Không đơn thuần là nơi để giao lưu, giải trí, bồi dưỡng những “mầm non” văn học, CLB Bút Mực Tím (Nhà Thiếu nhi quận 5) và CLB Lắng nghe (Mái ấm Nhật Hồng, quận Thủ Đức) còn chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời khiếm khuyết, cho các em niềm tin về một tương lai xán lạn hơn.

CLB Bút Mực Tím và CLB Lắng nghe giao lưu vào cuối tuần
Bồi dưỡng tình yêu văn học
Được thành lập từ năm 2008, CLB Bút Mực Tím đã trở thành địa điểm bồi dưỡng những tài năng văn học. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong CLB lại hội tụ về để được những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng hướng dẫn cách hành văn, sáng tác thơ… Ban đầu số lượng học sinh đến đây chỉ “đếm trên đầu ngón tay”, dần dần tăng lên đáng kể, không chỉ có học sinh mà còn có cả các em sinh viên. Phụ huynh đưa con đến tham gia thấy thích thú cũng “bước vào cuộc chơi”. Từ những sáng tác còn non nớt, chưa nói lên hết ý nghĩa, thông điệp mà mình gửi gắm nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, những sáng tác ấy có thể đăng trên báo hoặc in thành sách. Em Nguyễn Phúc Cát Tường (học sinh lớp 8A3, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, đồng tác giả của tác phẩm “Cơm quê”, được đăng trong cuốn sách “Vì sao voi khóc” của Hội Nhà văn TP.HCM) chia sẻ: “Em cứ tưởng mình không biết làm thơ, viết truyện nhưng không ngờ khi đến với CLB, được giao lưu, học hỏi em đã phát hiện mình có năng khiếu này. Và em cũng hiểu rằng, muốn có sáng tác hay trước tiên phải có cảm xúc và cách viết. Nếu trước đây em viết văn theo cảm tính thì bây giờ cách diễn đạt văn chương của em đã cải thiện đáng kể vì được hướng dẫn cách hành văn, cách diễn đạt, điều đó giúp điểm môn ngữ văn trên lớp của em cũng cao hơn, từ 6, 7 lên 8, 9”.
Việc thành lập các CLB văn học cho thiếu nhi vô cùng thiết thực, bởi vì ngoài kiến thức được gói gọn trong sách giáo khoa, các em còn có cơ hội trải nghiệm, chơi mà học, đặc biệt là định hướng nghề nghiệp cho mình. Đồng hành cùng con suốt 4 năm qua, phụ huynh em Ngô Nguyễn Mai Vân (lớp 8A3, Trường THCS Hồng Bàng) bày tỏ: “Việc tập cho học sinh làm thơ, sáng tác truyện ngắn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường có những ý nghĩa tích cực, không chỉ trong việc học văn mà còn trong tư duy, trong quan sát, nhìn nhận sự vật, hiện tượng. Đây còn là một cách rèn luyện trí não khá hiệu quả, giúp các em biết chú ý, lắng nghe, phân tích, phán đoán… Sau 4 năm tham gia vào CLB, Vân đã trưởng thành hơn, thích đi đó đây để tìm cảm hứng sáng tác và có nhiều tác phẩm đăng báo”.
Cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác, 11 năm qua, CLB Bút Mực Tím không chỉ góp phần vào việc bồi dưỡng nhân tài mà còn là nơi để học sinh, sinh viên tìm về sau những giờ học căng thẳng, bên cạnh đó còn được rèn luyện thói quen đọc sách và yêu thích sách cho học sinh lẫn phụ huynh. “Nhiều phụ huynh rất quan tâm đến sở thích đọc sách của con mình. Một số người trực tiếp đưa con đến đây và ở lại để đọc sách, hay tham gia các buổi sinh hoạt cùng con mình. Có phụ huynh khá bận rộn với công việc, nhưng từ ngày đưa con tham gia CLB thì chưa bỏ một buổi sinh hoạt nào cả” – Trần Thị Mỹ Ngọc (Chủ nhiệm CLB) cho biết.
| Bày tỏ thích thú với sân chơi này, em Nguyễn Thị Ngọc Châu (thành viên CLB Lắng nghe) cho biết: “Chúng em rất vui vì tự tay viết ra tác phẩm, điều mà bản thân chúng em chưa bao giờ nghĩ tới. Em sẽ cố gắng rèn luyện kỹ năng này để sau này làm nhà thơ”. |
Theo cô Ngọc, CLB Bút Mực Tím đã trải qua nhiều thế hệ, dù đã ra trường, bộn bề với công việc nhưng các em vẫn thường xuyên tới lui giao lưu cùng đàn em. Hiện CLB có tổng cộng 22 thành viên, sinh hoạt vào cuối tuần với mục đích rèn luyện kỹ năng đọc, viết, bồi dưỡng vốn tri thức và tâm hồn cho các bạn trẻ. Không chỉ ngồi một chỗ sáng tác, CLB còn tạo điều kiện tổ chức cho các thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những CLB khác.
Chắp cánh ước mơ cho trẻ khiếm khuyết
Sinh ra không được lành lặn, những đứa trẻ khuyết tật luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm vì nghĩ rằng mình không có khả năng sống và học tập như bạn bè cùng trang lứa. Những khiếm khuyết đó đã khiến những phận đời không may chỉ quanh quẩn với những công việc như: massage, làm đồ thủ công, chơi nhạc, bán vé số… nhưng với những đứa trẻ khiếm thị ở Mái ấm Nhật Hồng (Q.Thủ Đức), tương lai của các em chắc chắn sẽ khác, bởi vì không chỉ được học chữ mà các em còn được tận tình chỉ dạy cách làm thơ, viết truyện. Đảm nhiệm vai trò giảng dạy, nhà thơ Trần Quốc Toàn cho biết: “CLB Lắng nghe vừa ra đời hồi tháng 6. Dù không lành lặn nhưng khả năng tiếp thu của các em rất tốt. Đến mỗi tiết dạy, tôi đều gợi ý cho các em đề tài, sau đó đưa ra câu mở, từ câu đó các em tự sáng tác ra những câu tiếp theo. Những sáng tác mà các em tạo ra, tôi đều tập hợp lại, chọn ra tác phẩm hay in gửi đến Hội Nhà văn in thành sách để các em tự hào về thành quả của mình”.
Có thể nói, việc tạo ra sân chơi này vô cùng thiết thực, nó sẽ góp phần hướng các em khuyết tật đến những suy nghĩ tích cực, cho các em thấy rằng dù bản thân có khiếm khuyết nhưng trái tim vẫn lành lặn và có thể làm những điều mà người bình thường làm được!
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)