Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH, ngày 23-5, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2026 tại xã Lạc Dương – xã đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Tại đây, 300 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác tại các cơ quan, sinh hoạt trong các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh và hơn 200 giáo viên, học sinh Trường Tiểu học & THCS Long Lanh đã tham dự Lễ ra quân Chiến dịch.
Sau Lễ ra quân, lực lượng đoàn viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn xã Lạc Dương, như: Tặng Công trình “Nước sạch cho em” cho Trường Tiểu học Đạ Nhim (trị giá 40 triệu đồng); tặng 261 bộ sách giáo khoa và 261 phần quà “Tiếp sức em đến trường” (gồm tập vở, các dụng cụ học tập, thực phẩm cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Long Lanh.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên là các y, bác sĩ cũng đã khám răng miễn phí cho học sinh các trường học; phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tuyên truyền, hướng dẫn xử lý và phân loại rác thải cho các hộ đồng bào DTTS; ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường chính trong xã; trồng 500 cây xanh tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6)…
Chị Nguyễn Ý Nhi, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, do Trung ương Đoàn phát động. Đoàn Thanh niên UBND tỉnh có lợi thế là tập hợp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan cấp tỉnh, có trình độ chuyên môn cao, rất thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hỗ trợ Kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; vận động đóng góp hỗ trợ các vật dụng học tập, sinh hoạt cho học sinh và các hộ gia đình khó khăn. Các hoạt động của Đoàn đều hướng về các trường học, các xã vùng đồng bào DTTS đời sống còn nhiều khó khăn; giáo viên, học sinh còn thiếu các điều kiện dạy và học, sinh hoạt, vui chơi giải trí…
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)