Vừa là giáo viên dạy nhạc ở trường cấp 2 cấp 3 và một số trung tâm âm nhạc ở TP.HCM, nhạc sĩ Đoàn Ngô Tĩnh còn là “tay đàn” cừ khôi cho các phòng trà ca nhạc và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc Sơn Trà tại Đà Nẵng. Anh vừa ra mắt Tuyển tập “100 ca khúc Thiếu nhi – Học trò – Thế giới quanh em”.

Học sinh Trường THCS – THPT Hoa Lư chúc mừng thầy giáo – nhạc sĩ Đoàn Ngô Tĩnh trong ngày ra mắt tuyển tập nhạc
Anh cũng trở thành vị khách mời đặc biệt của chương trình “Câu chuyện âm nhạc” của Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (phát sóng trên kênh truyền hình trực tuyến Danangtv2) nhân dịp chào mừng năm học mới.
20 năm và con đường âm nhạc
Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, nhạc sĩ Đoàn Ngô Tĩnh (sinh năm 1980) đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Là một học sinh giỏi toán, yêu văn, và đặc biệt yêu thích văn học thiếu nhi, cơ duyên đã đưa nam sinh vào học ban C chuyên văn của Trường THPT Hoàng Hoa Thám và bắt đầu sáng tác từ khi học cấp 3. Vào năm lớp 12, nam sinh Đoàn Ngô Tĩnh đã viết ca khúc “Cô gái sông Hàn” và sau này đã đạt giải nhất trong cuộc thi viết về quê hương Sơn Trà Đà Nẵng. Cũng vào thời điểm này, cậu học trò mê nhạc còn sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi, trong đó có bài “Khúc ca trong vườn xuân”.
Cũng vì đam mê âm nhạc, nên chàng trai trẻ đã “từ chối” cơ hội trở thành sinh viên của trường đại học ngoại ngữ. Thay vào đó anh đã chọn học hệ cao đẳng sư phạm nhạc (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) và tốt nghiệp vào năm 2003. Tiếp đó, anh tiếp tục theo học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện TP.HCM và tốt nghiệp vào năm 2008. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện, anh công tác tại Nhà Thiếu nhi quận 8 phụ trách Khoa Thẩm mỹ nghệ thuật, cho đến năm 2010 trở về quê lập gia đình. Khi về lại quê hương, anh trở thành giáo viên dạy nhạc tại Trường THCS Lê Thánh Tôn (Đà Nẵng). Là người có năng lực, đam mê âm nhạc cùng sự nhiệt thành, anh đã được bầu chọn làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc Sơn Trà trên chính mảnh đất đã nuôi anh lớn khôn. Trong suốt 20 năm miệt mài sáng tác, người nhạc sĩ trẻ đã cho ra đời những ca khúc thiếu nhi, tuổi học trò tâm đắc. Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi – học trò “Thế giới quanh em” vừa ra mắt vào ngày khai giảng, tại Phòng âm nhạc Trường THCS – THPT Hoa Lư (quận 12), nơi anh đang công tác. Niềm vui của anh như được nhân lên khi đồng nghiệp, bạn bè, người thân và học trò cùng chung vui, chúc tụng. Hiện tuyển tập nhạc đã được Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM in ấn và phát hành trong toàn quốc nhằm phục vụ nhu cầu học hát, học đàn, tập tô màu của học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung.
Thông điệp từ “Cặp lá yêu thương”
| Nhạc sĩ Đoàn Ngô Tĩnh gửi gắm: “Nhân dịp năm học mới, tôi xin chúc cho các em học sinh một năm học vui tươi, được đến lớp, được vui chơi và được học tập trong môi trường giáo dục tốt. Đó cũng chính là thông điệp ca khúc “Cặp lá yêu thương” mà tôi muốn nhắn gửi đến các thế hệ học trò, các thầy cô giáo và đến các mạnh thường quân khi năm học mới đã về”. |
Có thể nói “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong Tuyển tập “100 ca khúc Thiếu nhi – Học trò” là tình yêu quê hương, đất nước, sự thảo hiếu với ông bà – cha mẹ, quý trọng thầy cô, yêu mến bạn bè và đặc biệt là tinh thần khuyến học dành cho thiếu nhi. Như ông cha ta từng nói “dạy trẻ từ thuở còn thơ”, nên mỗi bài hát đều là bài học đậm chất giáo dục dành cho trẻ. Tiêu biểu là bài “Chú heo con” với các ca từ gần gũi, hàm ý giáo dục cách ăn nết ở, chăm học như: “Heo con thích tắm nắng sạch sẽ như là trẻ con, ăn nhiều và mau lớn đến trường học giỏi đi nha, ăn nhiều và mau lớn đến trường học giỏi heo ơi”. Tương tự, bài “Chú ếch Trạng nguyên” khuyến khích trẻ học hành để hướng đến tương lai tươi sáng: “Có chú ếch con đến trường học khôn, học bao điều tốt đêm ngày siêng năng, ngày kia chú đỗ trạng nguyên làm ông quan lớn đem vinh quang về làng”; hay như bài “Hạt giống em trồng”, dạy trẻ “ươm mầm xanh thành chiếc lá non, thành bóng mát rộng, thành cây bàng già vươn cao thật cao… Kìa ríu rít chim hót vang trên cành, em yêu bóng mát học thuộc bài nhanh”… và còn nữa với các bài hát như “Tiên học lễ – hậu học văn”, “Tiếng Việt trong sáng” hay “Thông điệp của con”…
Vì luôn cổ vũ cho lĩnh vực khuyến học, nên hình ảnh học trò vượt khó hiếu học đã khiến cho trái tim của người nhạc sĩ trẻ bồi hồi, xao xuyến. Đó là thời điểm anh công tác tại Trường THCS Lê Thánh Tôn, hình ảnh đẹp đẽ về những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn vươn lên học hành chăm chỉ đã thôi thúc anh sáng tác bài “Cặp lá yêu thương”. Khác với chiếc “cặp táp”, hay chiếc ba lô, giỏ xách mà học sinh thường dùng, “cặp lá” ở đây có ý nghĩa đặc biệt là “lá lành đùm lá rách”, là sự nâng đỡ sẻ chia. Ca từ độc đáo này ngụ ý một cách khéo léo rằng các em học sinh khó khăn cần được đỡ nâng, tiếp bước để các em được đến trường, được học hành như bao chúng bạn. Cũng chính từ nhạc phẩm này, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng đã mời nhạc sĩ Đoàn Ngô Tĩnh tham gia chương trình mang tên “Câu chuyện âm nhạc với nhạc sĩ Đoàn Ngô Tĩnh cùng ca khúc Cặp lá yêu thương”.
Bích Vân

Bình luận (0)