Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ba ngọn nến lung linh!

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Duy England

Ba mẹ kể, con chào đời trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, ẩm thấp ở khu Đồng Diều – Q.8 – TP.HCM. Không thể kể hết những khó khăn mà ba mẹ đã vượt qua trong thời gian này. Nhiều hôm ba mẹ phải nhịn đói để có tiền mua sữa cho con. Đó là chưa kể đến những lúc con bệnh, ba mẹ phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền chữa trị. Điều đó cũng có nghĩa là bữa cơm của ba mẹ hầu hết là nước mắm kho quẹt và rau muống. Những năm con học tiểu học, mẹ đưa con đến trường, ngang qua quầy bán bánh bao, mẹ dừng lại mua cho con chiếc bánh bao nhân thịt có trứng cút, còn mẹ thì ăn bánh bao chay. Nghe mẹ bảo thích ăn bánh bao chay chứ tuổi thơ con đâu biết được rằng, túi tiền của mẹ không đủ mua hai cái bánh bao nhân thịt có trứng cút. Thật may mắn, được bác Năm giới thiệu, ba trở lại với nghề nhạc công, sáng tác nhạc, rồi lồng tiếng cho phim. Cộng vào với lương công nhân của mẹ, cuộc sống gia đình có khá hơn đôi chút, không phải lo chuyện thiếu cái ăn cái mặc như trước nữa. Con luôn cảm nhận được sự hy sinh cao cả của ba mẹ, cũng như hoàn cảnh gia đình mình nên con quyết tâm phải học thật giỏi, thi đậu vào đại học như ba mẹ đã kỳ vọng ở con. Những lần con đạt thành tích cao trong học tập, con thấy ba mẹ lén lau nước mắt trong niềm hạnh phúc tột cùng. Tuy nhiên, trước mặt con, ba mẹ vẫn tỏ ra… bình thường, bởi ba mẹ ngại nếu để con nhìn thấy sẽ phát sinh tính tự cao. Và ba mẹ cũng chỉ chúc mừng con đơn giản bằng một chầu kem hoặc một bữa ăn ngon. Một số tờ báo tuổi teen viết bài về con, ba mẹ âm thầm đi mua về đóng thành một cuốn để làm kỷ niệm cho con sau này. Một điều ba mẹ nhắc nhở mà con luôn ghi nhớ là phải biết yêu thương, giúp đỡ những người già tàn tật, trẻ mồ côi lang thang trong phạm vi cho phép. Con rất thích ca khúc Ba ngọn nến lung linh của nhạc sĩ Ngọc Lễ, con muốn hát bài này tặng ba mẹ thay cho lời cảm ơn chân thành của con: Ba là cây nến vàng/ Mẹ là cây nến xanh/ Con là cây nến hồng/ Ba ngọn nến lung linh/ Thắp sáng một gia đình…

THANH DUY
(Trường THPT Nguyễn Hiền – TP.HCM)

Bình luận (0)