Vừa qua, tại Nhà hát Bến Thành đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 22, năm học 2018-2019. Sau 6 tháng tranh tài, hơn 400 em học sinh (tuổi từ mầm non đến THPT) đã đạt giải thưởng và được vinh danh trong niềm tự hào.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – trao phần thưởng cho các thí sinh đạt giải Hội thi Nét vẽ xanh 2019
Sân chơi thú vị, bổ ích
Hội thi Nét vẽ xanh là hoạt động thường niên do Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp tổ chức với tâm huyết phát triển ngày càng sâu rộng các hoạt động mỹ thuật của thiếu nhi thành phố, duy trì niềm đam mê hội họa và tạo điều kiện đưa các tác phẩm hội họa của thiếu nhi Việt Nam vươn xa cùng bạn bè trên thế giới. Từ tinh thần này, ban tổ chức tiếp tục có những bước đột phá trong Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 22 năm học 2018-2019. Cụ thể đó là sự hình thành logo nhận dạng mới cho hội thi; slogan “Nét vẽ xanh – vươn xa cùng đam mê”; lập trang fanpage làm cầu nối giữa ban tổ chức với giáo viên, thí sinh và phụ huynh; mở rộng đối tượng dự thi từ mầm non đến THPT.
Phối hợp trong công tác này, 24 đơn vị phòng GD-ĐT và trung tâm văn hóa các quận huyện đã nỗ lực tổ chức vòng sơ khảo với sự tham gia của 40.000 học sinh toàn thành từ tháng 11-2018 đến tháng 2-2019. Kết quả sau vòng tranh tài cam go, ban giám khảo cấp thành phố đã tuyển chọn 406 tác phẩm để trao giải (gồm 359 giải cá nhân và 47 giải tập thể). Trong đó có 32 giải nhất, 65 giải nhì, 115 giải ba và 194 giải khuyến khích.

Là cá nhân đạt giải nhì thể loại tranh giấy, em Nguyễn Lê Kim Ngân (Trường THPT Lương Văn Can, quận 8) đã thể hiện bức tranh súc tích với chủ đề “Sự vất vả vinh quang của chúng tôi”. Nội dung bức tranh là hình ảnh những người công nhân vệ sinh, đang cần mẫn thu dọn rác thải trong thời tiết mưa gió. Theo Ngân, sự nhọc nhằn, vất vả tưởng rất nhỏ bé nhưng góp phần bảo vệ môi trường, giúp cho thành phố sạch đẹp, nên cần được tôn vinh. Cũng thể hiện chủ đề bảo vệ môi trường, em Phạm Nguyễn Phương Uyên (Trường Thực hành Sài Gòn, quận 5) đã vẽ nên bức tranh “Hành tinh xanh của chúng ta”. Bằng nét vẽ sắc sảo và cách sử dụng gam màu nóng lạnh chủ đạo, thí sinh đã chuyển tải thông điệp bảo vệ hành tinh bằng cách không chặt bỏ cây xanh, không xả rác bừa bãi, hạn chế xả khói công nghiệp và khí thải của các phương tiện xe cơ giới. Bên cạnh vấn đề bảo vệ môi trường, tranh vẽ ở các thể loại cũng thể hiện nhiều đề tài hay như “Quê em” (tác giả Huỳnh Ngọc Khánh An, lớp Lá 4 Trường Mầm non 14, quận Tân Bình); “Mẹ và Bống” (tác giả Nguyễn Tăng Bảo Châu, lớp Lá 2 Trường Mầm non Rạng Đông 11A); Em yêu lịch sử Việt Nam (tác giả Tô Thế Như, lớp 4/2, Trường Tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè); “Ước mơ đến trường” (tác giả Hoàng Phương Vy, lớp 2/4, Trường Tiểu học Bàu Sen, quận 5); “Trồng cây công nghệ 4.0” (tác giả Trần Minh Trọng Nhân, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3)…
Tự hào “Nét vẽ xanh” tuổi 22
Nhận xét về Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 22, bà Nguyễn Thị Mai Thi – Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, thành viên Ban chỉ đạo hội thi – bày tỏ: “Chúng tôi tự tin và tự hào khẳng định 406 tác phẩm được tuyển chọn là những câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương đất nước, về thành phố thân yêu, là cảm nhận tươi nguyên về làng nghề truyền thống, về bạn bè, người thân, những ước mơ tuổi thơ và cả những sự kiện xã hội đang xoay chuyển xung quanh các em. Từ niềm tin yêu này, ban tổ chức đã tập hợp toàn bộ tranh vẽ đạt giải để xuất bản Tập tranh Nét vẽ xanh 2019, như món quà tinh thần trao tặng các em bằng tất cả sự trân trọng và yêu quý”.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – Hội thi Nét vẽ xanh là nỗ lực và sáng kiến của ban tổ chức, thu hút hơn 40.000 các em học sinh tham gia tranh tài trong suốt 6 tháng qua, phần nào thể hiện được sức sống của sân chơi này. Có thể nói, chưa có cuộc thi nào quy tụ tất cả mọi lứa tuổi từ mầm non cho đến THPT cùng tham gia như Hội thi Nét vẽ xanh. Vượt qua chặng đường rất dài, qua quá trình tập luyện ở trường, và sự hướng dẫn của thầy cô, các em đã sáng tạo nên những bức tranh rất sinh động, thể hiện sự quan sát cuộc sống và năng khiếu cá nhân. Trong số đó có rất nhiều bức tranh được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Từ kết quả đã đạt được, Sở GD-ĐT TP.HCM rất coi trọng năng lực, sự sáng tạo của các em học sinh thuộc mọi lứa tuổi, đồng thời ghi nhận việc duy trì Hội thi Nét vẽ xanh nhằm tạo một sân chơi bổ ích, bồi dưỡng năng khiếu cũng như niềm đam mê hội họa của thiếu nhi thành phố.

Phụ huynh và thí sinh xem triển lãm những tác phẩm đạt giải thưởng
Nói thêm về hành trình của hội thi bổ ích dành cho học sinh, bà Mai Thi cho biết: “Nét vẽ xanh” được triển khai từ năm 1998 với 1.600 thí sinh dự thi. Sau 22 năm nỗ lực phát triển và đổi mới, Nét vẽ xanh ngày càng lan tỏa rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ học sinh, phụ huynh và các giáo viên mỹ thuật. Qua đó, hội thi góp phần đáng kể vào công tác giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, đồng thời thúc đẩy phong trào học và vẽ tranh của thiếu nhi thành phố.
Bích Vân

Bình luận (0)