Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tôi đang rất lo lắng

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!

Con gái tôi năm học này lên lớp 11. Sức học của cháu chỉ trung bình khá nên vừa qua tôi cho cháu đi học thêm. Không dè học thì ít mà cháu trốn đi chơi thì nhiều. Cháu đi cùng với một bạn trai bằng tuổi học ở lớp học thêm này, có hôm đi đến 9, 10 giờ tối mới về. Tôi đã liên lạc với cô giáo nhưng cô nói cũng không kiểm soát được. Tôi rất lo, sợ cháu và bạn trai đi vượt quá giới hạn nhưng không biết làm cách nào để ngăn cản. Mong chị chỉ giúp tôi cách giải quyết.
Nguyễn Thị Chi (TP.HCM)
Chị Chi thân mến!

Tình bạn trong sáng tuổi học trò. Ảnh: Th.Lê
Chị phải tiếp tục kiên trì gần gũi và giải thích để cháu hiểu rằng: cháu còn ít tuổi nên việc học là chính, chưa nên dính vào quan hệ yêu đương quá sớm (mới 16 tuổi). Tuổi 16 là tuổi học, tuổi của tình bạn, chưa phải là tuổi của tình yêu. Mặc dù ở tuổi này có một số bạn đã có thể nảy sinh tình yêu, nhưng tình yêu đó chắc chắn là tình yêu non nớt, dại dột, thậm chí sai lầm và chắc chắn là ảnh hưởng không tốt đến việc học hành thi cử. Chị cũng cần chỉ rõ cho cháu biết sức học của cháu hiện nay mới chỉ là trung bình khá, kiến thức như vậy còn bấp bênh nhất là tới đây còn lớp 11 rồi 12, làm sao sức học phải đạt từ khá trở lên. Hiện nay, cha mẹ cho con đi học thêm mục đích là để bổ sung những kiến thức còn yếu mà con lại không chịu học, bỏ đi chơi khuya như vậy là điều cha mẹ rất lo lắng. Chị cũng nên thống nhất giờ giấc với cháu, những buổi học thêm là mấy giờ phải có mặt ở nhà. Ngoài chị ra, chồng chị cũng phải tham gia vào việc nhắc nhở, giáo dục con. Nếu anh phó mặc cho chị thì cháu sẽ ỷ lại và dựa vào bố để phớt lờ ý kiến của mẹ. Anh chị cũng có thể chia sẻ tâm tình của mình với thầy cô giáo hoặc bạn bè của cháu để nhờ họ giúp đỡ. Tuy nhiên, chị và gia đình đừng có những lời lẽ, thái độ hay hành động quá căng thẳng với cháu, để cháu không phản ứng tiêu cực như bướng bỉnh, không nghe lời mà vẫn tiếp tục quan hệ yêu đương, bỏ học đi chơi. Sự gần gũi của người mẹ cùng với thời gian, tin rằng cháu sẽ nhận ra.
Chị MINH LÊ
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

 

Bình luận (0)