Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Có một Hà Nội đủ…

Tạp Chí Giáo Dục

Ám ảnh về cuộc sống bữa đói bữa no của những người nghèo khó trong khi đó nhiều nơi lại dư thừa thức ăn, dự án Hà Nội Đủ đã ra đời với hy vọng không còn phận người nào sống ở thủ đô phải chịu cảnh đói khát, xa hơn là hướng tới một “Việt Nam đủ”.

Hà Nội Đủ là một dự án thiện nguyện do các bạn trẻ đang là học sinh – sinh viên tại Hà Nội thành lập từ năm 2013, là cầu nối san sẻ thức ăn từ nơi thừa đến nơi thiếu, hướng mọi người tới việc sử dụng có ích và tiết kiệm nguồn thực phẩm.

Vì một Hà Nội no đủ

Không thứ tư, thứ bảy tuần nào mà người nghèo ở khu xóm ven sông cầu Long Biên (Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội) không nhận được những ổ bánh mì thơm phức, bát cháo nóng hổi hay những suất cơm đủ rau thịt từ Hà Nội Đủ. “Mỗi ngày sẽ có từ 1 đến 3 nhóm hoạt động, mỗi nhóm 7 đến 10 người chịu trách nhiệm đi lấy đồ ăn từ các cửa hàng rồi đi phát. Tuy nhiên, tất cả phải là thực phẩm chưa được dùng đến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói và bảo quản cẩn thận. Thức ăn này sẽ được tập kết ở một địa điểm và chế biến lại cho đảm bảo vệ sinh. Sau đó chúng em đóng gói và mang đi phân phát. Thực phẩm chủ yếu là cơm, cháo, thịt, rau quả các loại, bánh mì và nước uống”, Bùi Mai Phương, sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Ngoại thương, cho biết.

Ngoài khu xóm ven sông, người nghèo tại các bệnh viện, những em bé đánh giày, người lao động nghèo tỉnh lẻ cũng là đối tượng mà Hà Nội Đủ hướng tới để tặng thức ăn. “Những ngày mới thành lập, ngày nào thành viên của nhóm cũng len lỏi bất kể mưa rét, đêm khuya tại khu chợ Long Biên hay bãi giữa sông Hồng để tìm người thực sự cần giúp. Dù người nghèo đôi khi họ không cần cho không thức ăn, chính quyền địa phương thì hoài nghi về chất lượng thức ăn còn các khách sạn, nhà hàng thì lại băn khoăn về khâu phân phối, vận chuyển thức ăn”, Chu Thị Hoàng Loan, sinh viên Trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) – Trưởng ban dự án, chia sẻ.

Trẻ nhỏ vui mừng vì được Hà Nội Đủ tặng bánh (ảnh do Hà Nội Đủ cung cấp)

Từ con số 4 thành viên, nay Hà Nội Đủ đã lên tới 30 thành viên và trên 300 cộng tác viên đều là học sinh – sinh viên Hà Nội. Qua 3 năm thực hiện, Hà Nội Đủ đã tạo ra được nhiều chương trình có tiếng vang lớn trong xã hội như Save food, Save the earth 2014, 2015 (tiết kiệm thức ăn, bảo vệ thế giới), Đông ấm Tết đủ 2014, 2015… mang trên 35.000 suất ăn có thịt đến cho 150 người nghèo và trẻ em, kết nối được hơn 50 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội cam kết sẽ đồng hành cùng dự án.

Mơ về “một Việt Nam đủ”

Một thành viên Hà Nội Đủ tặng cơm cho người nghèo sống ở xóm ven sông cầu Long Biên (ảnh do Hà Nội Đủ cung cấp)

Với mong muốn trở thành ngân hàng thực phẩm đầu tiên ở Việt Nam, chia sẻ một bát cơm, một nụ cười để vươn xa thì cần hơn nữa ý thức tiết kiệm thực phẩm cũng như sự chung tay của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, Hà Nội Đủ cũng tổ chức những chuyến đi tặng quà cho trẻ em ở các bản của Mộc Châu, Sơn La. “Nhưng trước hết, mình chỉ mong tất cả ngươi Hà Nội đủ ăn, đủ ấm, đủ tình người”, Hoàng Loan chia sẻ.

Dù mới là thành viên của Hà Nội Đủ, Thu Anh, học lớp 10 Trường THPT chuyên Hà Nội, cho biết: “Đây là một hoạt động rất thiết thực với người nghèo bởi chỉ có khi no bụng thì người ta mới có thể sống để làm việc được. Em hy vọng mọi người sẽ biết tiết kiệm thức ăn hơn nữa, tránh lãng phí để không còn ai bị đói khát”.

Vào tháng 11 tới, Hà Nội Đủ bắt đầu khởi động dự án Đông ấm Tết đủ 2016, quyên góp thức ăn, bánh kẹo cho người nghèo ở Hà Nội đón một cái Tết đầm ấm, no đủ.

Bài, ảnh: phi Yến

Bình luận (0)