Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vũ Kim Anh – Quán quân MC Nhí mùa 3 năm 2019

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 26-10, tại Nhà hát VOH, vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng MC Nhí” mùa 3 năm 2019 đã diễn ra với sự tranh tài của 12 thí sinh.

Thí sinh chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức

Cuộc thi do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Công ty Đào tạo và Giải trí Thi Thảo tổ chức. Qua 3 mùa, cuộc thi đã khẳng định được thương hiệu, tạo ra một sân chơi rèn luyện bổ ích, nhân văn, đậm chất giáo dục cho học sinh TH trên địa bàn TP.HCM trong việc thể hiện đam mê và phát huy tài năng…

Ước mơ và thông điệp

Phạm Hoàng Thiên An (lớp 5/1, Trường TH Bành Văn Trân, Q.Tân Bình) là thí sinh thi mở đầu đêm chung kết. Kể về ước mơ trở thành cô giáo dạy học ở bản làng xa xôi được cô bé “thắp” lên từ chính tình yêu nghề của ông bà cũng là cách Thiên An nhắn nhủ chính mình “đừng vì một phút, một giây chậm trễ mà từ bỏ ước mơ, luôn cố gắng để chạm tới ước mơ”.

Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng Phát hành và Sự kiện – Báo Giáo dục TP.HCM) trao giải cho thí sinh

Cô bé Nắng- Nguyễn Ngọc Kim Thư (lớp 4/1, Trường TH Kết Đoàn, Q.1) lại thể hiện niềm khát khao được nối nghiệp gia đình – nghệ sĩ. Với Kim Thư, giữ gìn truyền thống gia đình cũng là cách để gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh

Câu chuyện ước mơ được các thí sinh viết tiếp bằng những điều rất bình dị trong cuộc sống nhưng lại gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về tình yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm. Là cô bé Phan Thảo Nhiên (lớp 2/9, Trường TH Bành Văn Trân) cùng tình yêu thương những người xung quanh; Võ Lâm Ngọc Vy (lớp 5/3, Trường TH Võ Thị Sáu, Q.7) qua chia sẻ “hạnh phúc là những điều đơn giản nhất”; “Chuyến xe hoa biết hát” lại là cách để Tô Vũ Thùy Như (lớp 4B, Trường TH Phan Văn Hân, Q.3) thể hiện ước mơ được đi du lịch, trở thành cô hướng dẫn viên đến mọi miền Tổ quốc; Đó còn là ước mơ được làm một vũ công “phiêu” trong từng bước nhảy của cô bé Đinh Thùy Ánh Trang (lớp 3A, Trường TH Mê Linh, Q.3); Hay với Trần Hoàng Anh Thư (lớp 5/5, Trường TH Hòa Bình) ước mơ trở thành bác sĩ, viết tiếp ước mơ dở dang của mẹ…

Nghệ sĩ – MC Thanh Bạch 

Góp phần thành công trong đêm chung kết phải kể đến những tiết mục gắn ước mơ với các thông điệp về môi trường. Qua ước mơ trở thành phi hành gia, Nguyễn Gia Nghi (lớp 3/1, Trường TH Võ Thị Sáu) đã có chuyến du hành “đi về thế kỷ 22”, chứng kiến sự cằn khô của trái đất và lên tiếng thúc giục con người sống ở thế kỷ 21 cần phải hành động. Cụ thể, bảo vệ môi trường bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, là phân loại rác đúng cách, hạn chế sử dụng đồ nhựa, đừng chặt phá rừng…

Thông điệp về môi trường cũng được Trần Ngọc Thanh Ngân (lớp 5/1, Trường TH Bành Văn Trân) gửi gắm qua câu chuyện Vĩnh biệt rùa con. Lựa chọn biển làm bối cảnh của vở kịch, Thanh Ngân hy vọng có thể nhắc nhở mọi người ý thức hơn trong hành động của mình, ngưng xả rác bừa bãi, chung tay bảo vệ môi trường.

