Bên cạnh những gameshow, chương trình truyền hình mang tính giải trí đang được phát sóng dày đặc khiến khán giả “bội thực” thì có một số chương trình khác “lấy” được nước mắt khán giả bởi tính nhân văn và ý nghĩa mà nó mang lại cho xã hội…

Chương trình “Hát mãi ước mơ” phát sóng trên HTV7. Ảnh: Đ.Q
Tiếp thêm động lực cho những phận đời kém may mắn
Từng nổi tiếng với hàng loạt chương trình có tính nhân văn cao như: “Vượt lên chính mình”, “Áo trắng đến trường”, “Tiếp sức hồi sinh”, “Xin chào bác tài”… cuối năm 2018, cùng với người em trai Quyền Lộc, MC Quyền Linh chính thức ra mắt chương trình “Mở cửa tương lai” phát sóng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.
Mục đích của chương trình là động viên, kêu gọi các nhà tài trợ, mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư vượt qua mặc cảm của bệnh tật, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Mới đây nhất, nhờ sự kết nối của chương trình, gia đình anh Ngô Thành Lê – một bệnh nhân đang mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đã được hỗ trợ toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương đã quyết định cấp cho gia đình một sổ đỏ và 50 triệu đồng từ những nhà hảo tâm để xây một căn nhà vững chãi. Không những thế, hai con nhỏ của anh Lê còn được cấp học bổng để có thể yên tâm tiếp tục con đường học vấn. Hồ sơ bệnh án của anh Lê cũng được chương trình chuyển đến bệnh viện và hỗ trợ điều trị miễn phí.
“Mở cửa tương lai” đã làm vơi bớt đi gánh nặng cho những gia đình có người thân đang mắc bệnh hiểm nghèo ở khắp các địa phương như: Bến Tre, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng… Nhiều bệnh nhân đang mắc những bệnh suy thận giai đoạn cuối, u xương, u xơ tử cung, tiểu đường cấp… nhờ chương trình, họ được tư vấn, chữa bệnh và vui hơn nữa khi con cái của họ không phải nghỉ học chỉ vì hoàn cảnh nghèo nàn, bệnh tật. MC Quyền Linh chia sẻ: “Giờ đây “Mở cửa tương lai” không đơn thuần là một chương trình truyền hình, nó còn là một người bạn, người truyền lửa cho những gia đình có bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”.
Với thông điệp xuyên suốt “cho đi là đáng quý”, chương trình “Vì bạn xứng đáng” đã mang đến những câu chuyện đầy tình người về sự sẻ chia. Bắt đầu lên sóng từ năm 2013 trên kênh VTV3, chương trình đã chia sẻ và giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên trong học tập. Với những đóng góp đó, chương trình đã lọt vào top 5 chương trình truyền hình vì cộng đồng được yêu thích 2017.
Nêu gương những con người cao cả
Với khẩu hiệu “Cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn”, chương trình “Hát mãi ước mơ” ra đời từ năm 2017 và được phát trên Đài Truyền hình TP.HCM đã khiến trái tim của hàng triệu khán giả Việt thổn thức với những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Ở chương trình này, bất kỳ ai cũng có thể tham gia nếu như họ có ước mơ cao đẹp là giúp đỡ những người mình yêu thương vượt qua nghịch cảnh bằng chính giọng hát của mình.
| Có thể nói, hiện nay có không ít chương trình, gameshow vừa phát sóng đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía khán giả vì quá nhàm chán, phản cảm… Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít chương trình trụ vững nhiều năm nay vì tính nhân văn, nhân đạo. Hy vọng những chương trình này sẽ “sống mãi” để những phận đời chông chênh được tiếp sức. |
Đến nay phát sóng đã được 3 mùa, giúp cho hàng trăm hoàn cảnh vực dậy, vươn lên sống tiếp. Trường hợp của em Trần Thị Trâm Anh (lớp 12B1 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức) là một điển hình. Nhà nghèo, cha bệnh tim, còn mẹ bệnh mắt. Cả gia đình sống bằng nguồn thu nhập chính là nuôi heo tại nhà. Để có tiền cho cha, mẹ chữa bệnh Trâm Anh đã đăng kí tham gia chương trình. “Nhờ đó đã giúp gia đình em vượt qua được khó khăn. Mặc dù đối với em số tiền nhận được từ “Hát mãi ước mơ” là không nhiều, không đủ để cải thiện cuộc sống gia đình nhưng nó thật ý nghĩa, phần nào giúp cha mẹ em vượt qua thời khắc khó khăn” – Trâm Anh nhớ lại. Trước Trâm Anh, em Huy Hoàng cùng trường cũng đã khiến cho thầy cô và bạn bè trân quý, khâm phục khi hát để giúp bạn cùng lớp có tiền học đại học, viết tiếp ước mơ đến trường.
Được phát sóng trên HTV7, chương trình “Người bí ẩn” đã chạm đến trái tim khán giả với những câu chuyện thật xúc động. Đó là người mẹ cao cả hiến tạng con trai đã khuất cứu người. Hay thầy giáo Đặng Văn Cương (Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba, Quảng Ngãi) nhận nuôi nấng, dạy dỗ cậu bé tí hon (1 tuổi, nặng 3,9kg, cao 60cm, mắc bệnh)… Chương trình không chỉ giúp người xem giải trí mà qua đó còn vinh danh những con người thầm lặng mà cao cả.
Mặc dù mới ra đời vào tháng 5-2019 nhưng “Khoảnh khắc cuộc đời” do Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện cũng đã tạo nên những hiệu ứng đáng mừng, nhiều khán giả quan tâm, ủng hộ. Chương trình có định dạng talkshow gồm 365 tập (thời lượng 15 phút/tập), phát sóng vào lúc 22 giờ 45 mỗi ngày trên kênh HTV9. Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau về những hoàn cảnh, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, được kể lại bởi chính nhân vật của câu chuyện ấy. Họ là những con người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Câu chuyện của họ có thể đã từng xuất hiện và gây xúc động mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông hoặc chưa từng được khán giả biết đến. Thông qua những câu chuyện này để truyền tải đi những thông điệp tích cực và để câu chuyện đó không chỉ làm thay đổi cuộc đời của một cá nhân, một con người mà còn có thể tạo thành nguồn cảm hứng, động lực để thay đổi cuộc đời của nhiều người theo hướng tốt đẹp hơn. “Khi xem chương trình này, tôi thấy cuộc đời thật ý nghĩa và đáng sống. Điều đáng khâm phục nhất chính là sự lựa chọn của nhân vật. Bởi khi đối diện với những ngã rẽ hay vấp ngã, họ có quyền chọn phó mặc số phận. Nhưng không, họ chọn sống tích cực và lạc quan” – anh Tuấn (quận 10, TP.HCM) chia sẻ.
Kiều Khánh

Bình luận (0)