Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mối tình lãng mạn

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên – MC Nguyệt Nhi (ảnh nhân vật cung cấp)
Cô diễn viên – MC Nguyệt Nhi xinh đẹp, nhí nhảnh, dễ thương của ngày nào giờ đã chững chạc hẳn lên bởi cô đang đảm nhiệm vai trò làm mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh (Tô Minh Quân 6 tuổi và Tô Minh Quang 2 tuổi). Nguyệt Nhi kể: “Năm 2003, Nhi gia nhập vào nhóm hài Mai Dũng, đi diễn tấu hài khắp cả nước. Và cũng chính trong năm này, Nhi cũng đã bắt đầu “rung rinh” với một “đối tượng” đang theo đuổi mình. Thật ra lúc ấy, Nhi cũng không hề biết có người đang để ý mình, chỉ hơi thắc mắc là vì sao nhóm hài của Nhi được ưu ái tuần nào cũng được mời diễn ở sân khấu hài kịch Chămpa TP.HCM vài lần. Cho đến một hôm, sau khi diễn xong ở sân khấu này khoảng hơn 22h, bất ngờ có một chàng trai rất lịch lãm đến tặng hoa rồi ngỏ ý mời Nhi đi ăn. Sẵn bụng đang đói, Nhi đồng ý đi cùng. Sau bữa ăn hôm ấy, Nhi mới vỡ lẽ ra những điều mình đang thắc mắc… Thì ra anh chính là Tô Minh Cương – người quản lý sân khấu ở đó. Và cũng từ ấy, anh Cương thường bí mật đi xem Nhi diễn ở các sân khấu khác, rồi gọi điện góp ý, cả việc tặng một số món quà để Nhi phục vụ cho vai diễn. Mối tình khá lãng mạn của Nhi kéo dài suốt hai năm. Năm 2005, cả hai chính thức “góp gạo thổi chung”. Anh Cương là người hiểu biết, hiền lành. Còn Nhi thì rất sôi nổi, ham học hỏi. Cả hai tính cách này đã bổ sung cho nhau, rất hòa hợp. Bất kỳ Nhi gặp gút mắc gì cũng đều được ông xã giải thích cặn kẽ, thấu đáo. Những ngày yêu nhau tính tình như thế nào, bây giờ cả hai vẫn không hề thay đổi, cũng như chưa “bộc phát” ra thêm tật xấu nào của nhau cả. Về cái khoản chăm sóc con, anh Cương là số một. Khi Nhi sinh đứa con đầu lòng, mặc dù mẹ ruột và mẹ chồng Nhi rất có kinh nghiệm nuôi trẻ nhưng anh vẫn muốn một tay mình gánh vác hết mọi chuyện. Anh bắt đầu chơi thân với nhiều bác sĩ để học cách chăm sóc và nuôi dưỡng con, cả việc thu thập rất nhiều sách báo về việc nuôi dạy con để “nghiên cứu”. Nhà lúc nào cũng có một tủ thuốc dành cho em bé. Đứa con đầu được chăm sóc kỹ, đứa sau còn kỹ hơn. Chẳng những thế, anh còn truyền đạt “kinh nghiệm” chăm sóc con cho bạn bè thân quen của mình nữa. Nhi và anh Cương đều chung tay với nhau để xây dựng một gia đình đầm ấm, luôn tràn ngập tiếng cười.
Minh Tuyền (ghi)

Bình luận (0)