Những câu chuyện đáng suy ngẫm

“100 con mắt” – câu chuyện được Phạm Minh Khôi (lớp 5A, Trường TH Mê Linh) chuyển thể từ truyện cổ tích Sự tích trái thơm – vừa huyền hoặc, vừa đời thường với tình yêu của mẹ… Trong khi đó, với sự hóa thân xuất sắc, Minh Khôi đã khiến cả khán phòng Nhà hát rưng rưng xúc động.

Thí sinh thể hiện tài năng

Lấy khiếm khuyết của mình để đưa vào cuộc thi, “Con lật đật” là cách Vũ Kim Anh (lớp 5/3, Trường TH Trần Quang Diệu) kể về câu chuyện của chính mình. Sinh ra không có bàn tay trái, tuổi thơ của Kim Anh từng là những tháng ngày sống trong mặc cảm, tự ti và lắm lúc Kim Anh căm ghét sự khác biệt đó của mình. “Nhưng rồi, qua những trang sách em biết được những câu chuyện của với sự khác biệt hơn mình. Họ vẫn cống hiến, vẫn tỏa hương, vẫn kiên cường. Kim Anh của ngày hôm nay đã khác, luôn mỉm cười, kiên cường như con lật đật”.

“Smart phone không phải bạn của con” là câu chuyện được Nguyễn Hà Phương (lớp 3/1, Trường TH Nguyễn Việt Hồng, Q.3) gửi gắm đến các bậc phụ huynh về khát khao được cùng vui chơi, cùng chạy nhảy của các bạn trẻ thay vì chỉ đưa điện thoại cho con.

Làm khó” Ban giám khảo

Lần đầu tiên ngồi “ghế nóng” của chương trình MC Nhí, MC Thanh Bạch đánh giá cao sự tự tin và làm chủ tình huống của thí sinh. Thậm chí, ở nhiều tiết mục, MC nổi tiếng cho rằng “người trong nghề” khó có thể làm được. “Dù còn ngượng ngùng, bỡ ngỡ nhưng đó là sự hồn nhiên của lứa tuổi. Trong sân chơi đậm chất giáo dục này, các con đã khiến nhiều người lớn phải suy nghĩ”.

Quán quân Tìm kiếm MC Nhí mua 3 Quán quân Tìm kiếm MC Nhí 2019 thuộc về Vũ Kim Anh năm 2019 thuộc về Vũ Kim Anh với phần thưởng trị giá 5 triệu đồng; Á quân thuộc về Phạm Minh Khôi với phần thưởng 4 triệu đồng. Đặc biệt, Minh Khôi là thí sinh duy nhất được đạo diễn Lê Minh lựa chọn cho vai diễn trong bộ phim sắp tới; Trần Hoàng Anh Thư giành giải ba; Giải thí sinh ấn tượng mùa 3 thuộc về Nguyễn Hà Phương; Cô bé Nắng- Nguyễn Ngọc Kim Thư xuất sắc nhận giải thí sinh triển vọng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải KK. Cùng với đó, 12 thí sinh vào vòng chung kết sẽ có chuyến du lịch miền Tây cùng người thân.

Nghệ sĩ Thanh Thủy khẳng định: Chính mình cùng không làm nổi. Các tiết mục đều tròn vành, đúng với lứa tuổi các con làm tôi xúc động, thật khó để chọn tiết mục xuất sắc.

Từ Hà Nội vào TP.HCM, MC Thanh Mai cho rằng ở mỗi tiết mục, mỗi thí sinh đã vượt qua được chính mình. “Tuổi thơ trôi qua rất nhanh, không thể quay lại đươc. Việc mang đến sân chơi bổ ích cho các con, để các con thể hiện là sứ mệnh rất đáng tự hào. Dù sau này, các con có trở thành MC hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là các con trường thành hơn mỗi ngày”.

Yến Hoa

Bình luận (0)