Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tín hiệu vui cho đàn tranh Việt!

Tạp Chí Giáo Dục

Theo nhng ngưi trong ngành thì thi gian gn đây có nhiu CLB, đi, nhóm đàn tranh đưc thành lp. Các “lò” đào to đàn tranh dành cho ngưi chuyên và không chuyên cũng mc lên, thu hút mi la tui, đc bit ngưi nưc ngoài cũng tìm đến hc hi và giao lưu. Đây là tín hiu vui cho đàn tranh Vit Nam.

Thí sinh tham gia cuc thi Tiếng đàn tranh Vit ln th 2 năm 2019

Nhiu ngưi tìm đến đàn tranh

Đàn tranh là loại nhạc cụ xuất hiện tại Việt Nam từ rất lâu, qua quá trình tiếp biến văn hóa đã trở thành nhạc cụ dân tộc, mang tinh thần và cốt cách của người Việt. Tuy nhiên từ khi internet phát triển, nhiều loại hình giải trí hiện đại ra đời đã lấn át tiếng đàn tranh nhưng nó vẫn “vùng dậy” và tạo sức hút cho mình.

Tại lớp học đàn tranh của CLB Tiếng hát quê hương (do nhà giáo ưu tú Thúy Hoan thành lập) thu hút rất nhiều học viên học đàn tranh, trong đó có hơn phân nửa học viên là những người trẻ tuổi, rất nhiều sinh viên, học sinh, thậm chí còn có người Nhật, Ấn Độ, Mỹ đến đây học… Ngoài việc đào tạo, CLB còn tổ chức cuộc thi đàn tranh để các bạn trẻ thể hiện đam mê, giao lưu với nhau. Sắp tới đây, Liên hoan Em yêu đàn tranh lần thứ 2 do CLB này tổ chức sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM.

Cô Trương Thị Nga (quận Tân Bình) năm nay đã 67 tuổi nhưng suốt 3 năm qua vẫn đều đặn học và luyện tập với đàn tranh. Không chỉ vậy, cô còn dắt theo cháu ngoại của mình cùng tham gia học. “Từ lúc nghe đàn tranh tôi đã mê mẩn nó. Mỗi lần nghe đều cảm thấy vui vui, giảm stress. Đến lúc tuổi già nhàn rỗi mới có thời gian đi học. 3 năm qua tôi đều đặn học tập và sinh hoạt ở CLB Tiếng hát quê hương. Đây là cơ hội được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Về nhà tôi lại tiếp tục tập đàn. Niềm vui tuổi già của tôi là tiếng đàn”.

Hiện ở TP.HCM, ngoài “lò” đào tạo đàn tranh của CLB Tiếng hát quê hương, còn có các nơi như: Nhà Thiếu nhi TP.HCM, Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, Nhạc viện TP.HCM… Không chỉ vậy, một số nhóm đàn tranh online cũng được thành lập. Chẳng hạn nhóm Đàn tranh Việt Nam (Cần Thơ) thành lập vào năm 2017. Đến nay, nhóm đàn tranh này đã tổ chức được 2 cuộc thi đàn tranh online thu hút nhiều người yêu đàn tranh trong và ngoài nước tham gia. Mục tiêu của nhóm đàn tranh này không chỉ để giao lưu, học hỏi, giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng mà còn giúp cho các bạn ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện có thể học đàn tại nhà.

Đàn tranh ngày càng phát trin

Cô Nguyn Th M Liêm (nguyên Phó Giám đc Nhc vin TP.HCM) nhn đnh, hin nay tiếng đàn tranh không ch xut hi Vit Nam mà còn lan rng đến nưc Pháp, Nga, B… Đây là si dây kết ni nhng ngưi yêu đàn tranh li vi nhau, là tiếng hát ca dân tc Vit Nam. Thông qua các nhóm, CLB đàn tranh s góp phn tiếp thêm sc mnh đ tiếng đàn tranh vang xa hơn na trong tương lai.

Theo những người chơi đàn tranh, khi thả hồn vào tiếng đàn, cảm nhận giai điệu giúp giảm bớt áp lực công việc, học tập. Với họ âm nhạc như một phương thức nuôi dưỡng tâm hồn và tái tạo năng lượng sống. Chính vì thế mà đàn tranh có một sức sống mãnh liệt.

Có nhiều năm giảng dạy đàn tranh cho học viên, cô Nguyễn Thị Ngọc Huyền (giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) cho biết, hiện nay phong trào chơi đàn tranh của những người không chuyên rầm rộ và phong phú, thu hút mọi lứa tuổi, nhất là các em nhỏ. Khi đời sống đi lên, đa số phụ huynh đều muốn con mình học một loại nhạc cụ nào đó, trong đó đàn tranh được rất nhiều phụ huynh lựa chọn vì loại đàn này có nhiều ưu điểm như: có thể dùng cho các thể loại, âm thanh hay, hình dáng đẹp phù hợp với cả nam và nữ… “Khi các em nữ mặc áo dài ngồi bên cây đàn tranh nhìn rất nữ tính và dễ thương, đúng với hình ảnh người phụ nữ Việt nam. Qua đó còn giúp nhạc cụ dân tộc phát huy sức sống trong cuộc sống hiện đại” – cô Huyền chia sẻ.

Có con học đàn tranh, chị Nguyễn Thị Tú (quận 10) chia sẻ bản thân mình cũng yêu thích đàn tranh. Đàn tranh nói riêng và nhạc cụ dân tộc nói chung càng lúc càng được mọi người tìm hiểu nhiều hơn, thích học và say sưa hơn. Việc học đàn tranh giúp con chị bộc lộ được năng khiếu.

Nói về phong trào học đàn tranh, cô Nguyễn Thị Mỹ Liêm (nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM) nhận định, hiện nay tiếng đàn tranh không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn lan rộng đến nước Pháp, Nga, Bỉ… Đây là sợi dây kết nối những người yêu đàn tranh lại với nhau, là tiếng hát của dân tộc Việt Nam. Thông qua các nhóm, CLB đàn tranh sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh để tiếng đàn tranh vang xa hơn nữa trong tương lai.

Có thể nói, trong tâm hồn mỗi con người đều có tình yêu âm nhạc nhưng vì cuộc sống hiện đại bận rộn, một số người không có thời gian để hòa mình vào nó. Tuy nhiên, cũng có những người trẻ dám nghĩ dám làm đã “đánh thức” tiềm năng cũng như tình yêu âm nhạc trong trái tim mình, để đem đến cho bản thân một đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú và sâu sắc hơn.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)