài, cuối cùng chỉ khép lại bằng một mùa hoa phượng đỏ”, nữ sinh bày tỏ.

Theo Kim Ngân, những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ lại thường đến từ những điều bình dị nhất. Đó là những buổi sáng đến trường trong ánh nắng dịu nhẹ, những hàng ghế đá dưới tán cây xanh, tiếng ve gọi hè hay sắc đỏ của hoa phượng nơi sân trường. Có những khoảnh khắc khi đang trải qua tưởng như rất bình thường, nhưng đến khi sắp phải rời xa mới nhận ra đó chính là những ký ức đẹp nhất của thanh xuân.

Tuy nhiên, điều nữ sinh muốn nhắn gửi nhiều nhất trong ngày đặc biệt ấy lại là lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Em cho rằng phía sau những năm tháng học trò vô tư là sự hy sinh lặng thầm của những người làm cha, làm mẹ. Đó là những bữa cơm hằng ngày, những đêm thức khuya cùng con học bài, những lần lặng lẽ dõi theo con bằng tất cả tình yêu thương và sự lo lắng.

“Khi còn nhỏ, chúng con luôn nghĩ rằng cha mẹ mạnh mẽ lắm. Nhưng đến khi lớn hơn một chút, chúng con mới hiểu: hóa ra vì thương con nên cha mẹ mới trở nên mạnh mẽ như thế”, Kim Ngân xúc động nói.

Theo nữ sinh, không ai trên đời yêu con theo cách vô điều kiện như cha mẹ. Đó là tình yêu không cần được đáp lại, chỉ mong con bình an, trưởng thành và sống một cuộc đời tử tế.

“Cảm ơn vì cha mẹ đã dành cả thanh xuân của mình để đánh đổi lấy tuổi trẻ bình yên cho chúng con”, nữ sinh nghẹn ngào.

Bên cạnh cha mẹ, Kim Ngân dành những lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo – những người đã đồng hành cùng học sinh trong suốt hành trình trưởng thành.

Theo em, điều quý giá nhất mà học sinh nhận được từ thầy cô không chỉ là kiến thức sách vở mà còn là những bài học làm người, cách sống tử tế, cách đứng dậy sau những lần vấp ngã và giữ vững niềm tin vào bản thân giữa những áp lực của cuộc sống.

“Có một điều mà có lẽ càng trưởng thành, chúng em sẽ càng thấm thía: không phải ai cũng sẵn sàng dành cả tuổi trẻ để kiên nhẫn gieo từng hạt mầm hy vọng vào tương lai của người khác. Đối với học sinh cuối cấp, có những bài học rồi sẽ khép lại sau kỳ thi cuối cùng. Nhưng sự tận tâm, những lời động viên và tình yêu thương của thầy cô sẽ luôn là hành trang theo các em trên suốt chặng đường phía trước. Ánh mắt động viên, sự tận tâm và yêu thương của thầy cô sẽ mãi là hành trang mà chúng em mang theo suốt cuộc đời”, nữ sinh nói.

Không chỉ gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và thầy cô, đại diện học sinh khối 12 còn tri ân những con người thầm lặng trong nhà trường như cô lao công, bác bảo vệ, nhân viên thư viện, văn phòng, căn tin… Những đóng góp âm thầm ấy đã góp phần tạo nên một môi trường học tập thân thuộc và những năm tháng thanh xuân trọn vẹn của học sinh.

Trong bài phát biểu, Kim Ngân cũng gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã cùng nhau đi qua quãng thời gian đẹp nhất dưới mái trường THPT Nguyễn Hữu Cầu. Dù sau này mỗi người sẽ có một hành trình riêng, nhưng ký ức về tuổi học trò, về thầy cô, bạn bè và mái trường sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong hành trang trưởng thành.

Đặc biệt, khoảnh khắc cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Ánh Mai cùng học sinh thổi nến sinh nhật mừng tuổi 18 trong lễ tri ân trưởng thành đã trở thành hình ảnh thanh xuân rực rỡ nhất, tựa như lời chúc mọi ước mơ tuổi 18 của mỗi học sinh đều trở thành hiện thực.

Yến Hoa

Những hình ảnh đẹp trong lễ ra trường của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Bình luận (0)