Anh chính là NSƯT Tấn Giao – người được khán giả ví là “kép bộ đội”. Không chỉ vậy, anh còn hóa thân thành công vào vai Nguyễn Ái Quốc trong vở cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường” của đạo diễn Lê Nguyên Đạt.

NSƯT Tấn Giao nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
Để ghi nhận sự đóng góp đó, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tặng Bằng khen cho NSƯT Tấn Giao về việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019.
Hơn 20 năm hát phục vụ vùng sâu, vùng xa
NSƯT Tấn Giao là cái tên quen thuộc đối với khán giả mê cải lương. Anh xuất thân từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Trong suốt 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, NSƯT Tấn Giao đã tạo nên dấu ấn riêng cho mình khi hóa thân vào nhiều vai bộ đội được công chúng vô cùng yêu thích và đặt cho anh cái tên trìu mến là “kép bộ đội”.
Vinh dự đó không tự nhiên mà có mà do chính tinh thần, nhiệt huyết và cách sống của một người nghệ sĩ. NSƯT Tấn Giao chia sẻ: “Có lẽ những gì mà Tấn Giao có được là do được đào tạo ở trường, được thầy cô, đàn anh, đàn chị truyền dạy vốn sống. Mình phải sống như thế nào cho đàng hoàng, từ cách ăn nói, cách đi đứng… như vậy mới xứng đáng nhận được thành quả”.
“Kép bộ đội” chưa trực tiếp cầm súng bao giờ, cũng chưa hề ra chiến trận nhưng anh hiểu được tất cả những gì mà người bộ đội phải hy sinh. “Hồi xưa tôi rất thích coi phim về chiến tranh, về bộ đội. Rồi những lúc được giao lưu với những cựu chiến binh, tôi cũng chỉ thích nghe chuyện ngày xưa của các bác, các chú, cái thời cầm súng đánh giặc, đồng chí đồng đội của họ thời đó sống ra sao, học tập như thế nào… Những câu chuyện đó in dấu trong đầu, trong tim tôi đến nỗi không bao giờ quên được” – NSƯT Tấn Giao nhắc lại.
Từ ngày gia nhập vào đoàn Xung kích của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, NSƯT Tấn Giao có nhiều cơ hội để tiếp cận với hình tượng người bộ đội hơn. Thời gian đó, anh chính là “người chiến sĩ” có hơn 20 năm xông pha ra trận hát phục vụ vùng sâu, vùng xa, đến những nơi bà con không có điều kiện xem nghệ sĩ biểu diễn, những anh bộ đội trong doanh trại. Không chỉ có nhiệm vụ biểu diễn, anh còn trò chuyện, tâm tình cùng bà con cô bác, cùng các anh em bộ đội từ cấp thấp cho đến cấp cao… Với NSƯT Tấn Giao, qua mỗi vùng đất khác nhau, mỗi vai diễn, mỗi con người mà anh gặp điều giúp cho anh trau dồi thêm cách sống, cách diễn xuất, từ đó vai diễn cũng dần hình thành. Và NSƯT Tấn Giao tự nhận đó là trách nhiệm mà người nghệ sĩ phải làm cho tròn bổn phận. Có thể nói, “kép bộ đội” không thể “thoát khỏi” những vai diễn như vậy. Nó như một người bạn đồng hành, cùng anh vượt qua thời gian khó và “trung thành” với anh mãi cho đến ngày hôm nay.
Vai diễn không quên
Gần đây, NSƯT Tấn Giao còn được gọi với một biệt danh mới – “kép hình tượng về Bác” khi hóa thân vào vai Nguyễn Ái Quốc trong vở cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường” của đạo diễn Lê Nguyên Đạt. Vở vừa được công diễn nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1959-2019) và 129 năm ngày sinh của Người (19-5-1890/ 19-5-2019).
| “Là một trong những nghệ sĩ trẻ được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, bản thân tôi phải cố gắng và sống tốt với cái tâm, cái đức của người nghệ sĩ. Tôi phải làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước phân công. Như vậy là thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác rồi, đâu cần phải làm gì lớn lao đâu” – NSƯT Tấn Giao tâm niệm. |
“Tổ quốc nơi cuối con đường” tái hiện hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tại Bến cảng Nhà Rồng quyết ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc qua những hoạt động của Người tại Hương Cảng (Hồng Kông). Vở cải lương cũng đề cao tinh thần yêu nước, nghị lực của Người trước ý đồ của thực dân Anh và âm mưu bắt cóc của thực dân Pháp thông qua hình ảnh của luật sư Loseby vì cảm phục tài năng và ý chí lớn của Người mà hết lòng ra sức bảo vệ. Vở diễn không chỉ đem đến những cảm xúc khó quên mà còn giúp công chúng có cách tiếp cận rõ nét hơn về một giai đoạn của lịch sử cách mạng.
Đây cũng là lần đầu tiên NSƯT Tấn Giao vào vai lãnh tụ, theo anh đây là vai diễn khó mặc dù những năm qua đóng rất nhiều vai. Tuy nhiên anh nghĩ, đó cũng là trọng trách, là trách nhiệm của mình. Chính vì thế, người nghệ sĩ miền Nam này tiếp tục học hỏi, tìm tòi, đào sâu nhân vật Bác để cố gắng thể hiện thành công nhất có thể. “Ra sân khấu lo phần diễn xuất rồi, mình còn phải lo cái tuồng nữa. Đặc biệt vở này nhắc tuồng ca không hay, không bao giờ thể hiện được vai Nguyễn Ái Quốc thành công được. Đêm này cũng vậy, khi diễn xong rồi, Tấn Giao về cũng cố gắng học cho thật nhuần nhuyễn để tâm lý ổn định. Mỗi ngày mình phải tìm tòi, đào sâu nhân vật, thêm một chút, thêm một chút thì mới có cảm giác đem đến người xem vai diễn trọn vẹn” – NSƯT Tấn Giao bộc bạch.
Trải qua gần 2 tháng trời tập luyện ròng rã, cuối cùng vở diễn đã đoạt được huy chương vàng, bản thân NSƯT Tấn Giao cũng đoạt huy chương vàng trong Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018. “Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của người nghệ sĩ” – NSƯT Tấn Giao thổ lộ.
Từ vai diễn đã giúp NSƯT Tấn Giao phát hiện ra một điều: “Tôi từng đọc nhiều, tìm hiểu rất nhiều về Bác nhưng không hề biết trong giai đoạn hoạt động chính trị bên Hồng Kông, Bác lại có tên là Tống Giang Sơ. Khi vào nhân vật này mới biết hồi Bác còn trẻ, Bác từng có cái tên này trong “Tổ quốc nơi cuối con đường”. Mình cũng không biết năm đó thì Bác bao nhiêu tuổi? nhưng mình có sức lực bao nhiêu, hiểu biết bao nhiêu thì cứ thể hiện miễn sao mình cảm thấy làm tròn trách nhiệm của người nghệ sĩ là vui rồi”.
Bài, ảnh: Kiều Khánh

Bình luận (0)