Sau thành công ở mùa đầu tiên với chiến thắng đầy thuyết phục của nữ sinh Nguyễn Phạm Hương Giang, Én vàng học đường mùa thứ 2 đã trở lại và thu hút dàn thí sinh có thành tích “khủng” đến từ các trường THPT khắp mọi miền đất nước. Đây không chỉ là cuộc thi để các em tỏa sáng mà còn là sân chơi mang tính giáo dục cao.

Phần thi của em Phạm Băng Đăng (thứ 3, hàng đứng từ trái qua) trong cuộc thi Én vàng học đường 2018
Ươm mầm tài năng
Từ việc nắm bắt được xu hướng và yêu cầu của thời đại cũng như mong muốn lắng nghe tiếng nói, quan điểm của đối tượng học sinh phổ thông (từ 15 đến 18 tuổi), năm 2018 Én vàng học đường đã ra đời.
Ở mùa đầu tiên, sân chơi đã tạo được sức hút mạnh mẽ khi hầu hết các thí sinh đều xuất thân là những học sinh khá, giỏi, thậm chí là xuất sắc ở các trường THPT trên toàn quốc với rất nhiều giải thưởng cấp quốc gia và đạt nhiều học bổng của nước ngoài.
Điểm đặc biệt của sân chơi này là không có sự xuất hiện của nghệ sĩ chuyên nghiệp mà là các thí sinh dự thi đều chưa có kinh nghiệm hay kỹ năng cơ bản về việc dẫn chương trình. Nhưng bù lại các em lại có “vũ khí” lợi hại đó là cách nhìn khác biệt, mới mẻ, cùng nguồn năng lượng dồi dào, sự trẻ trung, sáng tạo khi tương tác với giám khảo nổi tiếng giúp các em có thêm hành trang để chinh phục ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp trong tương lai.
Dù không đoạt được giải cao ở mùa đầu tiên, nhưng với ngôi vị á quân 2 đã giúp Phạm Băng Đăng (cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu) chạm ngõ với một tài năng khác. Băng Đăng chia sẻ: “Hiện em đang học tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Trước đó, em có cơ hội tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Đến với Én vàng học đường chỉ trong một cơ duyên tình cờ nhưng đã giúp em phát hiện thêm một tài năng khác đó là MC. Trong tương lai em sẽ theo đuổi cả hai đó là nghề diễn viên và người dẫn chương trình. Khi được đứng trên sân khấu, em luôn “cháy” hết mình, và coi sân khấu như là nơi để mình tỏa sáng những tài năng của bản thân và giúp bản thân có nhiều suy nghĩ thú vị và sáng tạo trong cuộc sống”.
Nơi học sinh bày tỏ suy nghĩ
Ngoài thể hiện bản thân, Én vàng học đường còn cung cấp cho các em nhiều kiến thức về cuộc sống qua nhiều phần thi mang tính thử thách ở những lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, xã hội, du lịch, khám phá… về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Từ đó các em tự tin tranh luận, trình bày quan điểm, suy nghĩ, những tâm tư, ước mơ, kỳ vọng và cả những khủng hoảng của lứa tuổi học sinh, trẻ em vị thành niên trong thời đại công nghệ số để phụ huynh và nhà trường, mọi người có được sự thấu hiểu và quan tâm nhiều hơn nữa, để cùng nhau mang đến không gian và môi trường phát triển tốt nhất cho các em.
