Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM rộn rã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM sáng 3-2 đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 11 ngày. Không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu xuân rộn ràng khắp các sân trường, lớp học.

Cô, trò Trường Tiểu học Đặng Trần Côn vui mừng gặp nhau sau kỳ nghỉ dài

Đặc biệt, ngày đầu trở lại trường học càng ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), thầy trò TP.HCM cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Hơn 1.700 học sinh Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1) sáng 3-2 đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025. Trong không khí rộn ràng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của một năm mới, những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay, những lời chúc tốt đẹp rộn lên khắp sân trường.

Học sinh hái lộc đầu xuân

Ngày đầu năm, thầy trò cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp, trao nhau những phong bao lì xì may mắn, tạo nên một không khí ấm áp và đầy động lực cho một năm học mới tràn đầy hứng khởi.

Trong buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, thầy Nguyễn Hùng Khương – Hiệu trưởng nhà trường đã gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể học sinh và giáo viên, đồng thời nhắc nhở các em về tinh thần học tập nghiêm túc, chuẩn bị thật tốt cho chặng đường phía trước.

Thầy nhắn nhủ: Năm mới là một khởi đầu mới, một cơ hội để các em thay đổi, trưởng thành và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Do đó, thầy khuyên mỗi học sinh cần kiên định với mục tiêu cuộc đời, không ngại khó khăn, không lung lay trước thử thách. Thành công không đến từ may mắn mà từ sự kiên trì, quyết tâm và nỗ lực mỗi ngày. Thành công là “mỗi ngày chúng ta cố gắng thêm một chút”.

Cô trò Trường THPT Ten Lơ Man cùng ghi lại khoảnh khắc trong buổi học đầu tiên của năm mới

Đặc biệt, cần bỏ qua những sai lầm của quá khứ, đừng để những điều chưa hoàn hảo làm các em nản lòng. Hãy biến năm mới thành cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình- sống tích cực, yêu thương bản thân và những người xung quanh. Sống tử tế, không làm điều xấu!

Hãy sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ lý do nào. Hãy nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, để nâng cao giá trị bản thân. Tất cả đều do chính các em quyết định và chịu trách nhiệm. Cuộc sống của các em tốt hay xấu, thành công hay thất bại, tất cả do các em quyết định! Xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Học tập không chỉ để đạt điểm cao mà còn để có kiến thức, tư duy, và mở ra cánh cửa tương lai. Ghi nhớ câu này: Học mà không chơi, phí hoài tuổi trẻ, Chơi mà không học, bán rẻ tương lai! Hãy biết cân bằng giữa học tập và giải trí, học hết sức, chơi hết mình, để có một tuổi trẻ ý nghĩa và không hối tiếc.

Thầy Nguyễn Hùng Khương – Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man nhắn nhủ học sinh sau kỳ nghỉ dài

Riêng với các em học sinh lớp 12, thầy Khương nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng nhất trong hành trình học tập. Do vậy, mỗi học sinh hãy tập trung cao độ để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Thời gian không còn nhiều, các em cần nỗ lực hết sức để tự tạo nên tương lai của mình.

Tương tự, trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, thầy trò Trường Tiểu học Phan Văn Trị (quận 1) đã cùng nhau khởi động bằng những lời chúc mừng, những trò chơi nhẹ nhàng, những phong bao lì xì đỏ được giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị, cùng mong một năm mới đạt nhiều kết quả cao trong học tập.

Để có một mới đạt kết quả cao, thầy Lê Hồng Thái – Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ học sinh trước hết cần điều chỉnh lại nền nếp sinh hoạt sau kỳ nghỉ Tết, trở lại và thích nghi với nhịp học tập, sinh hoạt thường ngày; Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bước vào việc học, “bỏ Tết lại phía sau”; Chuẩn bị sẵn sàng sách tập, đồ dùng học tập…

Không khí vui tươi, phấn khởi của năm mới cũng rộn ràng khắp sân trường, lớp học của Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4). Những phong bao lì xì đỏ được cô Phạm Thuý Hà – Hiệu trưởng nhà trường trao tận tay cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường với lời chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Học sinh được tham gia hái lộc đầu năm trong buổi lễ chào cờ đầu tuần. Ở mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng dành cho các em những lì xì đỏ, những món quà nhỏ trước khi bước vào tiết học đầu tiên của năm mới…

Yến Hoa

Bình luận (0)