Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Có giữ được tình yêu?

Tạp Chí Giáo Dục

Kính gửi chị Minh Lê!

Có một lần em xúc phạm anh, em đã xin lỗi mà anh không tha thứ cứ để bụng. Gặp nhau thì anh tỏ thái độ lạnh nhạt và hay làm thinh. Anh còn hay gọi điện nói chuyện với bạn gái cũ trước mặt em, hỏi thì anh nói chỉ là bạn. Nhiều lần như thế nên em bị sốc. Em biết hai người họ vẫn liên lạc với nhau và tỏ vẻ rất vui vẻ, thân thiết. Chúng em đã “quan hệ” với nhau rồi nên liệu rằng, trước tình huống này em có giữ được tình yêu không? Chị cho em lời khuyên?
Em Bích Ngọc (Sóc Trăng)
Em Bích Ngọc thân mến!
Em đã thừa nhận rằng đã có lần em xúc phạm anh ấy, đó là nguyên nhân để anh ấy có thái độ lạnh nhạt và làm thinh với em. Vậy điều đầu tiên em rút ra là, để anh ấy trở lại yêu quý em như xưa thì em không bao giờ xúc phạm anh ấy nữa, vì đối với anh ấy thì sự xúc phạm là điều không thể chấp nhận và không thể tha thứ nên cứ để bụng mãi. Có thể đối với người khác thì lời xin lỗi như em đã làm có thể bỏ qua, có thể quên nhưng anh ấy lại không thể chịu đựng được nên mới có thái độ với em như thế. Vậy vấn đề đặt ra với em là mối quan hệ của anh ấy với cô bạn gái đó là mối quan hệ gì? Là bạn hay là người yêu? Hay là anh ấy vẫn yêu em nhưng lại ngoại tình? Nếu quả thực là bạn thôi thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu là người yêu thì em càng thêm khó khăn trong việc tìm cách “giữ được tình yêu của anh ấy ở lại” với mình. Vì vậy, theo chị em cần làm ba việc sau đây: Một là em hãy tỏ ra tôn trọng anh ấy qua một lần rút kinh nghiệm như trên và không bao giờ xúc phạm anh ấy nữa. Hai là em hãy bình tĩnh mà tỏ ra cho anh ấy thấy rằng em vẫn tin tưởng rằng anh ấy quan hệ với cô bạn gái cũ với tư cách là người bạn mà thôi, rằng anh chỉ giận em vì có lần em đã xúc phạm anh ấy chứ không bỏ em. Ba là em hãy biểu lộ nhiều hơn trước tình yêu của em đối với anh ấy để anh ấy không cảm thấy cô đơn đến nỗi đi tìm một tình yêu khác. Chị tin rằng bằng tất cả tấm lòng chân thực của mình, cùng với thời gian nguôi đi, anh ấy sẽ hiểu em hơn và có thể tình yêu của em và anh ấy ngày càng được củng cố, vững chắc hơn.
Chị Minh Lê
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)