Sáng 27/7, tại khu vực biển Sao Mai – Bến Đình thuộc phường 5, TP Vũng Tàu, rất đông người dân đã đến xem xe cẩu đang cẩu một con cá Ông (cá voi) đã chết, nặng khoảng 5 tấn, đưa ra Phan Thiết (Bình Thuận) chôn.
Trước đó, ngư dân Vũng Tàu phát hiện con cá Ông này chết nổi ở ngoài biển và đã kéo vào bờ.
Theo nhận định của nhiều ngư dân, con cá này đã va vào chân vịt của một con tàu lớn khiến bụng bị rách dẫn đến tử vong. Chủ một doanh nghiệp chế biến hải sản ở phường 6 vì “tôn kính” loài cá này nên đã tự bỏ toàn bộ kinh phí thuê xe cẩu cá Ông lên bờ và đưa đi chôn.
Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Tin liên quan
Chiều 18-1, theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 do Bộ GD-ĐT công bố,...
Sáng 18-1, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) đã tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm thành lập trường (1875-2025). Đây là...
Sáng 17-1, Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 đã diễn ra tại huyện Củ...
Chiều 17-1-2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ...
Bình luận (0)