Thứ sáu, 1/3/2024, 16h42

Đôi vợ chồng với 85 lần hiến máu cứu người

Tròn 24 năm, k t ln đu tiên tham gia tình nguyn hiến máu cho mt bnh nhân, v chng anh Châu Bá Trưng (48 tui) và ch Lương Th Phưng (44 tui), th trn Bến Quan (huyn Vĩnh Linh, tnh Qung Tr) đã có đến 85 ln tham gia hiến máu cu ngưi. Vi v chng anh Trưng, s hi sinh ca ngưi bnh trưc ln ranh sinh t là món quà xng đáng nht dành cho ngưi trao đi git hng quý giá…


V chng anh Châu Bá Trưng vi 85 ln hiến máu

Duyên n t mt ln tình c

Cái tên Châu Bá Trường vài năm trở lại đây đã không còn xa lạ với những y bác sĩ trực cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bất kể nắng, mưa, đêm đen mưa rét buốt thịt da, chỉ cần có trường hợp cấp cứu cần máu, anh Trường tức tốc lên đường hiến máu. Có lúc, cả hai vợ chồng cùng đi. Anh Trường nói, biết đâu mình sẽ trao cho ai đó cơ hội được sống nên dù vất vả vợ chồng cũng động viên nhau.

Anh Trường kể, cách nay 24 năm về trước, khi đang theo học tại TP.Huế, một lần tình cờ giúp một người đi đường bị tai nạn vào bệnh viện. Khi đang loay hoay làm thủ tục giúp thì bác sĩ thông báo bệnh nhân cần truyền máu gấp. Không ngần ngại, anh Trường tình nguyện hiến máu. Các bước thủ tục được tiến hành nhanh gọn và lấy máu sau khi xác định anh trùng nhóm máu với bệnh nhân. “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, vì người gặp nạn chưa kịp tìm được người nhà nên giúp được là mình giúp. Khi lần đầu tiên nhận từ gia đình người bị nạn lời cảm ơn chân thành, trong lòng tôi thấy rất vui. Đó là cơ duyên đầu tiên để sau này tôi thực hiện nhiều lần hiến máu cứu người”, anh Trường kể lại.

Thị trấn Bến Quan nơi anh Trường sinh sống từng là nơi mang nhiều dấu tích tàn khốc của chiến tranh. Hòa bình, tiếng bom đạn thi thoảng vẫn vang lên chát chúa giữa những triền đất hoang khiến nhiều người dân bị thương tích trong lúc mưu sinh. Anh Trường đau đáu khát vọng góp sức mình để chia sẻ những khó khăn cho bà con quê hương. Đó cũng là một trong những lý do anh chọn thị trấn nhỏ bé này và công tác Hội Chữ thập đỏ để hoàn thành tâm nguyện.

Năm 2007, anh Trường tham gia CLB Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bến Quan (Vĩnh Linh). Mỗi năm, anh Trường đều đặn tham gia hiến máu 4, 5 lần. Ngoài ra, mỗi năm anh còn vận động được khoảng 100 tình nguyện viên tham gia phong trào hiến máu nhân đạo. “Mỗi lần hiến máu cần thời gian 3 tháng mới có thể hiến lần tiếp theo, còn hiến tiểu cầu thì khoảng 3 tuần lễ. Có năm tôi hiến đến 5 lần vì bệnh nhân cần máu khẩn cấp. Nhiều đêm mưa rét, chạy xe hàng chục cây số vào bệnh viện tỉnh để hiến máu, nhìn nét mặt âu lo của người thân bệnh nhân, tôi mong mình có thể chia sẻ phần nào nỗi lo lắng ấy và trao cho họ một cơ hội đoàn tụ người thân. Chỉ cần ngày mai đó, bác sĩ thông báo tình trạng bệnh nhân ổn định, qua cơn nguy kịch là trong lòng mình thấy vui rồi”, anh Trường bộc bạch.

