Thứ năm, 28/10/2010, 08h10

TPHCM: Vừa giật dây chuyền gặp ngay “Hiệp sĩ đường phố”

Vừa giật dây chuyền của một thiếu nữ thì hai tên cướp gặp ngay “Hiệp sĩ đường phố”. Chỉ sau 300m truy đuổi, hai đối tượng này bị tóm gọn.

Hai tên cướp bị “Hiệp sĩ đường phố” bắt “nóng” giao công an – ảnh C.G.H

Chiều 27/10, “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến đang đi trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường 11, quận Phú Nhuận) thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy mang BS: 54P7 – 2233 có dấu hiệu khả nghi. Ngay sau đó, các đối tượng này ép xe của một thiếu nữ, tên ngồi sau rướn người giật phăng sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.
Chỉ chờ có vậy, anh Tiến tăng ga đuổi theo. Chỉ cần rượt 300 mét,  “Hiệp sĩ đường phố” đã đạp đổ xe của bọn cướp. Tên cầm lái bị bắt “nóng” tại chỗ, đối tượng ngồi sau thừa cơ bỏ chạy vào hẻm.
Sau khi giao tên cướp bắt được cho người dân, anh Tiến lao theo tên còn lại. Do chạy vào hẻm cụt nên đối tượng này nhanh chóng bị “hiệp sĩ” hạ gục.
Tại công an phường, hai tên cướp giật được xác định là Phạm Quang Hải Đăng (27 tuổi, ngụ quận 3) và Trương Quán (26 tuổi, ngụ Tân Phú). Cả hai đều con nghiện nặng. 
Hiện các đối tượng này đang bị giam giữ để xử lí. 
Trung Kiên (dantri)