Khiến ban giám khảo phải tâm phục khẩu phục bởi phần thi chất, ý nghĩa nhất – nói với tuổi trẻ của chính mình với hình thức độc thoại với bản thân, bắt đầu từ những tâm tư ngổn ngang và nụ cười không hạnh phúc vì phải sống theo cách nhìn, cách đánh giá của người khác, để rồi sau đó nhận ra cần phải sống “là chính mình”, em Nguyễn Phạm Hương Giang (nữ sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên. Theo Hương Giang, Én vàng học đường là sân chơi rất mới đối với các em trẻ, không chỉ tạo điều kiện cho các em đến với nghề dẫn chương trình mà còn thể hiện khả năng tranh biện, làm việc nhóm, nói lên suy nghĩ của bản thân… Ngoài ra trong cuộc thi em còn có cơ hội gặp gỡ những nhân tố đặc biệt, những anh chị én vàng trẻ, những thầy cô, họ giúp em nhiều thứ nhưng chìa khóa để đi đến thành công là mình phải thật sự là chính mình, thể hiện hết những gì đang có nhưng không làm mất đi “cái màu” của mình. “Sau cuộc thi, em có rất nhiều cơ hội thể hiện tài năng ở nhiều chương trình khác nhau, làm cố vấn cho các chương trình học thuật ở trường nhưng không muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Hiện tại em đang học lớp 12 nên em lo tập trung học tập và thi vào Trường ĐH Kinh tế, học ngành khách sạn” – Hương Giang chia sẻ.
| “Sau cuộc thi, em có rất nhiều cơ hội thể hiện tài năng ở nhiều chương trình khác nhau, làm cố vấn cho các chương trình học thuật ở trường nhưng không muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Hiện tại em đang học lớp 12 nên em lo tập trung học tập và thi vào Trường ĐH Kinh tế, học ngành khách sạn” – quán quân Én vàng học đường 2018 Hương Giang chia sẻ. |
Tiếp nối những thành công đó, Én vàng học đường mùa thứ 2 vẫn tiếp tục hút thí sinh tài năng như Nguyễn Gia Khánh (An Giang) từng đoạt giải thưởng sáng tạo trẻ tại cuộc thi khởi nghiệp do tỉnh tổ chức, Á quân hùng biện tiếng Anh cấp trường, Top 100 dự án/ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khu vực ĐBSCL “Khởi nghiệp chưa bao giờ là muộn cả!”… Trịnh Ngọc Tâm Anh (Đồng Nai) giải nhì quốc gia kỳ thi KHKT 2015-2016, giải 3 quốc gia kỳ thi KHKT 2017-2018, vào tứ kết cuộc thi tranh biện HCM Debate Open… Hay Nguyễn Hồng Ân (du học sinh Mỹ) với thành tích khủng HCV môn bơi nghệ thuật 2017, tham dự SEA Games 2017, giải vô địch châu Á môn bơi nghệ thuật 2015, tham gia chương trình “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5”, tham gia chương trình “A! Bạn đây rồi” của HTV. Nguyễn Công Huy – chàng trai triệu view từng “giật” 150 triệu khi tham gia gameshow “chọc cười” Trấn Thành – Việt Hương… hứa hẹn khiến người xem phải “đốn” tim.
Với cương vị là giám khảo cuộc thi năm nay, nhà văn, nam ca – nhạc sĩ Hamlet Trương tâm sự: “Lần đầu ngồi ghế giám khảo, Trương cảm thấy hồi hộp bởi vì sợ sự khác về thế hệ sẽ khiến cho mình không hiểu được các em đang nói gì. Tuy nhiên, sau một vài buổi ghi hình, Trương cảm thấy nể phục và yêu thích vị trí của mình vì ở đây mình được gặp những người trẻ và giỏi. Dù trẻ nhưng các em lại rất tự tin bảo vệ quan điểm của mình, điều mà chưa chắc anh chị giám khảo đã làm được khi bằng tuổi các em. Tiêu chí mà Trương đặt ra khi làm giám khảo đó chính là sự vừa sức vì dù sao các em đang ở trong độ tuổi phát triển, mình không thích các em đặt nặng những vấn đề quá vĩ mô, nó vượt cái tầm của mình. Trương thích các em nói về những vấn đề đang diễn ra hằng ngày, xung quanh chính cuộc sống của các em. Với những quan điểm, lập trường của mình, các em sẽ làm như thế nào để vấn đề đó trở nên tốt hơn”.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)