Nhân lên lòng nhân ái

Hiểu được việc làm ý nghĩa của chồng, nhiều năm trước, chị Lương Thị Phượng (44 tuổi) vợ anh Trường cũng tham gia cùng chồng. Là công nhân cao su, công việc nặng nhọc nên tần suất hiến máu của chị Phượng có ít hơn chồng nhưng tính đến nay cũng đã hơn 22 lần hiến. Chị Phượng bảo: “Ban đầu tôi có chút ái ngại nhưng qua vài lần hiến thấy sức khỏe bình thường nên khi có người cần, vợ chồng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Khi mình trao đi một cơ hội sống cho ai đó, trong lòng thấy rất thoải mái, nhất là khi biết họ nhờ đó một phần mà nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tôi biết, đằng sau sự hồi sinh của người bệnh là hạnh phúc của cả gia đình, người thân họ”.

Cảm kích tấm lòng nhân ái của ba mẹ, con gái đầu của anh chị là cháu Lương Châu Như, đang là sinh viên năm thứ 3 đã có 5 lần tình nguyện hiến máu. Anh Trường nói: “Mỗi lần hiến máu, con đều hỏi ý kiến ba mẹ. Vợ chồng tôi không cấm cản cháu làm việc tốt, chỉ khuyên cháu sau khi hiến máu chú ý giữ gìn sức khỏe để đảm bảo việc học tập và có thể giúp đỡ người khác khi cần. Cháu làm việc có ý nghĩa, cháu thấy vui là vợ chồng tôi hạnh phúc”.

Cùng với việc kêu gọi tình nguyện viên khắp nơi trong tỉnh, anh Trường còn vận động người thân, họ hàng tham gia hiến máu tình nguyện và hình thành mạng lưới tình nguyện luôn sẵn sàng cho đi khi cần. Đơn cử như 4 chị em của vợ chồng anh Trường đã có tổng cộng gần 60 lần hiến máu. “Ngày trước, mỗi lần hiến máu chỉ mình tôi tham gia, nay gần như cả nhà cùng đồng hành rồi”, anh Trường cho biết.


Anh Châu Bá Trư
ng trong mt ln hiến máu cu ngưi

Lng thm vi công vic thin nguyn vi tt c tm lòng vì ngưi bnh bên ln ranh sinh t. V chng anh Châu Bá Trưng thưng lng l ri đi, không đ li thông tin gì sau khi hoàn tt vic hiến máu cu ngưi. Anh nói, vì không mun ngưi đưc nhn nhng git máu ca mình áy náy, tìm đến cm ơn.

Lặng thầm với công việc thiện nguyện với tất cả tấm lòng vì người bệnh bên lằn ranh sinh tử. Vợ chồng anh Trường thường lặng lẽ rời đi, không để lại thông tin gì sau khi hoàn tất việc hiến máu cứu người. Anh nói, vì không muốn người được nhận những giọt máu của mình áy náy, tìm đến cảm ơn.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Trường luôn rộn rã tiếng cười và không khí hạnh phúc. Hơn 20 năm làm công tác hiến máu tình nguyện, vợ chồng anh Trường được ví là người giàu “sổ đỏ” nhất thị trấn Bến Quan. Mỗi tờ giấy chứng nhận sau khi hiến máu, được vợ chồng anh cất giữ cẩn thận. “Tôi muốn lưu lại những tờ giấy này để làm kỷ niệm và cũng là sự động viên dành cho con cháu sau này về bài học nhân ái ở đời. Tôi cũng đã tình nguyện hiến mô tạng của mình khi qua đời và vận động thêm 4 người cùng tham gia”, anh Trường cho biết.

Chia sẻ thêm về công tác của mình, anh Trường bảo, sẽ nỗ lực hết mình để chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chừng nào đôi chân còn khỏe, còn có thể đi được khắp các nẻo đường hỗ trợ người nghèo khó và chia đi những giọt hồng của sự sống đến với người cần thì anh vẫn sẽ tiếp tục.

Phan Vĩnh Yên